Niềm vui nhận quà tết

Lê Thanh
Lê Thanh
08/02/2018 09:45 GMT+7

Nằm trong chương trình 'Xuân biên giới, tết hải đảo' của T.Ư Đoàn, ngày 7.2, đoàn công tác do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho học sinh, thanh niên công nhân ở trọ và bộ đội biên phòng của tỉnh Long An.

Điểm đầu tiên mà đoàn ghé đến là Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa để trao 40 suất học bổng, kèm 40 phần quà tết, tủ sách thiếu nhi cho các học sinh là con em công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn.
Trở về chỗ ngồi sau khi vừa nhận được phần quà từ tay Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao, em Nàng Tha Vinh (học sinh lớp 4/10, dân tộc Khmer) vui mừng cho biết: “Hôm qua nghe cô chủ nhiệm thông báo em nằm trong danh sách hôm nay được nhận quà tết nên cứ nôn nao quá trời. Phần quà này em sẽ mang về khoe với ba mẹ, chắc ba mẹ em mừng dữ lắm luôn”.
Rời Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú, đoàn đến khu nhà trọ Lý Tưởng với quy mô 25 phòng của bà Ba để trao quà cho chị Nguyễn Thị Phi, có hoàn cảnh đặc biệt. Ẵm đứa con gái 2 tuổi gầy gò trên tay, chị Phi chia sẻ: “Bé bệnh hoài và đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nữa. Tôi làm công nhân nhưng cứ nghỉ ở nhà miết để chăm cháu nên tới tháng tiền lãnh bị trừ tới, trừ lui chẳng còn được bao nhiêu. Chồng tôi cũng làm công nhân nên lương chỉ ba cọc ba đồng mà tiền nhà trọ quay qua quay lại là đến tháng và cuộc sống còn quá nhiều thứ khác phải chi. Tết nhất đến rồi mà trong nhà chưa có gì, nay nhận được phần quà tết và có ít tiền đoàn trao, tôi sẽ ra chợ mua ít đồ cần thiết để dành ăn ba ngày tết”.
Ngoài việc tặng quà cho chị Phi, anh Nguyễn Ngọc Lương còn hội ý nhanh với đoàn công tác để gửi một ít kinh phí cho anh Nguyễn Xí Được, Chi hội trưởng thanh niên xa quê đứng ra tổ chức bữa tiệc tất niên cho tất cả anh em công nhân đang ở khu nhà trọ này.
“Đây là khoản kinh phí mà Ban Bí thư T.Ư Đoàn muốn dành cho các bạn có một buổi liên hoan thật vui vẻ, đầm ấm trước khi về quê sum họp với gia đình. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, tôi gửi lời chúc tết đến tất cả anh em thanh niên công nhân một năm mới nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và làm ăn ngày càng thuận lợi hơn”, anh Nguyễn Ngọc Lương gửi gắm.
Không chỉ có chia sẻ với học sinh, thanh niên công nhân mà Đoàn còn quan tâm đến các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ để giữ vững ở biên cương. Đoàn đã đến thăm, trao quà và chúc tết các chiến sĩ ở Đồn biên phòng Mỏ Vẹt, xã Tân Hiệp, H.Thạnh Hóa, địa bàn giáp với biên giới Campuchia. Tại đây, anh Nguyễn Ngọc Lương đã thay mặt đoàn trao quà tết cùng 2 bộ máy vi tính cho Đồn biên phòng Mỏ Vẹt và Đoàn xã Tân Hiệp.
Ngoài ra, đoàn còn trao kinh phí 30 triệu đồng để xây dựng một điểm sinh hoạt, vui chơi phục vụ cho thiếu nhi tại xã Tân Hiệp vùng biên. Tổng kinh phí thực hiện toàn bộ chương trình là 146,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.