Những 'mẹ mìn' xuyên quốc gia - Kỳ 3: Những chiêu lừa bắt trẻ sơ sinh

26/03/2014 09:00 GMT+7

Để thuyết phục được sản phụ bán đứa con mang nặng đẻ đau không phải dễ, vì vậy các 'mẹ mìn' đã dùng nhiều trò, từ gạ gẫm, dụ dỗ cho đến bắt cóc trẻ.

Để thuyết phục được sản phụ bán đứa con mang nặng đẻ đau không phải dễ, vì vậy các “mẹ mìn” đã dùng nhiều trò, từ gạ gẫm, dụ dỗ cho đến bắt cóc trẻ.

Những ‘mẹ mìn’ xuyên quốc gia - Kỳ 3: Những chiêu lừa bắt trẻ sơ sinh
Quỳ, Viễn, Trâm bị công an lật tẩy - Ảnh: C.T.V

Như đã đề cập trên số báo hôm qua, khi mở rộng điều tra đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia do Ngô Thị Lan cầm đầu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã giải cứu 2 trẻ sơ sinh ở Q.7 và Q.12 bị T.N.Quỳ (tên gọi khác là Phắng, 44 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) “mua gom” chưa kịp chuyển cho Lan.

 

Sau những vụ bắt cóc trẻ em, nhiều BV phụ sản trên địa bàn TP.HCM lên kế hoạch siết chặt an ninh như tăng cường lực lượng bảo vệ, lắp đặt camera, phát thanh thông báo thủ đoạn, gắn bảng hiệu thông báo khuyến cáo sản phụ đề phòng kẻ xấu.

Theo tài liệu của công an, nghề cắt móng tay chân dạo tại Bệnh viện (BV) phụ sản Từ Dũ chỉ là “nghề tay trái” giúp Quỳ dễ dàng tiếp cận các sản phụ để tìm hiểu gia cảnh và từ đó tìm “đối sách” xin, mua, hoặc chiếm đoạt trẻ…

Biết gia đình sản phụ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đông con, Quỳ giả là người hiếm muộn để xin con về nuôi. Những ngày sản phụ nằm viện, Quỳ luôn đeo bám tỉ tê, than vãn về hoàn cảnh “sống hơn nửa đời người vẫn chưa có con cái” hết sức đáng thương của mình. Sau khi gạ gẫm, thuyết phục được sản phụ, Quỳ liền trả mỗi người 10 triệu đồng gọi là “tiền hỗ trợ trong quá trình mang thai và sinh nở”. Sau đó, Quỳ gấp rút chuyển trẻ sơ sinh cho đầu mối tiếp theo nuôi dưỡng chờ bán.

Trong khi đó, đối tượng L.T.B.Trâm (25 tuổi, ngụ Q.7, tạm trú H.Nhà Bè) lại có chiêu thức vào bệnh viện hoàn toàn khác. Cơ quan công an đã làm rõ, chiều 8.1.2014, với túi xách áo quần trẻ sơ sinh, tã lót, sữa…, Trâm đóng giả người nhà đi chăm sóc sản phụ để rảo qua các phòng của Khoa Phụ sản BV đa khoa Q.7 “săn mồi”. Khi tiếp cận với chị T., Trâm chủ động tặng sữa rồi trải chiếu nằm cạnh giường chị T. để hỏi han tâm sự chờ cơ hội ra tay. Đến 8 giờ ngày 9.1, khi chồng chị T. mang áo quần về nhà giặt, còn chị T. vào nhà vệ sinh, Trâm liền bế con trai chị T. trốn khỏi BV. Khi hết đường trốn chạy phải chọn cách ra tự thú, “mẹ mìn” này khóc lóc van xin, mong được tha lỗi cho “người mẹ lỡ bị sẩy thai nghĩ quẩn nên chiếm đoạt con người khác vì sợ bị chồng bỏ”. Tuy nhiên, quá trình điều tra cơ quan công an đã lật tẩy bộ mặt giả dối này, xác định đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây “mẹ mìn” xuyên quốc gia của bà trùm Lan.

Tương tự, “mẹ mìn” H.T.N.Thủy (37 tuổi, thường trú Q.3, chỗ ở H.Nhà Bè) khi đến cơ quan công an tự thú về hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh ở BV phụ sản Hùng Vương cũng có kịch bản “lỡ bị sẩy thai nghĩ quẩn” như vậy. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều tình tiết mâu thuẫn và vẫn đang tiếp tục làm rõ.

Những ‘mẹ mìn’ xuyên quốc gia - Kỳ 3: Những chiêu lừa bắt trẻ sơ sinh
Thông tin cảnh giác được dán tại BV Từ Dũ, TP.HCM - Ảnh: Đàm Huy

Một hướng “làm ăn” khác không kém táo tợn của các “mẹ mìn” là nhắm vào  những cô gái trẻ trót lỡang bầu. Cơ quan công an cũng đã lật tẩy một phi vụ mua trẻ sơ sinh giá 7 triệu đồng của đường dây này từ một phụ nữ tên Tr. (26 tuổi), sống lang thang ở công viên Phạm Viết Chánh (Q.1). Chị Tr. “dính” bầu với một người đàn ông bụi đời, không có tiền sinh nở nên đã chấp nhận bán con từ khi còn trong bụng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.