Những tiết lộ kinh hoàng về 2 cuộc thảm sát của Cho Seung-hui

20/04/2007 00:19 GMT+7

Hai ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát ở Đại học Công nghệ Virginia (Mỹ), những hình ảnh và phim video về kẻ thủ ác Cho Seung-hui với những phát biểu lan man và đầy hận thù tiếp tục gây bàng hoàng khu đại học này hôm 18.4.

NBC cho biết gói bưu phẩm được gửi đến đài này vào thời điểm giữa hai vụ xả súng của Cho hôm 16.4, bao gồm một tuyên bố dày 23 trang, 28 video clip và 43 bức ảnh. Trong những thông điệp đầy giận dữ phát trên đài NBC News đêm 18.4, Cho đã chỉ trích nặng nề sự giàu có và trác táng, mô tả mình là người bảo vệ cho kẻ yếu, và tán dương vụ thảm sát tại trường Trung học Columbine vào năm 1999. "Các người đã dồn tôi đến chân tường và chỉ cho tôi một sự chọn lựa. Quyết định là của các người. Bây giờ thì tay các người đã dính máu mà sẽ không bao giờ rửa sạch được... Nhờ các người mà tôi chết như Chúa Jesus, để tạo cảm hứng cho những thế hệ người yếu đuối và không có khả năng tự vệ. Khi thời cơ đến, tôi đã hành động và phải hành động".

Bộ phim video cho thấy gã sinh viên 23 tuổi nói trong nhiều cảnh nền khác nhau với vẻ mặt đầy hăm dọa, trong khi các bức ảnh cho thấy hắn vung hai khẩu súng mà y rõ ràng đã dùng trong các cuộc thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ. Một số ảnh khác cho thấy Cho mặc áo khoác kiểu quân đội màu đen mang theo những vũ khí dùng để bắn các nạn nhân, trong các tư thế cầm búa, dao và súng chĩa thẳng vào đầu mình. Theo báo New York Times, bức ảnh chụp Cho tay cầm búa phát trên Đài NBC tương tự như cảnh trong bộ phim Hàn Quốc có tựa đề Oldboy từng giành giải thưởng Gran Prix tại Liên hoan phim Cannes năm 2004.

Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm qua 19.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết: ngày 18.4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện tới Tổng thống Mỹ George W.Bush bày tỏ sự chia buồn và cảm thông sâu sắc về thảm kịch xảy ra tại trường Đại học Công nghệ Virginia (Mỹ). Bức điện viết: "Tôi rất đau buồn khi biết tin về thảm kịch xảy ra ngày 16.4, làm thiệt mạng nhiều sinh viên tại Đại học Công nghệ Virginia. Đây là sự mất mát to lớn không gì bù đắp nổi đối với gia đình các nạn nhân, trường Đại học Công nghệ Virginia và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ". Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước gửi tới ngài Tổng thống Hoa Kỳ, gia đình các nạn nhân và trường Đại học Công nghệ Virginia lời cảm thông và chia buồn sâu sắc. (X.Danh)

Trong phim video, Cho pha trộn những phát biểu liên quan đến tôn giáo với sự căm thù cái mà hắn cho là chủ nghĩa khoái lạc đang bao quanh hắn. "Mercedes chưa đủ hay sao, hỡi những kẻ hỗn xược? Vòng vàng chưa đủ hay sao? Quỹ tín chấp chưa đủ hay sao? Những thứ đó không bao giờ đủ để đáp ứng những nhu cầu hưởng thụ khoái lạc của các người hay sao? Các người có mọi thứ rồi mà". NBC cho biết "bản tuyên bố" dày 23 trang của Cho chứa đầy những lời tục tĩu và bày tỏ ham muốn trả thù. Nó đề cập đến những kẻ liều chết như Eric và Dylan, ý chỉ Eric Harris và Dylan Klebold, thủ phạm đã bắn chết 13 người trong thảm kịch ở trường Trung học Columbine, bang Colorado trướác khi tự sát.

Gói bưu phẩm đến trụ sở NBC ở New York hôm 17.4 và được mở ra vào ngày 18.4, tức 2 ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát. Dấu bưu điện cho thấy gói hàng được gửi tại một bưu điện ở Blacksburg, bang Virginia vào lúc 9 giờ 01 phút sáng 16.4, khoảng 1 giờ 45 phút  sau khi Cho xả súng lần đầu tiên. Chủ tịch NBC Steve Capus cho biết đài này đã nhanh chóng báo cáo với FBI vào buổi trưa và hoãn đưa tin theo yêu cầu của FBI để cơ quan này tiến hành phân tích. Cuối cùng NBC tung tin trên ngay trước khi cảnh sát Mỹ thông báo vụ việc vào lúc 4 giờ 30 chiều 18.4. Ông Capus cho biết Cho đã quay phim chính mình vì anh ta được nhìn thấy nghiêng người để tắt máy. Những hình ảnh và phim video nói trên đã khiến nhiều sinh viên đau buồn, giận dữ. Thân nhân một số nạn nhân đã hủy bỏ kế hoạch tham gia chương trình “Today” hôm qua của NBC vì phẫn nộ và một số bị sốc.

Theo Hãng tin AP, gói bưu phẩm gửi đến NBC giúp giải tỏa được sự bí ẩn quanh việc Cho đã làm gì vào khoảng thời gian giữa hai cuộc thảm sát, một tại khu ký túc xá, một tại khu giảng đường. Trước đó trong ngày 18.4, nhà chức trách Mỹ tiết lộ rằng vào tháng 11 và 12.2005, 2 phụ nữ đã phàn nàn với cảnh sát phụ trách khu đại học Virginia rằng họ đã nhận được các cuộc gọi và tin nhắn qua máy tính từ Cho. Nhưng 2 người chỉ coi các tin nhắn trên là "quấy rầy" chứ không phải là những lời hăm dọa, vì thế không đòi buộc tội Cho. Cảnh sát Virginia cho biết không ai trong 2 người là nạn nhân vụ thảm sát. Sau vụ việc thứ 2 vào tháng 12.2005, bạn cùng phòng với Cho đã báo cảnh sát rằng hắn có thể tự sát. Cảnh sát ngay sau đó được lệnh tạm giam Cho và đưa hắn đến một bệnh viện tâm thần để kiểm tra.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.