Những tài xế taxi bình dị: Cứu 2 cô gái định nhảy sông tự vẫn

13/01/2017 13:33 GMT+7

Cả hai tài xế taxi của Hãng Mai Linh là Lương Thanh Dũng và Nguyễn Tất Tài (ở TP.Kon Tum) đều không thể nào quên chuyện mình đã khuyên ngăn 2 cô gái trẻ định nhảy sông Đăk Bla tự vẫn.

Sáng phố núi Kon Tum se lạnh, bên góc cà phê đường Lê Hồng Phong, lái xe taxi Mai Linh là Lương Thanh Dũng (28 tuổi) kể chúng tôi nghe chuyện cứu cô gái định nhảy sông Đăk Bla tự vẫn.
Khoảng 14 giờ ngày 28.10.2016, anh Dũng đến đón một cô gái xinh đẹp chừng 24 - 25 tuổi, rồi được yêu cầu chở ra cầu Đăk Bla, TP.Kon Tum. Nhìn cô gái thút thít khóc, một lát lại nói chuyện qua điện thoại: “Con đi đây, mẹ ở lại bình yên nhé!”, anh nghĩ cô gái ra đón xe đi TP.Pleiku nên hỏi xuống xe ở đâu. Cô gái bảo: “Ra giữa cầu Đăk Bla!”, rồi nhét 500.000 đồng vào hộc xe taxi.

tin liên quan

Những tài xế bình dị: Làm việc tốt sẽ gặp may mắn
Bước lên taxi, trả tiền rồi bước xuống... nên chẳng mấy người để ý đến tài xế. Nhưng ít ai biết rằng rất nhiều tài xế bình dị mà chúng ta không để ý đó đã trả lại cho hành khách tổng số tiền lên tới vài chục tỉ đồng từ đồ đạc bỏ quên.

Anh Dũng ngạc nhiên nghĩ, sao lại xuống giữa cầu? Anh linh cảm cô gái đi tự vẫn, bởi cầu Đăk Bla vốn là nơi nhiều cô gái từng nhảy sông tự tử. Nghĩ vậy, anh giữ chặt cô gái lại khuyên, nhưng cô gái nói không muốn sống nữa, quyết leo lên lan can cầu nhảy xuống sông khiến anh phải giữ chặt lại.
Chừng 30 phút sau, một thanh niên là người quen của cô gái có mặt, cùng với anh Dũng khuyên bảo dần dần. Cuối cùng cô gái trẻ chịu trở về. “Hôm sau em tìm đến nhà cô gái trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP.Kon Tum để trả lại tiền đi xe taxi còn dư 400.000 đồng”, Dũng nói. Có điều, không phải ai cũng khéo léo như anh chàng taxi này, bởi đã từng có cô gái đi taxi ra cầu Đăk Bla nhảy sông tự vẫn, nhưng người lái taxi đành bất lực.
Tương tự anh Dũng, anh Nguyễn Tất Tài (39 tuổi, ở TP.Kon Tum) cũng từng cứu một cô gái đòi nhảy sông Đăk Bla tự vẫn. Hôm đó là đầu giờ chiều 1.7.2016, anh Tài đến đón khách hàng là cô gái rất đẹp khoảng 20 tuổi ở đường Hùng Vương, TP.Kon Tum. Cô gái này khóc không ngừng, yêu cầu chở ra cầu Đăk Bla. Xe đến giữa cầu, cô gái yêu cầu cho xuống nhưng anh Tài linh cảm không hay nên chốt cửa xe lại. Cô gái liền rút con dao nhỏ ra đe dọa: “Anh không mở cửa, tôi tự tử luôn trong xe”.
Sau giây phút hốt hoảng, anh Tài bình tĩnh lại và khuyên cô gái đừng dại dột. Nói mãi cô gái không nghe, anh Tài nói bạo: “Cô dùng dao đâm chết tôi trước đã, rồi hãy tự tử. Nếu cô chết trong xe, làm sao tôi làm ăn, còn vợ con tôi ở nhà ai nuôi?”. Sau lời thống thiết đó, cô gái vẫn phản ứng dữ dội và òa khóc kể chuyện đau buồn cá nhân. Rằng, ba mẹ ly tán, lỡ có bầu với bạn trai nhưng gia đình bạn trai không cho cưới. Buồn, tuyệt vọng, cô gái đi tìm cái chết.
Cuối cùng, anh Tài bảo cô gái đưa dao cho mới mở cửa xe. Cô gái đưa dao rồi lao khỏi xe nhưng nhờ đã chủ động nên anh giữ chặt được cô gái. Sau vài mươi phút khuyên nhủ, cô gái cảm tấm lòng của chàng lái xe taxi nên chỉ khóc rồi chịu lên xe cho anh chở về nhà. Mẹ cô gái cảm ơn anh Tài mãi không thôi. Còn cô gái nọ, trước khi tạm biệt đã nắm tay anh Tài: “Anh là người tái sinh em. Sau này em sẽ tìm lại!”.
Hôm đó, anh Tài cũng bỏ luôn tiền taxi mấy chục ngàn đồng. “Chịu lỗ một ngày công nhưng tôi cứu sống 2 mạng người. Mình làm ơn, mai mốt có người giúp mình”, anh Tài tâm sự.
Ông Hồ Sĩ Bảy, Giám đốc chi nhánh taxi Mai Linh Kon Tum, cho hay tài xế Lương Thanh Dũng lái taxi Mai Linh gần 5 năm nay. Vợ của anh học ngành y với chuyên môn là điều dưỡng đa khoa nhưng hiện giờ thất nghiệp, nên cả nhà đều trông vào thu nhập của anh Dũng.
Còn tài xế Nguyễn Tất Tài cũng nghèo, vợ ở nhà chăm con nhỏ, qua Tết Nguyên đán 2017 vợ lại sinh thêm con nhưng tất cả đều sống nhờ tiền công lái taxi của anh. Vừa qua, cả hai tài xế này được chi nhánh taxi Mai Linh Kon Tum thưởng mỗi người 1 triệu đồng về hành động đẹp nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.