Chương trình đoàn tụ người thân “Như chưa hề có cuộc chia ly” chính thức quay trở lại với khán giả xem đài cả nước sau một thời gian tạm dừng và sẽ có những nét mới với các hồ sơ “đường Bảy - Babylift” và hậu đoàn tụ.
Nhà báo Thu Uyên cùng những cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp đã hỗ trợ chương trình trong suốt 10 năm vừa qua
Phạm Hữu
Từ năm 2007, “Như chưa hề có cuộc chia ly” được thực hiện từ ý tưởng và bản quyền của nhà báo Thu Uyên đã đạt nhiều giải thưởng và nhận được sự ủng hộ từ khán giả cả nước và ở nước ngoài.
10 năm trôi qua, “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã hoàn thành tìm kiếm hơn 2.400 trường hợp, đoàn tụ 1.800 đại gia đình; tiếp nhận 70.000 yêu cầu tìm kiếm và đã hoàn chỉnh 30.000 bộ hồ sơ chia ly. 119 số chương trình truyền hình trực tiếp đã được phát sóng.
Mong muốn của những người thực hiện không chỉ là cầu nối cho những khát vọng sum họp đoàn tụ của những người đang thất lạc nhau, mà còn cổ vũ và phát huy ý nguyện tốt đẹp luôn muốn hoà hợp và giúp đỡ đồng bào của người Việt. Hoạt động thiện nguyện “Như chưa hề có cuộc chia ly” luôn giữ nguyên tắc miễn phí như những ngày đầu.
Nhà báo Thu Uyên chia sẻ: “Một chương trình như thế này nếu không phải tôi xây dựng lên nó ngay từ đầu thì trước sau gì xã hội cũng sẽ phải có chương trình như vậy. Bởi nhu cầu của xã hội là như vậy, đất nước ta là như vậy vì sự ly tán quá lớn. Vì sao chúng tôi định dừng lại nhưng chắc chắn sau 10 năm sự ly tán vẫn còn vì chúng tôi cũng quá kiệt sức. Bù lại sự ly tán lúc nào cũng ở trong đầu những người làm chương trình cho nên sự căng thẳng rất lớn, nhưng niềm vui từ sau chương trình mang lại rất lớn”.
\n
Cảnh đoàn tụ trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly"
"Trước đây khi xong chương trình hầu hết người thực hiện chương trình không gặp lại những người đã được giúp, bởi sự ái ngại vì cảm thấy nhân vật mang ơn chương trình. Thường những nhân vật rất là khó khăn, chúng tôi còn bỏ tiền túi ra hỗ trợ họ. Và họ sống rất tốt, tiến triển lên hơn. Đa phần những người này rất khổ, chơi vơi, thiệt thòi. Họ không thể vươn lên nên chúng tôi sẽ cùng kết nối với các doanh nghiệp, đứng ra hỗ trợ họ. Chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm hơn nữa, không phải việc tìm ra nhiều hơn, nhanh hơn mà còn làm thế nào để gắn kết nguồn lực xã hội về chuyện hậu đoàn tụ. Không phải họ đến ôm nhau rồi xong mà còn những người này sẽ được hỗ trợ để mạnh mẽ lên, tận hưởng được sự đoàn tụ đó”, nhà báo Thu Uyên nói thêm.
Số 120 lần này sẽ phát sóng trở lại vào lúc 16 giờ Chủ nhật ngày 3.2 (29 âm lịch) với các câu chuyện chia ly - đoàn tụ mẹ con liên quan đến các hồ sơ “đường Bảy - Babylift” và cuộc trở về quê mẹ của những đứa cháu chưa biết cội nguồn mà ly tán đều do chiến tranh. Các số tiếp sau sẽ phát vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng.
Năm 2022, nhiều bóng hồng nước Pháp về TP.HCM tìm lại người thân và có cuộc đoàn tụ đầy nước mắt với gia đình của mình sau hàng thập kỷ, khiến nhiều người cũng khóc theo vì quá xúc động. Sau những cuộc trùng phùng trong kỳ tích và phép màu, cuộc sống của họ và gia đình ở Việt Nam giờ ra sao?
Đón xe từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Đà Nẵng thăm người thân nhưng không liên lạc được, 3 bà cháu lên xe trở về nhưng không đủ tiền nên bị nhà xe bỏ lại trên quốc lộ 1 thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
Một bé trai 3 tuổi ở TP.Quảng Ngãi nghi bị hóc hạt bí tử vong, gia đình tố các y bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tắc trách, nên cần một lời xin lỗi từ phía bệnh viện.
Trời nắng chang chang, một người đàn ông miền Tây “chơi lớn” mang nguyên xe tải chất đầy những lốc nước suối vã mồ hôi phát cho dòng xe ào ạt nối đuôi nhau trở lại TP.HCM. Nhận chai nước với lời chúc “thượng lộ bình an” mà nhiều người mát lòng mát dạ.
Với giá rẻ nhất 100.000 đồng, đắt nhất 350.000 đồng/tô, hàng bánh canh ghẹ của chị Hằng tối nào cũng ùn ùn khách tìm đến. Tết Quý Mão 2023 năm nay, lần đầu tiên quán không nghỉ ngày nào để phục vụ cho thực khách ở TP.HCM.
Thấm thoát thoi đưa, năm mới đã đến bên hiên nhà. Bước chân thời gian đi thật khẽ và lướt thật nhanh. Chúng ta vẫn xé từng ngày trên tấm lịch treo tường. Nhưng khi nghe tết đến, chúng ta đều có chút ngỡ ngàng.
“Nem công chả phụng” được xem là món ngon đứng đầu hàng Bát Trân, là món ăn quý dùng để tiến vua. Ngày nay, món ăn này đã thay đổi ít nhiều để phù hợp thời đại nhưng vẫn không thể thiếu trong mâm cỗ tết của nhiều gia đình Huế.
Đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi anh Quốc Việt (24 tuổi) đi xe máy từ TP.HCM về Đắk Lắk ăn tết cùng gia đình rồi “mất tích”. Cả nhà hiện vẫn đang tìm kiếm khắp nơi.
Xem xổ số hôm nay, (KQXS) xổ số miền Bắc (XSMB), xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ Bảy ngày 28.1.2023. KQXS TP.HCM, KQXS Long An, KQXS Bình Phước, KQXS Hậu Giang...