Những ngôi nhà mới sau bão Chanchu

17/08/2006 22:31 GMT+7

Cuộc sống của họ vốn khó nghèo từ lâu nay. Chồng, con của họ nhiều năm gắn bó với nghề đi biển mưu sinh cho gia đình. Tai họa bất ngờ ập đến để lại bao khó khăn bộn bề. Sau thảm họa bão Chanchu, nhờ tấm lòng cưu mang của cả cộng đồng, họ dần vơi đi nỗi tang thương và tiếp tục cuộc sống trong những ngôi nhà mới khang trang từng là niềm mơ ước của cả đời...

Còn nhớ những ngày tang thương sau bão Chanchu, bạn đọc Báo Thanh Niên trên khắp mọi miền đất nước đã lặng lẽ mở rộng vòng tay tương ái với đồng bào bị nạn, cùng chung sức giúp họ vượt qua nỗi đau chia lìa người thân. Ngay trong thời điểm ấy, Báo Thanh Niên đã khẩn trương chuyển những món quà tình nghĩa đến tận tay đồng bào ở các làng chài không may gánh chịu hậu quả nặng nề. Để ổn định lâu dài cuộc sống cho bà con, Báo Thanh Niên đã hướng đến việc xây dựng nhà cửa cho các gia đình bởi bao năm qua họ sống trong những căn nhà tạm bợ, khó nghèo mà cộng đồng chưa có điều kiện để cưu mang. Qua khảo sát thực tế tại các địa phương, Báo Thanh Niên đã vào cuộc xây mới 10 ngôi nhà tình thương tại hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Sau gần 2 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay 10 ngôi nhà từ tấm lòng của bạn đọc đã cơ bản hoàn tất và nhiều gia đình đã dọn về nơi ở mới.

Cùng với Chương trình xóa nhà tạm bợ cho gia đình các nạn nhân bão Chanchu sắp hoàn thành, trong vài ngày tới, Báo Thanh Niên sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đồng loạt triển khai chương trình tài trợ học bổng Nguyễn Thái Bình hằng năm cho khoảng 300 học sinh là con em các ngư dân tử nạn trong bão Chanchu đang trong độ tuổi đi học ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Theo đó, kể từ năm học mới này, Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình sẽ bắt đầu cấp phát liên tục và dài hạn (mỗi học sinh 1 triệu đồng/năm học) cho các trường hợp nói trên. Qua từng việc làm, chương trình cụ thể, thiết thực nhất, Báo Thanh Niên đã từng bước chuyển tấm lòng của quý bạn đọc trong và ngoài nước đến tận tay thân nhân những ngư dân không may bị nạn. Báo Thanh Niên chân thành biết ơn quý bạn đọc đã tích cực đồng hành cùng với báo trong các hoạt động từ thiện - xã hội nhằm cứu giúp các gia cảnh cơ hàn vượt qua hoạn nạn, khó nghèo trong cuộc sống.

Hơn nửa tháng qua, chị Nguyễn Thị Hòa - vợ anh Lê Công Cảnh, tử nạn trong cơn bão -  trú ở thôn Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã cùng với con gái đầu lòng Lê Thị Kim Thanh (11 tuổi, học lớp 4) dọn vào ở trong ngôi nhà vừa được xây mới từ sự đóng góp của bạn đọc Báo Thanh Niên. Khi còn sống, số tiền ít ỏi có được từ nghề phụ xe của anh Cảnh cũng chỉ  đủ nuôi vợ con sống tạm bợ qua ngày. Suốt 5 năm nương nhờ nhà ngoại, vợ chồng chị Hòa ra riêng với một căn nhà tạm lẩn khuất trong cụm dân cư ở thôn Bình Đê. Khi trụ cột của gia đình không còn, nỗi tiếc thương và lo toan cuộc sống luôn thường trực trong người góa phụ trẻ cùng đứa con thơ dại. Sự sẻ chia của cộng đồng đã giúp hai mẹ con gượng dậy, thoát khỏi cuộc sống cơ hàn. Khi chúng tôi đến, chị Hòa vừa trở về ngôi nhà tình nghĩa sau một ngày đi nhặt củi ở dãy núi phía sau làng. Đứa con của chị đã được gửi về nhà ngoại. Ngoài căn nhà mới, chị Hòa còn được hỗ trợ hơn 20 triệu đồng. Chị cho biết số tiền này dành để nuôi đứa con duy nhất ăn học trưởng thành, còn chị vẫn cứ như mọi khi, ngày ngày lên núi nhặt củi mưu sinh.

Ngoài ngôi nhà của chị Hòa, Báo Thanh Niên còn xây mới 9 ngôi nhà cho 9 gia đình nghèo có thân nhân bị nạn ở 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Tại đây, 2 trong số 9 ngôi nhà đã xây hoàn tất, đó là nhà của chị Lê Thị Bé (31 tuổi, ở Nghĩa Hòa, vợ nạn nhân Trần Ngọc Hồng) và nhà ông Võ Sáu (59 tuổi, ở Nghĩa An, bố của nạn nhân Võ Quang Vinh). Hai gia đình này đã dọn vào ở nhà mới. Ông Võ Sáu (bị mù) và vợ là bà Bùi Thị Yên (60 tuổi) vốn chỉ có một đứa con. Trong ngôi nhà khang trang, bà Yên tâm sự: "Chúng tôi rất đau buồn, tuyệt vọng khi tai họa không may ập đến, cướp đi giọt máu duy nhất của mình. Với nghĩa cử của bà con, chúng tôi phải sống, gắn bó với xóm làng để lo hương khói cho con. Nhờ Báo Thanh Niên chuyển lời tri ân của chúng tôi đến những tấm lòng nhân ái". Là một trong những người cùng Báo Thanh Niên chăm lo cứu trợ cho đồng bào bị nạn, ông Đỗ Ngọc Tây - Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa An, Trưởng ban quản lý xây dựng các căn nhà nói trên nhận xét: "Cách làm của Báo Thanh Niên rất thiết thực cho gia đình các nạn nhân, vừa cứu trợ khẩn cấp bằng tiền, vừa dựng mái ấm để ổn định cuộc sống về lâu dài". Cũng theo ông Đỗ Ngọc Tây, cùng với số tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên, các gia đình sử dụng thêm số tiền ủng hộ của các đơn vị, cá nhân hảo tâm khác nên các ngôi nhà đều được xây dựng vững chãi, bề thế.

Sự chung sức của cả cộng đồng dần xua tan không khí ảm đạm, tang tóc từng bao trùm nơi các làng chài khó nghèo miền Trung sau cơn bão kinh hoàng.

N.T - Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.