Những cô gái bán thân kêu cứu - Bài 2: Vào vai gái mại dâm

22/12/2009 23:36 GMT+7

Chỉ vì các cô gái chưa kịp đóng tiền góp mà bọn ma cô, chăn dắt đã tổ chức bắt cóc, đánh đập các cô một cách dã man. PV Thanh Niên đã vào vai gái mại dâm tiếp cận những kẻ quản lý “đào”... Nghe đọc bài

Ma cô lộng hành

Theo tìm hiểu của chúng tôi, T. và L. là hai ma cô không xa lạ gì đối với gái mại dâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM. Bọn chúng chuyên cho gái mại dâm ở đây thuê xe đi làm, từng đánh đập dã man các cô chưa kịp góp tiền vay... Chị Huệ - một trong những người bị chúng hành hạ - kể lại: “Trong thời gian góp tiền, tôi bị tên T. và L. đánh đập, cứ hơn 1 tuần đánh 1 lần. Cách đây không lâu, chỉ trong 10 ngày tôi đã bị bọn chúng đánh đến 3 lần. Có lần, tôi đang đứng làm ở đường Hùng Vương đã bị T., L. và một người nữa (không rõ lai lịch) lục soát lấy tiền, điện thoại di động; rồi lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu tôi, lấy xe tôi. Bọn chúng bắt tôi đưa lên xe chở về hướng Q.8. Trên xe tên T. nói: Con đĩ này bị đánh nhiều quá chai lì rồi, lần này phải cắt nhượng nó. Nghe vậy, tôi sợ quá nên khi xe dừng tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (Q.5), tôi nhảy xuống kêu cứu. Người dân xúm lại hỗ trợ, đến lúc đó bọn chúng mới chịu buông tha tôi”.

Ở một diễn biến khác, thấy con mình đang đối mặt với nguy hiểm, bà L.T.V (mẹ ruột của Thảo) đã gửi đơn cầu cứu nhiều nơi nhờ can thiệp. Biết được, T. và L. dọa “đập nát đầu” bà V. Tiếp nhận đơn, ngày 26.8.2009, PV Báo Thanh Niên đã đến gặp trung tá Nguyễn Văn Giàu, Trưởng công an P.9 (Q.5) trao đổi về việc cô Thảo được thả ra. Ông Giàu cho biết: “Phường cũng có nhận đơn của hai mẹ con bà V. tố giác về vụ việc này. Và tôi khẳng định việc bà V. được quyền bảo lãnh cho con của mình về là đúng với quy định pháp luật, không có chuyện chung chi gì ở đây. Thực tế từ đầu năm đến nay, công an phường đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm hành chính tương tự”. 

Việc này không biết lọt đến tai của T., L. hay không mà tối 27.8.2009, trước số nhà 643 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3, bà V. và ông N.T.C (người thân của bà V.) đã bị một nhóm người chặn đầu xe, dùng tuýp sắt tấn công. Nhóm người này vừa đánh vừa nói: “Dám xía vào chuyện của người khác”. Thấy 2 người lớn tuổi bị đánh dã man, người đi đường vào can ngăn, gọi điện thoại báo công an thì nhóm người này mới chịu dừng tay lên xe bỏ đi. Bà L.T.V và ông N.T.C đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115, ông C. bị chấn thương đầu, bàn tay, cẳng chân, gối, sưng thái dương; bà V. bị chấn thương đầu và mặt. Hơn 2 tháng nay, bà V. đã đến nhờ Công an Q.3 truy tìm hung thủ nhưng vẫn biệt tăm.

“Tú ông” chăn gái và bóc lột

Để xâm nhập thực tế, PV Báo Thanh Niên đã vào vai gái mại dâm tiếp cận những kẻ quản lý “đào” ở khu vực cầu Thị Nghè để tìm hiểu thêm. Vào một đêm cuối tháng 10.2009, chúng tôi đến khu vực Thị Nghè, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM để “xin việc”. Chẳng mấy khó khăn để chúng tôi lọt vào mắt một má mì tên U. ngồi canh gái và thu tiền dưới chân cầu Thị Nghè. Sau khi chúng tôi đồng ý làm việc, bà U. đưa ra điều kiện là thu nhập hằng đêm phải chia đôi. Ngoài ra mỗi ngày phải đóng cho bà 100 ngàn đồng tiền thuê xe, xăng thì chúng tôi tự đổ. Bà U. bảo sẽ giữ tiền giùm, khi chúng tôi cần, bà sẽ đưa. Nếu muốn, những ngày đầu chúng tôi sẽ được “đào” của bà chở đi và đón khách giùm, khi quen việc, chúng tôi sẽ phải tự chạy xe. Giá cả thì tùy vào thời gian. Đi “dù” 120 ngàn đồng, đi tiếng thì 300 ngàn đồng, còn đi cả đêm phải từ 800 ngàn đồng trở lên. Bà U. còn căn dặn nhất định không được... phá giá, nếu không sẽ bị mấy tay chủ khác “xử đẹp” cả bà lẫn chúng tôi.

20 giờ, vợ chồng “tú ông” M. tấp vào quán cà phê nơi bà U. hay ngồi. M. là một gã lùn, nhỏ con, da đen sạm, mặt rỗ như tổ ong. Vợ của M. khoảng ngoài ba mươi, răng đen xỉn, miệng loe ra, tuy đang mang bầu nhưng chị ta ngồi đốt thuốc lá liên tục. Trước đây chị ta cũng đi khách nhưng từ khi cái bụng vượt mặt thì “không thằng nào dám rớ” (lời của vợ M.). Mỗi tối, chị ta chạy chiếc xe Dylan màu đỏ, BS 54Y3 -1022 mới coóng chở một đào đi kiếm khách.

Điện thoại của M. đổ chuông liên tục. Hắn nói như quát vào mặt vợ: “Kêu mấy con đĩ nhanh lên. Khách quen đang chờ”. Mụ vợ nói oang oang qua điện thoại: “Nhanh lên. Làm có cái bản mặt  (trang điểm - PV) mà cả tiếng đồng hồ”.

Khoảng 30 phút sau hai cô gái xuất hiện trên chiếc xe Attila màu trắng. Một cô mặc chiếc đầm ống màu đỏ với chiều dài chấm... mông, còn cô kia mang quần đùi và một chiếc áo ống kim tuyến. Vừa thấy mặt hai cô gái, M. đã chồm dậy, thụi vào bụng cô đầm đỏ một cú. Mặt cô này tái mét, sửa lại đầm rồi leo lên chiếc Dylan màu đỏ mà vợ M. đã rồ ga chờ sẵn. Còn cô mặc quần đùi thì lấm lét nhìn M. Hắn dùng cùi chỏ đánh vào ngực cô, chiếc áo ống kim tuyến tụt xuống. M. nghiến răng, lần sau mà trễ thế này để mất khách quen thì hắn “nhai xương”. Nói rồi M. chới với trên chiếc xe Airblade màu đỏ, BS 54Y2-1246 phóng mất. Cô đào mặt buồn hiu sửa lại áo rồi lao xe ra đường tìm khách.

Mỗi tối trước khi đi làm đào của M. sẽ được “chuyên gia” trang điểm, “phù phép” để trở nên long lanh, hấp dẫn. Nhưng cô nào mà trễ giờ là bị M. đánh đập không thương tiếc. Bà U. - quê ở Quảng Ngãi và đã từng làm gái - kể rằng, bà lấy chồng lúc chưa đầy 18 tuổi. Khi sinh được 5 đứa con thì chồng bỏ gia đình theo gái. Bà đưa 5 đứa con vào Sài Gòn kiếm sống. Làm thuê làm mướn cực khổ mà không ra đồng nào, bà mới ra đứng đường. Bây giờ “sức tàn lực kiệt”, bà không thể sử dụng “vốn tự có” để kiếm tiền nên phải nuôi 5 cô đào kiếm lợi trên thân xác của họ. So với những chủ chăn dắt khác thì bà U. được tiếng “hiền lành”. Bà chỉ cho vay nặng lãi, chăn đào, cho thuê xe chứ không đánh đập. Vì thế đào của bà U. làm việc thoải mái hơn. Bà U. đang nói chuyện với chúng tôi thì một cô chạy xe tới, chìa ra 300 ngàn đồng rồi nói với giọng đơn đớt: “300 nè má. Thằng kia đi “dù” mà cũng trả 300”.

Bà U. bảo cô bé tên Ni, mới 19 tuổi nhưng đã 4 năm trong nghề. Bà U. giao nhiệm vụ cho Ni hướng dẫn chúng tôi cách để khách phải “ói” tiền boa...

Theo chân các cô gái hành nghề mại dâm ở khu Thị Nghè, chúng tôi thấy ở khu vực này có rất nhiều “tú ông”, “tú bà” chăn gái. Ngoài M., còn có B. cũng gian manh chẳng kém. Nạn nhân của B. thì rất nhiều nhưng có lẽ câu chuyện của cô gái tên Sen khiến “làng gái mại dâm” xôn xao nhất.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.