Những bản án sau ly rượu

20/10/2015 09:57 GMT+7

Được nói lời sau cùng tại tòa, các bị cáo đều thốt lên: “giá như”… nhưng sinh mạng con người là điều không gì bù đắp được.

Được nói lời sau cùng tại tòa, các bị cáo đều thốt lên: “giá như”… nhưng sinh mạng con người là điều không gì bù đắp được.

Thành (bên trái) và An, một lần quá chén mà phải trả giá đắt - Ảnh: Nguyễn TúThành (bên trái) và An, một lần quá chén mà phải trả giá đắt - Ảnh: Nguyễn Tú
Mới đây, TAND TP.Đà Nẵng ở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Alexander Francis Cone (39 tuổi, Quốc tịch Anh) 50 triệu đồng, Phạm Văn Nở (19 tuổi, ngụ Điện Bàn, Quảng Nam) 10 triệu đồng về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, tối 14.9.2014, Alexander lái xe máy chạy lấn vào làn xe ô tô trên đường Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Đến số nhà 264, do không quan sát, xử lý kém, Alexander đâm vào xe máy do Nở điều khiển đang rẽ trái băng qua đường. Hậu quả, hàng xóm của Nở là Lê Văn Dũng (19 tuổi) ngồi sau bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não, tử vong. Đáng nói, cả hai bị cáo đều không có bằng lái xe máy. Alexander khai do nhậu mừng sinh nhật bạn nên uống quá chén, vào thời điểm trên nồng độ cồn gấp 3 lần cho phép, mặc dù biết rõ việc phân làn ở đường Điện Biên Phủ nhưng Alexander vẫn cố tình chạy vào làn dành cho xe ô tô vì…sợ xe máy đông đúc ở làn đường phía trong. Trước tòa, Alexander và cha đều bày tỏ sự hối hận, xin được bồi thường thay phần của Nở nhưng gia đình Dũng khước từ, chỉ nhận đủ số tiền 70 triệu đồng lo tang gia cho con.
Ở phiên phúc thẩm khác, TAND TP.Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên y án Lê Minh Thành (ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 24 tháng tù, Ngô Long An (cùng 25 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) 15 tháng tù cùng tội trạng như Alexander và Nở. Theo cáo trạng, chiều 7.10.2014, Thành uống rượu ở nhà bạn rồi phóng xe trên đường Bình Thái 1, Q.Cẩm Lệ. Đến trước nhà số 92, xe Thành đâm thẳng vào bà Dương Thị Hồng đang đi bộ qua đường khiến bà này tử vong. Lúc này Thành đã say xỉn, nồng độ cồn trong máu vượt gấp nhiều lần, Thành lại thiếu quan sát, chạy lấn sang làn đường ngược lại, xử lý kém nên gây họa.
Đối với Ngô Long An, tối 10.12.2014 An và bạn cùng lớp ở trường CĐ Nghề Nguyễn Văn Trỗi là Hoàng Xuân An đến nhà Hoàng Thị Ngân ở xã Hòa Khương, H.Hòa Vang nhậu. Sau khi uống mỗi người nửa lít rượu, Xuân An say gục tại chỗ, Long An cũng đã chếnh choáng nhưng vẫn chở bạn về trên đường ĐH 409. Đến đoạn đường cong và có cống bắt ngang qua thuộc thôn 5, xã Hoà Khương, Long An bị ngã xe khiến Xuân An đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não chết tại chỗ. Kết quả điều tra cho thấy dù đã 25 tuổi nhưng Long An vẫn chưa có bằng lái xe, cộng với say xỉn, xử lý tình huống kém, không làm chủ tốc độ trong khi trời mưa, mặt đường trơn nên Long An bị trượt bánh.
Nếu ở phiên sơ thẩm, vợ của Thành khệ nệ bụng mang dạ chửa tháng thứ 8 đến tòa khóc hết nước mắt, thì ở phiên phúc thẩm vợ Thành đã sinh em bé 1 tháng nên không đến tòa được. Thành xin giảm án vì hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm, lại nuôi con nhỏ. HĐXX hỏi vậy khi Thành nhậu và phóng xe về có nghĩ đến người vợ đang mang thai ở nhà? Thành im lặng. 24 tháng tới Thành trong tù, cuộc sống của vợ và con nhỏ sẽ như thế nào khi thiếu người đàn ông trụ cột của gia đình? Câu hỏi này có lẽ Thành cũng không nghĩ đến khi cầm ly rượu chiều 7.10. Vụ tai nạn Thành gây ra không chỉ để lại mất mát cho gia đình bà Dương Thị Hồng mà kéo theo hệ lụy cho chính người thân, gia đình Thành.
Còn với Ngô Long An, mặc dù chỉ mới lần đầu tiên gặp bạn cùng lớp là Xuân An, nhưng vẫn ham vui, vượt 20 cây số ra ngoại ô uống rượu. Nhậu xong, dù trời mưa to nhưng 2 gã say vẫn không chịu mặc áo mưa, phong trần phóng xe, hậu quả trời mưa lớn đã làm tầm quan sát hạn chế. Vụ tai nạn đã cướp mất người bạn nhậu, ước mơ ra trường có một cái nghề của Long An cũng đã khép lại sau song sắt nhà tù. Theo HĐXX, vụ án này cũng là bài học nhắc nhở giới trẻ sử dụng rượu bia có kiểm soát, nhất là đang trong mùa tốt nghiệp, chia tay bạn bè, họp trường họp lớp này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.