Những người không có tết

19/01/2018 10:00 GMT+7

Những ngày này, tết đang đến gần hơn khi các tuyến phố, trung tâm thương mại tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội khoác lên mình chiếc áo mới lung linh màu sắc.

Nhưng đâu đó, vẫn còn nhiều mảnh đời khốn khó. Với họ, ước mơ có một cái tết đủ đầy hãy còn xa lắm…
Chuyện của Sương...
Sương, 15 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Long An. Em mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) ngay từ khi vừa mới chào đời. Đây là bệnh lý huyết di truyền phổ biến trên thế giới và tại Việt Nam có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh Thalassemia. Cha bị câm điếc bẩm sinh, còn mẹ đã bỏ đi từ khi em lên 10 tuổi. Gia đình còn ông bà nội và bà cố, người cha tật nguyền không biết làm gì hơn ngoài việc ra vào chăm sóc vườn rau kiếm chút tiền lo bữa cơm trong gia đình.
Điều kiện ở quê không đủ chữa bệnh, em được một người quen dẫn lên thành phố và mỗi tháng cứ đều đặn 2 lần, em vào bệnh viện để thay máu. Khác với những đứa trẻ khác được cha mẹ chăm sóc, mỗi lần vào viện, Sương đều thui thủi một mình.
Được một chủ tiệm cơm tốt bụng cho chỗ ăn ngủ, Sương phải tự kiếm thêm để trang trải viện phí. Cô bé tâm sự: “Lắm lúc trời nắng con ngã giữa đường, may nhờ có mấy cô chú đưa vào chỗ mát, con nằm nghỉ một hồi mới tỉnh lại”.
Cuộc sống thiếu may mắn, nhưng mong muốn của cô bé lại không mong cầu gì cho bản thân mình. Khi được hỏi mong muốn gì cho dịp tết, trong mắt em ánh lên những tia háo hức: “Tết này con chỉ muốn mua được nhiều bánh kẹo để đem về quê cho em con”.
Bà Phát và con trai trở về nhà vào lúc tối khuya
Bà Phát và con trai trở về nhà vào lúc tối khuya
... Và ước mơ tết nhỏ nhoi của cụ Phát
Bà tên Huỳnh Thị Phát, chồng mất, bà một mình nuôi con. Khi còn khỏe, bà được nhận làm nhân viên vệ sinh cho một siêu thị. Nhưng khi tuổi hưu ập đến, bà vẫn tiếp tục bán sức lao động vào công việc lượm ve chai. 82 tuổi, nhưng chỉ trừ những hôm quá mệt mỏi đau yếu hoặc trời mưa to bà mới nghỉ vì nghỉ ngày nào mất tiền ngày đó bởi bà còn phải nuôi cậu con trai mắc bệnh viêm màng não. Có lẽ tuổi già còn là nỗi lo quá nhỏ so với những bộn bề cuộc sống mà bà đang phải gánh chịu.
Bị hỏng một mắt từ khi còn nhỏ, chịu thêm căn bệnh hở van tim, bà Phát sinh hoạt và làm việc với nhiều khó khăn vất vả. Vậy mà ngày nào cũng đều đặn 6 giờ chiều, hình ảnh người con trai đẩy mẹ trên chiếc xe ba gác cũ đã trở nên quen thuộc với những người sống dọc đường Lý Thái Tổ (Q.10, TP.HCM).
Có những đêm trở trời, cơ thể bà Phát lại đau nhức nhưng bà không dám nghỉ. Vì với bà Phát, nghỉ ngày nào là mất thu nhập của ngày đó, dù “thu nhập” của bà cũng chỉ vỏn vẹn vài chục ngàn mỗi ngày.
“Mâm cơm cúng với nồi thịt kho hột vịt, cái bánh tét” là mong ước của bà Phát dịp tết về
“Mâm cơm cúng với nồi thịt kho hột vịt, cái bánh tét” là mong ước của bà Phát dịp tết về
“Hơn chục năm nay, ngày tết với hai mẹ con tui cũng bình thường như mấy ngày khác, cũng là nồi cơm với mấy món rau dưa ít tiền. Ăn nhanh rồi đi ngủ, cũng không dám nhìn qua nhà hàng xóm, sợ tủi thân. Không biết đến khi nào thì có được nồi thịt kho hột vịt, cái bánh tét để cúng tổ tiên, ông bà cho đàng hoàng”, bà tâm sự, đôi mắt đượm buồn, nhìn xa xăm.
Về khuya khi những con đường thành phố xuống đèn là lúc những mảnh đời như bà Phát hay bé Sương lặng lẽ về nhà như một nét chấm phá đối nghịch rõ rệt. Với họ, tết là trăn trở nhưng nhắc đến tết vẫn còn đó ký ức về những ngày gia đình sum họp và ước mong một cái tết ấm áp, đủ đầy.
Với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn (trẻ mồ côi, trẻ em HIV, chất độc da cam, người già không nơi nương tựa) có thêm chút ấm lòng dịp tết, Công ty Grab Việt Nam phát động chương trình “Cùng Grab chung tay chở tết về gần”. Đây là một hoạt động ý nghĩa với mong muốn gửi hơn 1.000 phần quà cho những mảnh đời không may mắn và Grab sẽ “chở” đến một chút không khí tết cùng mang lại niềm vui nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018.
- Với mỗi chuyến đi có nhập mã CHUNGTAY, Grab sẽ dành tặng 5.000 đồng vào chương trình “Cùng Grab chung tay chở tết về gần”.
- Thời gian nhập mã: từ ngày 15.1 đến hết 4.2.201.
- Mã CHUNGTAY không có giá trị giảm giá.
- Mã áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab trên toàn quốc.
- Lưu ý: Với mỗi mã CHUNGTAY bạn nhập, Grab sẽ đóng góp 5.000 đồng vào quỹ quà tết. Số tiền này không phải chi phí được trích ra từ giá trị chuyến đi của bạn và cũng không có ảnh hưởng đến thu nhập của đối tác tài xế.
- Số tiền thu được từ chương trình sẽ được Grab gửi đến quỹ "Hy vọng" của báo VnExpress. Dự kiến buổi trao quà sẽ diễn ra ngày 6.2.2018.
- Website chính thức của chương trình: http://cunggrabchungtay.com/
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.