Nhộn nhịp mùa Halloween

31/10/2010 08:15 GMT+7

(TNO) Cảm thấy chưa “đã” với những sân chơi Halloween của các quán cà phê, quán bar những năm trước, nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đã mạnh dạn tổ chức các buổi tiệc Halloween để thỏa mãn đam mê và tích cóp thêm kinh nghiệm. >> Những điểm đến thú vị trong dịp Halloween >> Bạn trẻ Sài Gòn nô nức chuẩn bị đón Halloween >> Thời trang... kinh dị

“Thực đơn” phong phú

Có thể thấy sau mỗi năm, phong trào vui chơi vào dịp Halloween của giới trẻ TP Đà Nẵng ngày càng nở rộ. Ba năm trước, Halloween chỉ xuất hiện ở những quán bar phục vụ khách nước ngoài như Seventeen Saloon, Bamboo hoặc một vài nhóm nhỏ học sinh, sinh viên có thời gian theo học ở nước ngoài, các club, vũ trường cũng có Halloween nhưng màu sắc không mấy đậm đà.

Nhưng nay, mới những ngày giữa tháng 10, nhiều góc đường TP Đà Nẵng đã xuất hiện các tờ rơi, băng rôn; các website mời chào Halloween cũng sớm có mặt trên khắp diễn đàn mạng.

Cà phê Điểm Nóng (đường Trần Quốc Toản, Q.Hải Châu) là một địa chỉ quen thuộc của Halloween ở TP Đà Nẵng. Bên cạnh gam màu đỏ - đen chủ đạo và các nhân viên trong vai đàn yêu tinh vui nhộn, tuần lễ Halloween nơi đây đã bắt đầu với loạt phim kinh dị nổi tiếng qua các thời kỳ. Vé vào cửa “Đêm huyền bí” 31.10 giá 50.000 đồng kèm đồ uống, khách được tặng mặt nạ, được các họa sĩ hóa trang và thưởng thức vũ điệu Halloween, DJ náo nhiệt.

Không bỏ lỡ cơ hội này, Công ty tổ chức sự kiện Thế Kỷ suốt tuần nay đưa nhân viên hóa trang thành “binh đoàn” phù thủy và ma cà rồng tỏa khắp thành phố để quảng bá cho đêm Halloween tại Nhà Biểu diễn đa năng với lời mời thưởng thức “thực đơn” khá rùng rợn: “Món ăn của quỷ”, “Tiếng hát của những vong hồn”, “Vũ điệu bóng đêm”…

Động quỷ Seventeen Saloon (Q.Sơn Trà) cũng không phải là nơi xa lạ với “thần dân” của Halloween nhiều năm qua. Nhằm thỏa độ “máu me” của giới trẻ, quán bar này tổ chức liền hai đêm Halloween. Đêm 30.10 với chủ đề “Sự trở lại của Jason” - nhân vật chính trong phim kinh dị Thứ sáu ngày 13 và một loạt các “ngôi sao” ma quỷ khác như Frankenstein, Zombie, Devil; đêm 31.10 với chủ đề “Đám cưới Dracula - Vampire” trên nền hardrock.


Lựa chọn mặt nạ cho Halloween

Không quên đồng bào miền Trung

Sinh viên Dương Băng (ngành Xây dựng, trường Cao đẳng Công nghệ) cho biết, Băng cùng nhóm bạn sẽ tổ chức đêm Halloween với chủ đề “Đánh thức ngôi mộ cổ” tại Rainbow (280 Đống Đa). Lần đầu tiên làm show, Băng cho biết điều đặc biệt của chương trình là sẽ dành kinh phí giúp đồng bào miền Trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình, những nơi đã chịu nhiều mất mát trong hai cơn lũ chồng chất vừa qua.

Đêm hội sẽ đánh thức ba “hoa khôi” ma nữ có phục trang đẹp nhất và hóa thân phù hợp. Điểm khác biệt Halloween ở Rainbow là màn ảo thuật rùng rợn, bên cạnh những “thực đơn” quen thuộc như buffet, ca nhạc, hiphop. Giá vé 70.000 đồng.

Kì bí hơn là Halloween Festival 2010 vào 18 giờ ngày 30.10 nằm trong hẻm sâu đường Tôn Đản, Q.Liên Chiểu mà người tham gia muốn vào phải có người dẫn đường. Đêm hội cũng vinh danh King Ghost và Queen Devil cùng các trò chơi Phiêu lưu nhà ma, Bói toán phù thủy, Phi tiêu diệt quỷ, Vật tay với quỷ Satan và đáng chú ý hơn cả là Đi tìm kho báu.

Nằm ngoài mục đích kinh doanh, “Halloween huyền bí” (18 giờ 30 ngày 31.10, Hội trường ĐH Duy Tân, đường Quang Trung) của CLB Tiếng Anh ĐH Duy Tân là món quà đón tân sinh viên K16 của khoa Ngoại ngữ và Quan hệ quốc tế.

Halloween Invited tại Nhà hàng Bách Ngọc (đường 30.4) thu hút giới trẻ bằng trò chơi phiêu lưu kỳ bí. Trên vé vào cổng của mỗi người có ẩn giấu 1 lá bài thiên thần hoặc ác quỷ. Nhiệm vụ của người chơi là phải tìm ra “đồng minh” hoặc “đồng bọn” trước khi phe của mình bị tấn công, bắt cóc.

Huỳnh Bá Thiện - năm 3 ngành Tin học Xây dựng ĐH Bách Khoa Đà Nẵng cho hay, Thiện mạnh dạn rủ nhóm bạn tổ chức đêm hội, trước hết để có sân chơi cho giới trẻ, và quan trọng hơn, sau nhiều năm vui chơi, đây là cơ hội để các bạn trẻ thử nghiệm tổ chức những sự kiện, tích cóp thêm kinh nghiệm.

 

Nhộn nhịp sắm đồ Halloween

Tấp nập, nhộn nhịp là hai cụm từ đúng nhất để miêu tả không khí tại phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này.

Tại khu phố vẫn được coi là trung tâm mua sắm đồ hóa trang cho lễ Halloween ở Hà Nội, từ sáng tới khuya luôn đông nghịt người mua kẻ bán. Halloween năm nay diễn ra vào đúng chủ nhật, nên nhiều người tranh thủ đi sắm đồ cho kịp lễ.

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ một cửa hàng bán trang phục hóa trang tại phố Hàng Mã cho hay, cách đây khoảng 1 tuần đã có người hỏi mua, nhưng bắt đầu tấp nập, nhộn nhịp nhất là từ sáng qua (29.10).

“So với cách đây 2 hôm thì mỗi ngày số lượng hàng bán ra gấp từ 3- 5 lần. Các bạn trẻ, sinh viên, học sinh vẫn là những người hưởng ứng đêm Halloween nhiệt tình nhất. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người già đi xem và mua đồ cho lễ hội hóa trang năm nay”, chị Hà kể.

Ngô Văn Cương, sinh viên năm cuối trường Đại học KHXH-NV Hà Nội cùng nhóm bạn đi mua đồ hóa trang tại phố Hàng Mã để tham gia lễ hội Halloween ở Công viên nước Hồ Tây vào tối 31.10, cho biết, đêm 30.10, cả nhóm sẽ tranh thủ vui Halloween sớm bằng cách tham gia những chương trình Halloween “made by sinh viên” tại các trường ĐH khác. “Mình học năm cuối nên khá bận nhưng đây là Halloween cuối cùng của đời sinh viên nên sẽ vui hết mình”, Cương nói.

Những hình ảnh nhộn nhịp trước lễ Halloween tại Hà Nội:


Dịp Halloween, phố Hàng Mã chuyên bán đồ hóa trang, phụ kiện hóa trang luôn nhộn nhịp khách


Một gốc cây nơi góc phố cũng đậm không khí Halloween


Vẫn như mọi năm, các loại mặt nạ đủ hình thù, chất liệu là món đồ hóa trang được nhiều người lựa chọn. Giá mặt nạ dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/chiếc


Các bạn gái tỏ ra thích thú với loại mặt nạ nửa mặt bằng nhựa cứng


Mũ phù thủy đi kèm với áo choàng có giá khoảng 100.000 - 120.000 đồng/bộ dành cho những người thích biến thành phù thủy trong đêm Halloween cũng đắt hàng


Mặt nạ thần Chết thu hút các bạn nam…


Không chỉ thu hút người trẻ, những món đồ hóa trang dịp Halloween còn có cả sức hút đối với người lớn tuổi

Lê Quân
(thực hiện)

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.