Những 'mẹ mìn' xuyên quốc gia - Kỳ 2: Bà trùm sa lưới

25/03/2014 03:00 GMT+7

Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Ngô Thị Lan cùng các đồng phạm để điều tra về hành vi mua bán trẻ em. Bà “trùm” này điều hành đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn nhất từ trước đến nay bị công an thành phố triệt phá.

Giải cứu an toàn thêm 2 trẻ sơ sinh

 Những “mẹ mìn” xuyên quốc gia - Kỳ 2: Bà trùm  sa lưới

Bà “trùm” Lan bị bắt ảnh: C.T.V

Bà Lan 44 tuổi, nhưng “tên cúng cơm” này ngay cả các đồng phạm bị bắt giữ cũng chưa biết mà chỉ quen gọi là Hồng. Không chỉ giấu tên thật, bà Lan cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở để che giấu tung tích. Trên giấy tờ, Lan thường trú ở chung cư Nguyễn Thái Bình (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1) nhưng thực tế thì thuê nhiều chỗ khác để tá túc.

 

Điều đáng nói, trong lúc những “mẹ mìn” xuyên quốc gia lần lượt sa lưới thì ngày 17.3, nghi phạm Huỳnh Thị Ngọc Thủy (37 tuổi, thường trú Q.3, chỗ ở H.Nhà Bè) vẫn táo tợn vào Bệnh viện phụ sản Hùng Vương (TP.HCM) bắt cóc trẻ sơ sinh gây rúng động dư luận. Khi đến cơ quan công an tự thú, nghi phạm Thủy cũng khai nhận những tình tiết hệt như “kịch bản” của “mẹ mìn” Trâm trước đó ở Q.7.

Khoảng cuối tháng 8.2013, khi đồng phạm bị bắt ở Quảng Ninh và đã khai ra mình, Lan lập tức thay số điện thoại liên lạc mới và tiếp tục “hành nghề”, ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Cách đây 2 tháng, khi Lê Thị Bích Trâm - một “chân rết” trong đường dây gây án tại Bệnh viện đa khoa Q.7 và bị bắt giữ, “bà trùm” vẫn bình thản lên kế hoạch ký hợp đồng cung cấp trẻ sơ sinh cho “khách hàng” ở các tỉnh thành khác. “Quá trình phá án trong nhiều năm qua tôi chưa thấy đối tượng nào liều lĩnh, ngoan cố như vậy. Kể cả giang hồ số má khi liên quan đến án, biết công an vào cuộc điều tra thì luôn tìm mọi cách cao chạy xa bay. Còn trường hợp này thì ngược lại hoàn toàn...”, một cán bộ PC45 - Công an TP.HCM nói về “bà trùm” này.

Theo cơ quan công an, “bà trùm” không chỉ cung cấp trẻ sơ sinh cho đầu mối ở các tỉnh phía nam mà còn chi phối “nguồn hàng” của các đầu nậu lớn phía bắc. Bọn chúng đúc kết rằng, “thị trường” Trung Quốc chuộng con trai nên thường hút hàng và giá cao hơn nhiều so với trẻ sơ sinh gái. Chính vì vậy tại TP.HCM, “bà trùm” sẵn sàng trả giá cao để đảm bảo luôn có nguồn trẻ sơ sinh nam cung ứng cho các hợp đồng với đối tác phía Trung Quốc.

Với địa bàn rộng lớn, có nhiều bệnh viện phụ sản thu hút sản phụ không chỉ ở TP.HCM mà các tỉnh thành trong khu vực cũng về đây sinh nở, “bà trùm” đã không bỏ qua cơ hội thiết lập mạng lưới thu mua trẻ sơ sinh bất hợp pháp dày đặc. Cơ quan công an đã làm rõ, bất cứ thời điểm nào “đơn đặt hàng” cũng có sẵn nên hệ thống “chân rết” của Lan cài cắm ở các bệnh viện đều hoạt động hết công suất. Có thể kể ra một số đầu mối chuyên “tìm hàng” môi giới cho Lan trong đường dây này như P.T.Phương (52 tuổi, quê Đắc Nông, tạm trú Q.Tân Phú, hành nghề xe ôm ở Bệnh viện Từ Dũ); T.N.Quỳ (tên thường gọi là Phắng, 44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, hành nghề cắt móng tay dạo tại Bệnh viện Từ Dũ); V.V.Viễn (tên gọi khác là Sáu, 44 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, sống lang thang tại công viên Phạm Viết Chánh, Q.1); T.T.Nhân (44 tuổi, ngụ Q.1)...

Khoảng giữa tháng 2.2014, qua môi giới của Phương, “bà trùm” mua một bé trai mới sinh với giá 14,5 triệu đồng và bán sang tay với giá 35 triệu đồng ở ngay trước cổng Bệnh viện Gia Định. Sau đó hơn 1 tuần, Quỳ và Viễn gạ gẫm sản phụ V.T.K.Trang (26 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bán bé gái mới sinh 3 ngày tuổi với giá 7 triệu đồng để giao lại cho Lan. Rất may, lực lượng công an đã kịp phát hiện và bắt giữ khi bọn chúng đang “giao hàng”. Tại trụ sở công an, “bà trùm” chỉ mới thừa nhận 4 phi vụ thực hiện trót lọt trong thời gian gần đây nhưng lời khai của một số đồng phạm cho thấy bà ta liên quan đến hàng chục phi vụ khác.

Mở rộng điều tra đường dây này, trinh sát Đội 5 (PC45) - Công an TP.HCM cũng vừa giải cứu an toàn thêm 2 trẻ sơ sinh bị mua bán. Bước đầu cơ quan công an đã xác định “chân rết” của Lan đã trực tiếp gạ gẫm 2 sản phụ ở Q.7 và Q.12 mua 2 trẻ sơ sinh (1 trai, 1 gái) này tại Bệnh viện Từ Dũ với giá 10 triệu đồng/trẻ. Trong lúc bọn chúng chưa kịp bán tiếp thì đường dây bị triệt phá.

Đàm Huy

>> Những 'mẹ mìn' xuyên quốc gia - Kỳ 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.