Những băng nhóm bảo kê, đòi nợ, đâm chém thuê

21/11/2009 00:07 GMT+7

Ngoài băng của Vũ Văn Luân (tức Luân “con”) mà chúng tôi đề cập trong bài trước, từ năm 2007 đến nay, tại một số quận, huyện TP.HCM nổi lên 2 băng xã hội đen Hải Phòng khác do Hùng “trắng” và Khoa “thầy giáo” cầm đầu.

Bảo kê cà phê “đèn mờ”

Về số má giang hồ, Hùng “trắng” (Nguyễn Văn Hùng, 44 tuổi) và Khoa “thầy giáo” (Trần Văn Khoa, 32 tuổi, cùng quê Hải Phòng) đều thua một bậc so với Luân, nhưng số vụ phạm pháp mà 2 băng này gây ra thì “đại ca” Luân cũng phải nghiêng mình ngả mũ.

Băng Hùng “trắng” nổi lên từ giữa năm 2007 tại khu vực giáp ranh địa bàn Q.12 và H.Hóc Môn, với hoạt động chuyên đòi nợ thuê, bảo kê thu tiền tháng của nhiều quán cà phê “đèn mờ”. Dưới trướng của Hùng có khoảng 30 đàn em, đa số là con nghiện, có tiền án tiền sự, sẵn sàng đâm chém, lấy mạng ai nếu Hùng “trắng” ra lệnh. Trong số này, nổi trội và thân cận với Hùng nhất là Hùng “tam”, Tám “đô la”, Du, Nhí, Cá “lóc”... Một trong những phi vụ “lấy số” và khẳng định địa bàn làm ăn mà Hùng chỉ đạo đàn em vào cuộc diễn ra vào ngày 13.8.2007. Hùng đến gặp chị L., chủ quán cà phê T.L (ở Q.12) đặt vấn đề bảo kê quán nhưng bị từ chối. Chưa đầy 15 phút sau, Hùng điều 10 đàn em đến không nói không rằng dùng hung khí xông vào đập phá quán tan nát. Xong, cả bọn thản nhiên lên xe bỏ đi... Lần khác, anh T., chủ quán cà phê T.N (H.Hóc Môn) cũng từ chối khi Hùng đến đặt vấn đề “bảo vệ an ninh trật tự”. Hậu quả thấy ngay sau đó: Hùng “trắng” cho đàn em 2 lần đến quán T.N uống nước rồi không trả tiền, gây sự và đập phá quán, rượt đuổi khách chạy tứ tán. Biết gặp “thứ dữ”, anh T. phải chủ động xin lỗi Hùng và để băng nhóm này bảo kê...

Sau những “chiến tích” nói trên, tiếng tăm của Hùng “trắng” nổi như cồn và hắn trở thành nỗi khiếp sợ cho các chủ quán cà phê “đèn mờ” tại khu vực này. Cứ thấy Hùng đến quán là các chủ quán lật đật bê cà phê mời, tự động lấy tiền đưa y để đổi lại sự bình yên. Chỉ tính riêng tại khu vực giáp ranh giữa Q.12 và H.Hóc Môn đã có hàng chục quán cà phê nộp “hụi chết” cho băng nhóm Hùng “trắng”, từ 300 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/tháng.

 

Huẩn - một trong 2 đàn em do Khoa điều động tham gia sát hại ông Sĩ

Ngoài những vụ bảo kê nói trên, Hùng còn cấu kết với băng nhóm của Khoa “thầy giáo” thực hiện các hợp đồng đòi nợ, đâm thuê chém mướn khác gây mất an ninh trật tự xã hội.

Đâm thuê chém mướn, cướp sòng bạc

Khác với khuôn mặt bặm trợn của Hùng “trắng”, Khoa “thầy giáo” nhìn giống trí thức hơn là một gã giang hồ. Ngay cái mác Khoa “thầy giáo” cũng phần nào nói lên điều này. Thực tế, quả là Khoa từng có thời gian làm nghề “gõ đầu trẻ”. Trước đây, khi mới vào Nam, Khoa đến Bình Dương học trường cao đẳng sư phạm. Sau khi ra trường, Khoa nộp đơn xin dạy học ở một trường tiểu học. Song, vốn bản tính lưu manh, côn đồ, nên chỉ dạy được 1 - 2 năm, khoảng năm 2000 Khoa bỏ xuống TP.HCM tìm đường làm ăn và chọn “nghề” bảo kê, đâm chém...

Do được học hành khá đàng hoàng nên mưu kế của Khoa khác hẳn so với các tên giang hồ “võ biền” cùng trang lứa. Khi đã có số má giang hồ, Khoa thường dùng “tình nghĩa” để thu nạp thêm đàn em, nâng cao thanh thế và mở rộng địa bàn. Bất cứ tên giang hồ nào sa cơ lỡ vận, Khoa đều mời về nhà che chở, cho ăn chơi thỏa thích. Vì vậy, đám đàn em của Khoa rất “nặng tình” với đại ca, nhiều tên tuyên bố: “Đại ca Khoa bắt tụi em nhảy vào lửa tụi em cũng nhảy”. Và cũng chính cách điều binh khiển tướng của Khoa “thầy giáo” đã khiến Luân “con” có phần nể phục, từ đó cấu kết hợp tác.

Tháng 9.2009, khi nhận “hợp đồng” sát hại ông Đặng Xuân Sĩ, Luân chỉ đạo cho Việt tìm 2 sát thủ máu lạnh Tân, Toàn ở nơi khác đến để trực tiếp ra tay. Do 2 sát thủ này không rành đường sá ở TP.HCM nên Luân nhờ ngay Khoa  cung cấp 2 đàn em: Bùi Quốc Huy (25 tuổi), Ngô Chí Huẩn (23 tuổi) đảm nhận nhiệm vụ điều khiển xe gắn máy chở Tân, Toàn đi gây án. Gây án xong, Luân bảo bọc Khoa cùng trốn ra Hà Nội, nhưng sau đó vẫn sa lưới ngày 29.10. Trước đó, ngày 22.10, Hùng “trắng” cũng bị bắt tại một chiếu bạc do Luân tổ chức ở Q.12.

Táo tợn hơn, Khoa “thầy giáo” còn tổ chức đi cướp ngay tại các sòng bạc, thường cũng do những tay giang hồ có số má tổ chức. Do máu mê cờ bạc nên Khoa thường hay la cà đến các sòng bạc tại Q.12, Q.Thủ Đức, H.Hóc Môn tham gia sát phạt, vừa điều nghiên để “ăn hàng”. Tháng 4.2008, Khoa cùng đám đàn em tổ chức cướp sòng bạc tại khu phố 4, P.Hiệp Thành, Q.12, gom được một đống tiền chia nhau tiêu xài. Chưa hết, lúc quá “vã”, Khoa  còn chỉ đạo đàn em lên kế hoạch đánh ghen thuê, cướp tài sản của người gặp tai nạn giao thông...

Điểm đáng lưu ý của những băng nhóm xã hội đen Hải Phòng thời gian gần đây là dù lãnh địa hoạt động có phần trùng nhau, nhưng chúng ít khi đụng chạm, việc của ai nấy làm, thậm chí còn liên kết với nhau để gây án. Băng Hùng “trắng” và Khoa “thầy giáo” cũng nhiều lần hợp tác đòi nợ thuê ở Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Tân Bình... Một cán bộ của PC14 tiết lộ: “Hùng “trắng”, Khoa “thầy giáo” chuyên tụ tập số thanh thiếu niên có tiền án tiền sự, nghiện ma túy... thành lập băng nhóm để đi đòi nợ thuê cho các chủ đường dây cá độ bóng đá, các doanh nghiệp làm ăn bị khách hàng “xù” nợ, các chủ cho vay nặng lãi; bảo kê dự án; bảo kê quán xá, gái mại dâm... Cơ quan công an đang lật lại hồ sơ các vụ án mà bọn chúng gây ra trước đây để điều tra xử lý đến nơi đến chốn”.

(Còn tiếp)

Nhóm PVXH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.