Như thuở ban đầu

22/04/2013 03:10 GMT+7

Thật hạnh phúc khi vợ chồng cưới nhau được 5 năm mà vẫn đối đãi với nhau như thuở ban đầu.

Anh vẫn luôn tế nhị và tình cảm với em trong mọi việc. Khi mới quen, biết em là cô gái hay đau yếu, anh luôn tỏ ra là bờ vai vững chãi để em tin tưởng gửi gắm cuộc đời. Chỉ cần em hắt hơi, sổ mũi, em không còn linh động, hoạt bát nói cười là anh đã lo cuống cuồng lên. Sức khỏe của em là mối quan tâm hàng đầu của anh. Ngày em vào phòng mổ sinh con, anh rơi nước mắt vì lo sợ điều không hay đến với em.

Dù chúng ta đã có đứa con gái bé nhỏ, em vẫn luôn còn quyền nũng nịu, yêu sách vì anh cho phép thế. Anh sẵn sàng chiều lòng cả hai mẹ con để nhận lấy về phần mình “một không khí đầm ấm của gia đình”, món quà vô giá mà anh ưa thích. Những ngày kỷ niệm luôn có quà và đầy ắp niềm vui, điều bất ngờ. Khi mà bao nhiêu ông chồng đã chán ngấy những ngày tình nhân, ngày phụ nữ quốc tế, ngày sinh nhật, ngày kết hôn… thì anh luôn háo hức đón chờ nó để đem lại niềm vui cho “người phụ nữ của đời anh”.

Anh chẳng ngại ngần gì khi xách giỏ đi chợ, chẳng hề tự ái khi bị người khác châm chọc “đồ sợ vợ”. Nếu như lúc mới yêu anh chăm sóc em chu đáo bao nhiêu thì khi đã là vợ anh, anh chăm sóc em chu đáo hơn thế nữa. Theo cách lý giải của anh, “phải chăm sóc gấp đôi bởi bây giờ em là mẹ của các con anh”. Phụ nữ nào mà không xúc động và hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương như thế.

Gia Cát Tường

>> Ngày hạnh phúc nhất
>> Hạnh phúc của người cao tuổi
>> Hạnh phúc gia tăng theo tuổi tác
>> Hạnh phúc ở đâu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.