Nỗi buồn tê tái của người Pháp sau trận chung kết EURO 2016

11/07/2016 06:23 GMT+7

Có trong tay rất nhiều lợi thế nhưng tuyển Pháp đã phải nhìn Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO 2016 ngay trên sân nhà của mình.

Trong suốt trận chung kết EURO 2016, các CĐV Pháp có mặt trên sân Stade de France không ngừng hò hét, cổ vũ cho đội nhà. Tất cả họ đều tin rằng "Les Bleus" sẽ có lần thứ 3 đăng quang một giải đấu được tổ chức trên sân nhà.
Niềm tin đó càng trở nên lớn hơn khi ngôi sao sáng nhất trong đội hình Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo sớm phải rời sân ở phút 25 vì chấn thương. Cứ mỗi đợt tấn công của tuyển Pháp là mỗi lần CĐV lại hy vọng đội nhà sẽ có bàn thắng.
Thế nhưng, Bồ Đào Nha đã thi đấu rất kiên cường và đứng vững trong suốt thời gian thi đấu chính thức và trận đấu phải bước vào các hiệp phụ. Đến lúc đó, người Pháp vẫn còn nuôi hy vọng. 
Tuy nhiên, bàn thắng của tiền đạo vào sân thay người Eder ở phút 109 đã khiến cho người Pháp chết lặng. Những phút còn lại, họ tiếp tục cổ vũ, hò hét nhưng chỉ là trong vô vọng, cũng nhưng những đợt tấn công của các học trò HLV Didier Deschamps ở dưới sân. 
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mark Clattenburg vang lên cũng là lúc người Pháp trở về với thực tại, rằng đội tuyển của họ chỉ là á quân của EURO 2016.
Dưới đây là một số hình ảnh mà nhà báo Đỗ Hùng chuyển về từ sân Stade de France:
Không khí trên sân Stade de France trở nên trầm lắng
Dù vậy, vẫn còn rất đông khán giả ở lại chứng kiến lễ đăng quang của Bồ Đào Nha
Các CĐV Pháp dường như vẫn còn chưa tin vào những gì đã xảy ra
Nụ cười gượng gạo của cựu danh thủ Robert Pires
Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt HLV Arsene Wenger
Tương phản là niềm vui của người Bồ Đào Nha. Michael (giữa), một người Mỹ gốc Bồ Đào Nha rưng rưng nước mắt
Số ít CĐV Bồ Đào Nha ăn mừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.