Những “sáng kiến” của Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn: Coi thường tính mạng giảng viên và sinh viên!

30/03/2008 00:08 GMT+7

Tính mạng các giảng viên và hàng ngàn sinh viên (SV) ĐH Quy Nhơn đang bị đe dọa bởi giảng đường được xây dựng "chui"...

Trong những năm vừa qua, số lượng SV của ĐH Quy Nhơn tăng lên nhanh chóng (chỉ riêng hệ tại chức đã có gần 10.000 SV). Đáng lý nhà trường cần ưu tiên xây mới các phòng học, đằng này lại tập trung xây dựng các dãy ký túc xá quy mô hoành tráng, trang thiết bị rất hiện đại (internet, truyền hình cáp, điện thoại... được lắp đặt cho từng phòng) để mở dịch vụ kinh doanh (tự in phiếu thu, thu tiền nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước như số báo trước đã phản ánh). Dự án xây nhà đào tạo trung tâm thì bị "treo", khởi công từ năm 2006, với vốn đầu tư gần 100 tỉ đồng, quy định sẽ hoàn thành vào năm 2008, nhưng hiện vẫn chưa hoàn thiện phần móng!

Bước vào năm học mới, ông Trần Tín Kiệt - Hiệu trưởng, kiêm Trưởng ban quản lý dự án ĐH Quy Nhơn còn có "sáng kiến" nâng tầng giảng đường A1. Khu giảng đường này đã được xây dựng khá lâu, gồm 3 tầng, với 30 phòng học (mỗi phòng có từ 50-100 SV). Điều đáng lo ngại là việc nâng tầng đã bất chấp các quy định pháp luật về xây dựng công trình.

Tất cả các phòng học tầng trên phải dùng sắt chống đỡ - Ảnh: Cao Nguyên

Ngày 29.11.2007, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định tiến hành thanh tra phát hiện chủ đầu tư không hề xin giấy phép cấp có thẩm quyền; và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ thi công, đồng thời hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ theo đúng pháp luật xây dựng hiện hành để xin cấp phép xây dựng. Khi chủ đầu tư thuê thẩm định thiết kế thì đơn vị tư vấn độc lập đã kết luận: Kết cấu khung trụ giảng đường A1 không đạt yêu cầu chịu lực để nâng tầng. Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn cứ giả vờ như không biết, ngang nhiên cho tiếp tục thi công. Ngày 7.2.2008, Thanh tra Sở Xây dựng đến hiện trường kiểm tra, lần thứ 2 lập biên bản đình chỉ ngay hành vi vi phạm; đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công không chịu ký vào biên bản...

Công trường xây dựng giảng đường A1 hiện hết sức ngổn ngang: bê tông, sắt thép lởm chởm; các phía bao bọc giàn giáo cao vút. Một số điểm tường bị nứt. Bên trong, các giảng viên và hàng ngàn SV thấp thỏm ngồi học không yên vì tiếng ồn; nước, bụi "tấn công" vào phòng. Nhiều người "xanh mặt" vì không biết giảng đường sập lúc nào! Tiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh, cán bộ giảng dạy nói: "Chúng tôi chưa thấy giảng đường đại học nào như ở ĐH Quy Nhơn. Có phòng học vào mùa mưa thì giảng viên phải đội áo mưa để dạy; bề ngang phòng quá dài, bề dọc lại quá ngắn khiến sinh viên ngồi hai bên phải nghểnh cổ lên mãi mới nhìn thấy chữ trên bảng. Có phòng chỉ một cánh cửa ra vào nhưng lại bố trí đến 2 lớp, học 2 chương trình khác nhau, rất lộn xộn...".

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, ông Trần Duy Đức - Chánh thanh tra Sở Xây dựng Bình Định bức xúc: "Thanh tra Sở chưa từng gặp một chủ đầu tư nào lại bạo gan như ĐH Quy Nhơn, mà đứng đầu là Hiệu trưởng Trần Tín Kiệt. Đáng ra việc xây dựng phòng học cần phải tuyệt đối thận trọng, tuân thủ nguyên tắc về an toàn để đảm bảo tính mạng cho người dạy, người học; đằng này lại quá coi thường. Nếu sự cố sụt lún, sập đổ bất ngờ xảy ra thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp!".  

Tổ PV Bình Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.