Những lăng mộ cổ có gì hay mà một chàng trai phải cất công tìm kiếm ?

07/04/2022 11:45 GMT+7

Lớn lên từ mảnh đất Cố đô, chàng trai 22 tuổi Lê Đức Hoàng, sinh viên Trường đại học Du lịch Huế, yêu thích tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Đặc biệt, từ đam mê tìm những lăng mộ cổ, Đức Hoàng đã tự vẽ nên hành trình thanh xuân ý nghĩa.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa yêu thích những điều mới mẻ, thời thượng, Đức Hoàng lại có hứng thú đi ngược về quá khứ thông qua những chuyến tìm kiếm những lăng mộ cổ.

Chàng trai 22 tuổi góp một tay trong việc chỉnh trang những ngôi mộ

NVCC

Từ đam mê “điên điên”…

Hành trình bắt đầu vào năm 17 tuổi, khi Đức Hoàng học về lịch sử vùng đất Huế và vương triều Nguyễn. Hoàng nhận thấy rằng, những địa điểm nổi tiếng như lăng vua Khải Định, lăng vua Minh Mạng… thì ai cũng biết đến, nhưng cũng có những nhân vật lịch sử có công với đất nước mà lại rất ít người biết.

“Điều gì đó thôi thúc mình tìm hiểu về những dấu tích, nhân vật ít người biết. Khi biết họ an nghỉ ở Huế, em sẽ tìm đến tận nơi để thăm viếng, một vài trường hợp mộ nằm ở nơi hoang vắng, không được chăm sóc, mình rủ rê các bạn đến dọn dẹp, chỉnh trang như một cách tưởng nhớ người đi trước”, Hoàng chia sẻ.

Trong một chuyến tìm mộ cổ, Đức Hoàng chụp lại ảnh để làm tư liệu

Bạn bè hay trêu Hoàng có sở thích “điên điên” khi từ thời THPT, Hoàng đã đạp xe quanh Huế tìm mộ, có những hôm đi hơn 20km, đến lúc trời sập tối mới chịu về. Đến nay, Hoàng đã tìm đến hơn 30 lăng mộ của các nhân vật lịch sử.

Một trong những lần Hoàng đi thăm viếng lăng mộ

“Một trong những lần đi mộ đầu tiên của mình là tìm về Lăng Bà Đức Phi, công chúa Ngọc Bình – người lấy hai vị vua làm chồng. Cảm giác đứng trước nơi an nghỉ của nhân vật lịch sử rất khó tả, như mình nhìn thấy cả một sự kiện lịch sử, đi qua chặng đường đầy dấu tích. Các chuyến đi của mình không với mục đích trở thành người đầu tiên săn mộ của ai đó, hành trình đơn giản xuất phát từ mong muốn của bản thân và nếu có thể đóng góp được một chút gì đó cho nơi an nghỉ của tiền nhân thì đó là niềm vinh dự của mình”, Hoàng bày tỏ.

… Đến hành trình ý nghĩa

Không chỉ ở Huế mà mỗi khi có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới, Hoàng đều dành thời gian tìm hiểu và thăm viếng các lăng mộ cổ. Mặc dù Hoàng thường đi tìm mộ cổ một mình nhưng hành trình kỳ lạ của Hoàng cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ.

Đức Hoàng cùng bạn bè trong một chuyến viếng lăng vua Đồng Khánh

“Nhiều lần tình cờ đến những ngôi mộ mà qua nhận dạng ban đầu, mình biết là của người trong hoàng tộc nhưng không biết rõ là của ai. Lúc trước chưa có điện thoại thì mình ghi chép lại chữ Hán trên mộ, còn bây giờ thì mình chụp ảnh lại để tham khảo từ những người có chuyên môn như cộng đồng Tản mạn kiến trúc, hoàng thân Nguyễn Phước Vĩnh Khánh hay các nhà nghiên cứu khác”.

Niềm đam mê kỳ lạ này dẫn Hoàng đến Trường đại học Du lịch Huế để thỏa thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa xứ Huế và góp phần quảng bá đất nước Việt Nam. Từ ngôi trường này, Hoàng kết nối với những người bạn cùng sở thích, chung đam mê. Những người trẻ cùng tìm về những điều cổ xưa, cùng thảo luận về lịch sử dân tộc để sự hiểu biết của họ ngày càng rộng và sâu hơn. Họ thành lập Fanpage Journeys in Hue để lan tỏa về những chuyến đi đặc biệt.

Những du khách tìm đến Hoàng thường là cô chú lớn tuổi, muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa

“Gần đây nhất, mình cùng nhóm bạn tìm đến mộ Thượng thư Bộ Binh Lê Quang Định - vị công thần đầu triều thời nhà Nguyễn. Thấy nơi an nghỉ của ông chưa được chăm sóc, giữ gìn, nhóm của mình mỗi người một tay cùng nhau dọn dẹp lại ngôi mộ và khu vực xung quanh. Mình xem như đây là một cách mình ghi nhớ công ơn của người đi trước”

Từ bài viết của Hoàng trên fanpage, đông đảo bạn trẻ bày tỏ sự trân trọng, cảm phục và mong muốn được tham gia những chuyến thăm viếng mộ sắp tới của Hoàng và nhóm bạn.

Chàng trai đang nỗ lực để trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Từ 1 năm trước đã có những du khách tìm đến Hoàng để được dẫn đường đến những lăng mộ ít người biết. Suốt hành trình, Hoàng và du khách chia sẻ với nhau về từng nhân vật lịch sử một cách hăng say.

Lê Đức Hoàng có niềm đam mê trong việc tìm kiếm những ngôi mộ cổ

“Số lượng du khách đam mê lịch sử không nhiều, chủ yếu là người lớn tuổi. Lần gần nhất mình dẫn một chú khách từ miền Nam ra Huế để đi đến 20 ngôi lăng mộ, trong đó hầu hết là những nơi mình đã biết, nhưng cũng có 1 - 2 ngôi mộ mà mình với chú phải cùng nhau lần mò theo những lời chỉ dẫn mơ hồ để đến được. Càng chia sẻ mình càng học được thêm nhiều điều hay. Đam mê này đã dẫn mình đến công việc hiện tại. Mình hy vọng sẽ tiếp tục được lan tỏa những thông tin, dấu tích lịch sử thú vị đến mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ”, Hoàng chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.