Những người cứu nạn mặc áo xanh

03/10/2007 14:45 GMT+7

(TNO) Hình ảnh các lực lượng dân quân tự vệ túc trực 24/24 giờ tại hiện trường, sẵn sàng tiếp cứu đã trở nên quá quen thuộc với tất cả những ai chứng kiến vụ sập cầu Cần Thơ trong những ngày này. Họ là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và trực tiếp xông vào nơi nguy hiểm để tìm kiếm, cứu nạn.

Sáng 29.9, vừa khiêng xác người công nhân xấu số Nguyễn Văn Đùng lên xe cứu thương, Trần Tuấn Minh - dân quân tự vệ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều ngồi bệt ngay xuống đất thẫn thờ: “Vậy là còn 5 xác nữa chưa đem về được”. Quẹt mồ hôi trên trán, Minh nhờ tôi kéo tấm che mặt xuống cho đỡ ngộp rồi giải thích: "Sau khi đưa được xác ra, các bác sĩ phun thuốc, tụi tui phải gói xác lại cho vệ sinh rồi khiêng ra bến tàu đưa qua bên này bờ, bây giờ phải có thuốc rửa tay mới sạch được".

Với một tâm trạng rối bời, Minh tức tưởi kể: “Bên dưới khối bê tông ấy tối đen lại có mùi nên rất khó khăn trong việc tìm kiếm. Đã thấy thêm một xác thò hai chân ra nhưng chắc phải đến trưa mới đưa xác về được vì thấy xác là một chuyện còn lấy được xác ra là chuyện khác”. Đã hai hôm liền, Minh cùng đồng đội mình thức trắng lò dò từng bước một trong dám đổ nát để tìm những người công nhân xấu số còn sót lại. Đã vậy, đêm 28.9 cả đội hầu như không chợp mắt được vì lán trại bị gió thổi sập.

Hiện tại đồng đội của Minh đang tiếp tục lần mò trong đám sắt vụn ấy tìm những người cuối cùng. “Hình ảnh những người dân dầm mưa chờ đợi người thân bị nạn dường như đã tiếp thêm sức lực, tinh thần để chúng tôi tiếp tục công việc của mình” - Minh tâm sự.

Ngồi kế bên, anh Tiền Ngọc Vĩnh - Tiểu đội trưởng, người cùng với đặc công chui vào hố sâu để kiếm xác công nhân cho biết tại khu vực được nghi là có xác người mất tích rất tối, ở dưới đó bùn đặc sệt, mùi tử thi xông lên rất nhức đầu. Những thanh sắt nằm ngang dọc rất khó di chuyển, mỗi lần chỉ có thể vào trong đó ba người. Nhiệm vụ của Vĩnh là dọn dẹp hiện trường trong hố sâu đó để đặc công vào tìm xác. Công việc rất khó khăn bởi đã qua ngày thứ 4 nên xác chết đã có mùi, rồi những khối sắt dọc ngang ngay trên đầu mà nếu làm không khéo có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Nguyễn Tuấn Minh thẫn thờ sau khi đưa xác anh Đùng lên xe cứu thương

Vĩnh kể: “Chiều tối 28.9, khi vào dọn hiện trường, tôi kéo sợi dây điện lên khỏi mặt nước thì thấy nước sủi lên màu vàng có váng mỡ và mùi hôi nồng nặc. Ngay lập tức tôi báo lên và các bác sĩ đã xịt thuốc khử mùi, các anh công binh cho hút nước lên khỏi hố và dùng tay bới xác nên phải đến gần sáng mới đưa được xác anh Đùng lên được”. Ca trực của anh chỉ một ngày nhưng rồi thấy cảnh các thân nhân đang chờ nên anh cùng đồng đội cứ liên tục làm việc mong tìm cho xong xác cuối cùng. Vĩnh tâm sự: “Mệt lắm nhưng cứ nghĩ đến những người thân, người bị nạn đang nằm đâu đó dưới đống bê tông là mình thấy phải có trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm”.

Dưới sông, tàu cứu nạn của Thành đội vừa cập bến Ninh Kiều, thượng tá Nguyễn Xuân Lương - Phó chỉ huy, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ từ bên hiện trường cầu sập quay về bên bờ, khuôn mặt vẫn còn bơ phờ sau nhiều ngày đêm mất ngủ, cho hay: “Việc cứu nạn cũng còn căng lắm…”. Ngay từ khi xảy ra sự cố, dân quân tự vệ là một trong những lực lượng cứu nạn có mặt đầu tiên. Thượng tá Xuân Lương cho biết: “20 phút sau khi cầu sập, tôi cùng các chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là đống đổ nát ngổn ngang sắt thép bê tông và tiếng kêu cứu, gào thét kinh hoàng. Sau 20 phút, các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy đã có mặt, trên 30 người sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu người”.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 27.9, có 5 xác nạn nhân đầu tiên đã được các lực lượng quân sự Thành đội Cần Thơ đưa ra khỏi đống đổ nát để vận chuyển về Bệnh viện 121. Thời khắc rất quan trọng này đã phá vỡ sự sợ hãi, lo âu về đống sắt bê tông khổng lồ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Suốt ngày 27, trắng đêm 27, và cả ngày 28.9, các lực lượng cứu nạn Thành đội Cần Thơ đã tìm - đưa ra thêm 4 xác nạn nhân trước khi có sự phối hợp của các lực lượng quân khu và các lực lượng khác tham gia.

Tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong khó khăn, nguy hiểm, với tấm lòng mong phần nào chia sẻ những mất mát, đau thương của các nạn nhân trong vụ tai nạn đau thương này, họ - những chiến sĩ dân quân đã làm nên một  hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Thiên Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.