Nhóm bạn thân 5 năm đi du lịch 40 chuyến: 'Thanh xuân không hối tiếc'

Lê Nam
Lê Nam
19/05/2020 10:59 GMT+7

Ngay sau khi hay tin Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công bố cuộc vận động ' Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam ', nhóm bạn thân nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều bộ ảnh du lịch Việt Nam đã bày tỏ sự hào hứng.

Gần 11 năm chơi thân, nhóm bạn từ thời THPT của Lê Nguyễn Thiên Anh (27 tuổi, ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đã có hơn 40 chuyến đi khắp mọi miền Tổ quốc, và cả những quốc gia khác trong khu vực. Cùng nhau trải nghiệm những vùng đất mới và sống trọn thanh xuân bên nhau có thể coi là thứ tài sản mà đến giờ nhìn lại, thành viên nào cũng cảm thấy quý báu.

5 năm cùng nhau dịch chuyển

Nhóm của Thiên Anh có 4 thành viên, 2 nam, 2 nữ, tất cả đều là bạn học từ thời cấp 3. Người ta thường nói, tình bạn trên 7 năm là tình bạn tri kỷ. Tính tổng thời gian từ lúc biết nhau tới giờ, họ đã là bạn thân của nhau hơn một thập kỷ. Hiểu nhau về tính cách, hợp về sở thích và cùng chung mục đích trong mỗi hành trình, mỗi chuyến đi là những yếu tố giúp các thành viên gắn bó với nhau lâu dài.
Chuyến đi đầu tiên đến Lý Sơn bắt đầu từ khoảng 5 năm trước, khi cả nhóm đang là sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lúc ấy, Lý Sơn còn rất hoang sơ nhưng đang nổi lên như một hòn đảo xanh và đẹp như tranh vẽ. Vốn là sinh viên trường báo, cả nhóm quyết định dành hết số tiền tiết kiệm được để đặt vé máy bay khám phá Lý Sơn.

Nhóm bạn có 4 người, trong đó một người hài hước, một người sôi động, một người bánh bèo còn một người thì… nhạt nhẽo. Tất cả bù đắp cho nhau để tạo nên một nhóm gắn kết

NVCC

“Mình nhớ mỗi bạn tiêu tốn khoảng 3 triệu cho 5 ngày do đặt được vé máy bay giá rẻ. Sau 3 ngày chơi ở Lý Sơn thì tụi mình đi cả Hội An và Đà Nẵng nữa. Chuyến đi đầu diễn ra suôn sẻ hơn mình nghĩ rất nhiều”, Thiên Anh kể lại.
Từ đó đến nay, nhóm bạn cũng không thống kê cụ thể đã đi chính xác bao nhiêu chuyến cùng nhau, chỉ áng chừng trong khoảng 40 chuyến. Hàng chục chuyến đi được chia sẻ trên mạng xã hội, các bức ảnh du lịch ngay lập tức thu hút lượng tương tác lớn, thậm chí được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, hội nhóm yêu du lịch lúc bấy giờ.

Thiên Anh (bìa trái) luôn ưu tiên với các điểm đến trong nước cho mỗi chuyến đi

NVCC

Thiên Anh cho biết qua mỗi chuyến đi, các thành viên được biết thêm nhiều phong tục, tập quán của các vùng miền, được thưởng thức và trải nghiệm nhiều món ăn ngon của mỗi địa phương. Hơn cả, khi nhìn lại những bức ảnh ghi lại hành trình đã qua, các thành viên như thấy lại cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình trong đó.
“Khi mới bắt đầu, có thể kinh tế tụi mình chưa đủ vững vàng, nhưng từng trải nghiệm có được qua mỗi chuyến đi khiến cả nhóm chưa bao giờ hối hận vì đã dám làm việc hết mình, dám đi và dám trải nghiệm”, Thanh Quỳnh, một thành viên nữ trong nhóm nói.

Một cảnh đẹp tại Phú Yên khiến cả nhóm bạn mê mẩn

NVCC

Nói về lý do thật sự khiến các thành viên có sự gắn kết bền chặt, cậu bạn lý giải, đó chính là sự thấu hiểu. “Con người, quan trọng nhất là sự đồng điệu về mặt cảm xúc. Tụi mình đã có quãng thời gian hơn 10 năm quen nhau, từ việc đứa này thích ăn gì, đứa kia lựa đồ ra sao… chúng mình đều hiểu. Cả nhóm cũng trải qua nhiều sóng gió, giận hờn… nhưng sau cùng vẫn có thể tự tin nhìn mặt nhau và nói: cho tao ôm mày một cái”. Sự rõ ràng, minh bạch trong các khoản thu chi cũng giúp các chuyến đi "thuận buồm xuôi gió".

Nhớ những chuyến đi đến… phát khóc

Cậu bạn trưởng nhóm từ Hà Nội đã chuyển vào Sài Gòn sống từ tháng 9.2019, vì vậy những chuyến đi cũng gặp nhiều gián đoạn. Đặc biệt, 4 tháng vừa qua, nhiều chuyến đi của nhóm bạn mặc dù đã lên kế hoạch từ trước nhưng buộc phải hủy do dịch Covid-19 bùng phát, cả nước bước vào cách ly xã hội.
Trong một đêm quá nhớ nhau, cậu bạn Sài Gòn đã “video call” ra Hà Nội, cả nhóm đã bật khóc lúc nửa đêm vì cùng ôn lại những chuyến đi của tuổi trẻ.

Nhóm bạn thân có nhiều kỷ niệm từ những chuyến đi

NVCC

Với những người yêu xê dịch như cả nhóm, những ngày tháng dịch bệnh hoành hành thực sự khiến các thành viên bí bách. “Nói chung là mình không thể tả nổi cảm xúc. Không ngờ đã 6 năm trôi qua, không ngờ cả nhóm đã đi cùng với nhau và có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy”.
Mới đây, khi hay tin Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công bố cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, thời gian thực hiện từ ngày 1.6 đến ngày 31.12 khiến nhóm bạn thân của Thiên Anh vô cùng háo hức.
Theo đó, đồng loạt các hãng máy bay, doanh nghiệp du lịch đã hưởng ứng bằng cách tăng chuyến bay nội địa với giá từ 55.000 đồng/chặng, giá tour giảm 60%, các resort, khách sạn cũng giảm từ 60-80%... nhằm thu hút khách. Những địa phương có địa danh du lịch nổi tiếng cũng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch giá ưu đãi 20-50%...

Nhóm bạn muốn quay trở lại Phú Yên một lần nữa ngay trong chuyến đi đầu tiên của năm 2020

NVCC

“Cả nhóm tụi mình đang rất thèm ‘Vitamin Sea’ nên có lẽ một bãi biển nào đó ở Phú Yên hoặc Quy Nhơn sẽ là lựa chọn ưu tiên của cả nhóm trong thời gian tới. Nếu như thời gian cách ly xã hội, 'ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó' là yêu nước thì sau dịch, mình nghĩ mỗi người nên thể hiện tinh thần yêu nước bằng cách đi du lịch Việt Nam nhiều hơn. Mình cũng cho rằng, có thể quảng bá trên chính trang mạng xã hội của mỗi người là một cách để lan tỏa tình yêu với cảnh đẹp quê hương đất nước với bạn bè thế giới”, 9x yêu dịch chuyển nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.