Những thị trấn ven hồ của Ý làm say lòng du khách ưa khám phá

14/11/2019 10:40 GMT+7

Nếu bạn xem bản đồ địa hình của Ý, bạn sẽ thấy dãy Alps như một chiếc vương miện ở phía bắc của đất nước xinh đẹp này.

Phía dưới dãy Alps ấy là rất nhiều hồ lớn nhỏ, trong đó phải kể đến 3 hồ lớn nhất là hồ Garda, hồ Maggiore và hồ Como. Được biết đến nhiều nhất có lẽ là hồ Como, nhất là từ khi George Clooney (diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ) trở thành cư dân mùa hè ở đây.
Tất nhiên trước khi Clooney đến đây và đem lòng yêu mến khung cảnh thơ mộng nơi này thì hồ Como đã làm say lòng rất nhiều người trong giới văn nghệ sĩ và giới quý tộc với những ngôi làng nhỏ ven hồ từ thế kỷ 17 - 18. Quanh hồ có rất nhiều villa tuyệt đẹp được xây dựng từ thời kỳ này.

Con đường nhỏ đi xuống hồ

Nằm ở một nhánh hồ Como là thành phố cùng tên Como. Thành phố này cách Milan chưa tới 40 phút đi tàu và là điểm dừng lý tưởng để khám phá những ngôi làng quanh hồ.
Ở Como, bạn cũng có thể đi tàu lửa leo núi nhỏ (funicular) lên làng Brunate trên núi, từ đây có view hồ và toàn cảnh thành phố Como.
Cũng như hồ Como, hồ Maggiore là một hồ lớn không kém phần xinh đẹp. Nằm ngay bên bờ hồ Maggiore và cách Milan chỉ khoảng 1 tiếng đi tàu là Stresa, một thị trấn nhỏ nhắn nhưng đầy ấn tượng.
Vào thế kỷ 19, Stresa là nơi nghỉ dưỡng của giới quý tộc nên điểm đặc trưng của nơi này là những khách sạn lộng lẫy, những căn villa sang trọng với những khu vườn kiểu Ý tuyệt đẹp nhìn ra hồ Maggiore.
Stresa cũng gắn liền với tên tuổi của dòng họ Borromeo, một gia tộc quyền quý và là chủ sở hữu của vùng đất quanh hồ Maggiore từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18.
Từ Stresa, bạn có thể nhìn thấy những hòn đảo mang tên gia tộc Borromeo, với những cung điện tráng lệ đã đứng đó từ hàng thế kỷ. Isola Bella là một trong những hòn đảo của gia đình Borromeo, được đặt tên theo bá tước phu nhân Isabella.
Vào nửa cuối thế kỷ 17, bá tước Vitaliano Borromeo cho xây dựng một cung điện mùa hè trên hòn đảo này để tặng vợ mình.
Bên cạnh cung điện này là một khu vườn xinh đẹp với nhiều loại cây quý và những con công trắng muốt thướt tha đi lại trên thảm cỏ.
Đứng trên tầng cao nhất của khu vườn, bên cạnh những bức tượng hay những cây cột đá quấn đầy hoa leo đẹp mê mẩn, nghe gió se se lạnh thổi tới từ mặt hồ và ngắm nhìn dãy Alps phía xa xa, bạn sẽ không khỏi cảm thấy mình thật may mắn...
Nếu bạn từng mê mẩn khi xem ảnh những căn villa với những khu vườn lãng mạn bên hồ, bạn không thể bỏ qua vùng hồ nước Ý.
Stresa nằm trên trục đường sắt từ Milan tới Domodossola nên từ Milan có khá nhiều tàu đi thẳng tới Stresa và tàu chạy chỉ mất hơn 1 tiếng.
Từ Stresa bạn có thể dễ dàng đi sang Thụy Sĩ theo đường Domodossola-Brig hay đi tàu Centovalli từ Domodossola đến Locarno.
Từ Stresa có tàu thủy (ferry) tới các hòn đảo trên hồ và các thị trấn quanh hồ Maggiore. Tàu thủy đi từ Stresa tới Locarno (Thụy Sĩ) mất khoảng 3 tiếng.
Stresa khá nhỏ, nên ở đây 2 ngày 2 đêm.
Một ngày để lang thang trong thị trấn, lên núi Mottarone hoặc ghé thăm một vài villa. Ngày còn lại để đi thăm các đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.