Niềm hạnh phúc đón Tết đoàn viên

11/02/2018 23:50 GMT+7

Chiều 25 Tết, ngay sau khi tan ca, chị Nguyễn Thị Lung (29 tuổi) hối hả trở về nhà trọ ở xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại: đưa con gái về quê ăn tết với bà ngoại.

Chị là 1 trong số 150 người may mắn có mặt trên chuyến bay “Chắp cánh yêu thương” từ TP.HCM ra Hà Nội sáng 29 Tết do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức cho những thanh niên công nhân và sinh viên hoàn cảnh khó khăn về quê hưởng cái Tết đoàn viên.
“Tết về bên mẹ mới thực sự là tết”
Tổ ấm đơn sơ của vợ chồng chị Lung nằm trong con hẻm nhỏ. Khu trọ gồm hai dãy nhà dài với hàng chục phòng trọ mái tôn san sát nhau. Căn phòng vẻn vẹn 16 m2 với những vật dụng tối cần thiết cho cuộc sống, hai mẹ con chị ríu rít chuẩn bị hành lý. Bé Sakina 4 tuổi gương mặt bầu bĩnh, diện áo dài tết, rất mong được mau mau cùng mẹ bay về với bà ngoại. “Đây là chuyến đi về quê ngoại đầu tiên con gái em, lại là lần đầu được đi bằng máy bay đấy ạ! Đây cũng là chuyến về ăn tết của em sau 4 năm xa nhà. Hai mẹ em con mong lắm!”, giọng chị Lung hân hoan, mắt chị long lanh niềm vui sướng.
Từ xã nghèo Yên Lập của tỉnh Phú Thọ, cô gái Mường theo bạn bè vào Nam làm công nhân từ năm 2010, rồi lập gia đình với một chàng công nhân người Chăm quê An Giang. Từ đó đến nay, chị Lung mới chỉ về quê ăn tết với gia đình đúng một lần. Cuộc đời công nhân của chị thời gian dành hầu hết cho công việc, trong khi đồng lương của hai vợ chồng rất eo hẹp nên cũng chẳng dám mơ đón tết ở quê nhà. “Những ngày cuối năm em nôn nao mong được về quê với mẹ. Ông xã em năm nào cũng động viên: chúng mình ráng làm ăn cuối năm cả gia đình về thăm mẹ. Nhưng thấy chồng cực khổ mà nhà không có điều kiện nên ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, em không dám đòi hỏi gì nhiều. Khi nhận được món quà quá lớn như vậy từ Liên đoàn, em bất ngờ lắm! Em không biết nói gì để diễn tả niềm vui sướng này…”, giọng run run, chị Lung bật khóc, vội đưa tay lên gạt những giọt nước mắt trào trên má.
Tổ ấm đơn sơ của gia đình chị Lung trong những ngày cuối năm
Tổ ấm đơn sơ của gia đình chị Lung trong những ngày cuối năm
Những món quà mua cho mẹ chị đã cẩn trọng xếp vào vali. Những tấm áo mới cho bé Sakina được chị vuốt phẳng phiu. Chị tưởng tượng ra một mùa xuân tuyệt vời đang chờ mẹ con chị phía trước. Với chị, tết về bên mẹ mới thực sự là tết! Hình dung đến những giây phút đó, những giọt nước mắt hạnh phúc lại trào dâng trên má chị.
Đau đáu nỗi niềm Tết đoàn viên
Cách nhà chị Lung vài căn, anh Bùi Đức Phượng (32 tuổi) cũng đang háo hức với món quà đặc biệt mà anh được nhận - trở về thăm quê sau 5 năm xa cách trên chuyến bay "Chắp cánh yêu thương". Đây là cũng là một món quà vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Mẹ anh Phượng mất sớm, bố đi bước nữa và đến nay người cha cũng đã khuất núi. Ở quê hiện tại anh còn người mẹ kế và em trai, đời sống rất khó khăn. Người mẹ kế tảo tần nay đã già yếu, đau bệnh liên miên. Mỗi dịp tết đến xuân về, bà gọi điện cho anh, lại khóc vì nhớ con và mong được nhìn mặt cháu. “Mọi năm không về được thăm mẹ và em, tôi buồn lắm. Nhưng hoàn cảnh hiện tại phải chịu thôi. Nên khi nhận được món quà bất ngờ từ Liên đoàn, tôi vui quá, gọi ngay báo tin mừng cho mẹ”, anh Phượng kể giọng đầy hân hoan.
Anh dẫn chúng tôi ghé thăm căn phòng trọ của vợ chồng anh. Trong bóng chiều nhập nhoạng, chị Dương Thị Tấm vợ anh đang loay hoay với bóng điện bị cháy. Phải mất 10 phút sau ngọn điện mới được bật sáng, đủ soi căn phòng nhỏ xíu, chỉ có tấm nệm và chút nồi niêu, xoong chảo tuềnh toàng.
Tết đoàn viên là niềm mong mỏi của gia đình anh Phượng
Tết đoàn viên là niềm mong mỏi của gia đình anh Phượng
Chị Tấm kể, hằng tháng hai vợ chồng tăng ca hết mức mới được hơn 9 triệu đồng, tiền trọ hết 750.000 đồng, 800.000 đồng tiền học mẫu giáo của con, và vô số khoản chi tiêu lặt vặt khác khiến anh chị “tháng nào biết tháng đó”. “Nếu hai vợ chồng về phải mất 10 triệu đồng tiền vé xe đi lại, coi như mất hơn hai tháng thu nhập của tôi, vậy nên chúng tôi dù khao khát lắm cũng chẳng dám về”, chị Tấm tâm sự, ánh mắt buồn hiu. Chuyến về quê của anh Phượng, ngoài đón cái tết với mẹ già ở Thái Bình, anh sẽ còn lên Lào Cai thăm gia đình vợ để chúc tết ông bà ngoại, thay mặt vợ con động viên cha mẹ già. Sẽ có một ngày nào đó, hi vọng là không xa, vợ và con anh sẽ được hưởng niềm vui đoàn viên thực sự.
Anh Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh Bình Phước cho biết trên địa bàn tỉnh Bình Phước có gần 50.000 công nhân, đa số đến từ các tỉnh khác. Rất nhiều anh chị em do điều kiện khó khăn nên không về quê ăn tết. Hằng năm Trung tâm đều nỗ lực tìm các nguồn tài trợ để tổ chức cho anh chị em công nhân đón tết xa nhà, tổ chức các chuyến xe miễn phí để đưa công nhân về quê ăn tết. “Bình Phước được 20 suất về quê ăn tết miễn phí trên chuyến bay "Chắp cánh yêu thương". Trong số này có những người hơn 10 năm chưa từng được về quê ăn tết. Theo tôi, đây là một chương trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cơ quan doanh nghiệp với người lao động”.
Chuyến bay “Chắp cánh yêu thương” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Hãng hàng không Vietjet vào ngày 14.2.2018 (nhằm 29 Tết Âm lịch) sẽ đưa 150 thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM ra Hà Nội về quê ăn tết cùng gia đình. Các thanh niên này quê ở Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thanh Hóa, đang sinh sống, làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và học tập tại các trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Tại Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ bố trí xe đưa thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tận các tỉnh. Đây được xem là một món quà đặc biệt ý nghĩa góp thêm niềm vui trước thềm Xuân 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.