Bố mẹ Sơn Tùng M-TP đã tiết lộ những sự thật chưa từng được biết đến quanh nam ca sĩ sinh năm 1994 này.
![]() |
Ngày 5.12 tới đây, dự kiến liveshow Ambition - Chuyến bay đầu tiên của Sơn Tùng M - TP sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Thanh Niên đã tới gia đình nam ca sĩ tại thành phố Thái Bình để nghe những câu chuyện tuổi thơ, niềm đam mê với âm nhạc và cả những lo lắng rất đời thường của một ca sĩ được nhiều người yêu mến.
Biết hát từ năm 2 tuổi
Căn nhà 3 tầng bài trí đơn giản trên phố Trần Hưng Đạo vừa là nơi sống cũng là cửa hàng bán quần áo của ông Nguyễn Đức Thiện và bà Phạm Thị Thanh Bình, bố mẹ Sơn Tùng M -TP. Theo lời chia sẻ của bố mẹ Sơn Tùng, Tùng bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ năm 2 tuổi và có tình cảm đặc biệt với xứ sở kim chi từ năm học lớp 6.
![]() |
Xem Video Thăm nhà Sơn Tùng M -TP - Thực hiện: Lê Nam
|
“Từ ngày còn nhỏ, Tùng thích hát, nhưng biết tính bố mẹ luôn mong con phải học giỏi sau đó mới tính đến chuyện ca hát, Tùng đều thu xếp bài vở xong mới đóng chặt cửa phòng tự luyện thanh, học đàn, học hát. Nhiều khi 1 giờ sáng chúng tôi còn nghe tiếng đàn từ phòng con trai vọng sang”, bà Bình kể.
“Sau này, khi Sơn Tùng biết sáng tác, trở thành ca sĩ, có sáng tác nào của Sơn Tùng cô chú được tiết lộ trước không?”, chúng tôi hỏi bố mẹ Sơn Tùng. “Không, Tùng làm việc lặng thầm một mình. Chỉ có một lần, thi thoảng con trai hay hỏi chúng tôi về Thái Bình, những đặc sản ở đây là gì. Tùng bảo với em trai là sẽ có một món quà bất ngờ tặng bố mẹ vào một buổi tối và nói chúng tôi mở ti vi, đó là chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng, Sơn Tùng hát bài Thái Bình mồ hôi rơi, có hình ảnh của cha đi làm xa, mẹ ngóng trông”, ông Nguyễn Đức Thiện bồi hồi.
![]() ![]() |
“Câu hát Xuân chỉ về khi con nghe thấy tiếng xe quen thuộc trong Thái Bình mồ hôi rơi khiến chúng tôi xúc động. Những năm tháng Sơn Tùng còn nhỏ, tôi làm lái xe chở hàng tuyến Sơn La - Thái Bình, xa nhà biền biệt, có khi tối 30 Tết mới có mặt ở nhà. Nghe tiếng xe phanh kít trước cửa, mẹ con Tùng chạy ra đón bố, lúc đó mùa xuân mới đến ngôi nhà của chúng tôi”, ông Thiện nhìn ra khung cửa.
“Tôi buồn khi mọi người nói con là đạo nhạc"
Bà Phạm Thị Thanh Bình chia sẻ với Thanh Niên, có con là một ca sĩ nổi tiếng không phải chỉ có niềm vui và hãnh diện. Đi cùng đó là bao nhiêu nỗi lo, nhất là showbiz từ trước đến nay vẫn đầy rẫy bao nhiêu thị phi, cám dỗ.
![]() - Ảnh: Lê Nam ![]() ![]() |
Điều bất ngờ, bà Bình chính là stylist, người trang điểm cho Sơn Tùng suốt từ những năm ca hát đầu đời cho đến cả lần xuất hiện đầu tiên của Sơn Tùng trên sân khấu Bài hát yêu thích tại Hà Nội năm 2012.
Ông Nguyễn Đức Thiện, cha Sơn Tùng cho hay, ông biết Sơn Tùng rất buồn khi những cố gắng, nỗ lực của mình bị phủ nhận, nhưng Tùng bản lĩnh, nam ca sĩ không bao giờ kể những nỗi buồn cho bố mẹ nghe, than thở với bố mẹ về những khó khăn đang gặp phải.
“Chúng tôi đọc báo và biết con bị chê là là đạo nhạc, giới tính lệch lạc, đạo phong cách. Chúng tôi gọi điện, động viên con, đừng vì những lời nói đó mà nản chí, cứ đi theo con đường mình đã chọn”, ông Thiện chia sẻ.
![]() |
Cha mẹ của giọng ca Chắc ai đó sẽ về chia sẻ thành thật với Thanh Niên, cảm giác bây giờ của ông bà, khi liveshow đầu tiên của con trai lớn sắp diễn ra, là “rất lo lắng”.
Em trai Sơn Tùng muốn trở thành nhà báo để bảo vệ anh
Bố Sơn Tùng M - TP từng làm nhiều công việc trước khi kinh doanh quần áo tại nhà, ông có thể chơi thành thạo 7 loại nhạc cụ. Mẹ Sơn Tùng từng công tác tại đoàn chèo Thái Bình, bà có thể chơi guitar. Em trai Sơn Tùng là Nguyễn Việt Hoàng, đang là học sinh lớp chuyên địa trường THPT Chuyên Thái Bình cũng là một hot boy được cư dân mạng săn lùng với gương mặt điển trai và khả năng ca hát. Nguyễn Việt Hoàng chia sẻ, anh muốn sau này trở thành nhà báo để viết những bài báo bênh vực anh trai, một ca sĩ có khả năng, luôn lao động tâm huyết nhưng thường nhận được những luồng dư luận trái chiều khiến anh bị tổn thương. |