Những lao động Việt Nam cuối cùng sắp rời Tunisia về nước

08/03/2011 00:10 GMT+7

Muộn nhất là 1 giờ sáng mai (9.3), chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines sẽ cất cánh từ sân bay Djerba (Tunisia), đưa những lao động Việt Nam cuối cùng di tản từ Libya về nước. Chuyến bay dự định cất cánh lúc 19 giờ ngày 8.3 (tức 1 giờ sáng ngày 9.3 theo giờ Việt Nam).

Trong cuộc gặp mặt với báo chí sáng qua tại Djerba, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng nói: “Nhiệm vụ chính của chúng ta là đảm bảo an toàn, an ninh cho lao động Việt Nam ở Libya hồi hương đã cơ bản hoàn thành”. Cũng theo ông Hưng, công việc đưa lao động hồi hương đã được triển khai hết sức khẩn trương, quyết liệt và vượt cả thời gian dự kiến ban đầu. Một nhóm cán bộ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Libya sẽ được cử ở lại Djerba (Tunisia) thêm vài ngày nữa để nếu có thêm nhóm lao động nào di tản đến đây thì sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Kể từ khi xảy ra bất ổn ở Libya, hơn 10.000 lao động Việt Nam đã di tản theo nhiều hướng khác nhau, bằng nhiều phương tiện khác nhau. Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cũng nói ông cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân và chính quyền Tunisia trong việc trợ giúp những lao động Việt Nam di tản sang nước này từ Libya. Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cũng ca ngợi nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Libya. Đây vốn không phải là một đại sứ quán trọng điểm, lực lượng mỏng nhưng khi xảy ra sự việc thì mọi người đã nỗ lực hết sức, chu đáo chăm lo cho anh em lao động.

Và có một điều ai cũng có thể cảm nhận được đó là truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của người Việt khi xảy ra hoạn nạn. Chính vì vậy mà trong suốt thời gian qua, chuyện anh em lao động bị rơi rớt, lưu lạc khỏi nhóm đã không xảy ra. Nhóm lao động Việt Nam ở khu trại do Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) dựng lên cũng được đánh giá là trật tự, kỷ luật, không để xảy ra sự việc ầm ĩ, đáng tiếc nào, theo Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng.

Việt Phương
(từ Djerba, Tunisia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.