Noel ấm áp tình người

25/12/2014 08:05 GMT+7

Từ lâu rồi, lễ Noel không còn là lễ riêng của tín hữu đạo Thiên Chúa và đạo Tin lành mà ngày này đã trở thành ngày lễ hội chung của người Việt. Chúng ta gọi một cách trang trọng là “mùa Noel” bởi qua ngày Noel, chúng ta còn được đón một ngày vui khác là Tết dương lịch.

Từ lâu rồi, lễ Noel không còn là lễ riêng của tín hữu đạo Thiên Chúa và đạo Tin lành mà ngày này đã trở thành ngày lễ hội chung của người Việt. Chúng ta gọi một cách trang trọng là “mùa Noel” bởi qua ngày Noel, chúng ta còn được đón một ngày vui khác là Tết dương lịch.

Trên khắp nước, bà con chúng ta không phân biệt tôn giáo cũng sẵn sàng vui đón mùa Noel; mua sắm, tổ chức tiệc tùng họp mặt, gửi lời chúc lành đến những người thân yêu, đi xem lễ như những bà con có đạo.
Gần 40 năm qua kể từ khi đất nước thống nhất, các cộng đồng Thiên Chúa giáo đã thật sự sống phúc âm giữa lòng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước và đem lại cho văn hóa dân tộc những nét sinh hoạt văn hóa mới mẻ. H.Xuân Lộc (Đồng Nai) - một huyện gần như toàn thể cư dân là tín hữu Thiên Chúa giáo, đã xây dựng xong huyện văn hóa mà những người đi đầu hướng dẫn bà con là các vị linh mục. Nơi đâu có nhà thờ - một biểu tượng văn hóa, thì nơi ấy không có con người phạm tội và chung quanh nơi ấy không có hành vi tội phạm diễn ra. Đức tin vào Thiên Chúa đã khiến người ta biết sống công bằng, bác ái và chí ít là không dám làm điều tội lỗi, sai trái.
Trong các chương trình từ thiện - xã hội giúp đỡ người khó khăn, chăm sóc người tật nguyền hay người bệnh nan y thì các tín hữu Thiên Chúa giáo đi đầu. Tôi thật sự kính phục các soeur, các tín hữu tận tình chăm sóc, nuôi nấng các em chẳng may có HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, chăm sóc cho bà con bị bệnh phong, nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ em bị bỏ rơi. Họ sống và tận hiến cuộc đời cho người khác với đức tin bền bỉ mà không đòi hỏi xã hội phải đem lại cái gì cho họ.
Mùa Noel năm nay, khí hậu phía nam thật đẹp, TP.HCM trang hoàng đường phố thật lộng lẫy khiến không khí lễ Noel càng vui. Sau lễ chính, bữa ăn réveillon kết nối sự đoàn tụ gia đình; trẻ con nhà không có đạo thức dậy sáng nay cũng nhận được món quà như niềm mong ước được ông già Noel gửi cho. Tất cả những niềm vui đó làm nên một nét văn hóa mới, đã được dân tộc hóa để trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa dân tộc.
Tôi không đi đạo nhưng cũng xin cầu nguyện cho tất cả mọi người được sống trong ấm no, hạnh phúc, bình an, bác ái, công bằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.