Nỗi đau của bầu Hiển khi sân Hàng Đẫy kín người

26/04/2015 11:49 GMT+7

(TNO) Người hâm mộ bóng đá thủ đô đã chứng tỏ họ không quay lưng với V-League khi trận đấu giữa Hà Nội T&T và HAGL chiều 25.4 thu hút rất đông khán giả.

(TNO) Người hâm mộ bóng đá thủ đô đã chứng tỏ họ không quay lưng với V-League khi trận đấu giữa Hà Nội T&T và HAGL chiều 25.4 thu hút rất đông khán giả.
Các CĐV HAGL cổ vũ cho đội nhà ở sân Hàng Đẫy - Ảnh: Minh Tú
Sân Hàng Đẫy vui như hội trong trận Hà Nội T&T tiếp HAGL. Rất đông người hâm mộ kéo đến sân để cổ vũ cho trận đấu và họ mãn nhãn với trận cầu hấp dẫn, có đến 7 bàn thắng được ghi.

Đã lâu lắm rồi, sân Hàng Đẫy mới chứng kiến cảnh từng hàng người rồng rắn xếp hàng để vào sân. Khán giả ngồi ken kín khán đài A, buộc ban tổ chức phải mở cửa tầng 2 khán đài B và ngay cả khán đài C cũng có rất đông người hâm mộ theo dõi cổ vũ trận đấu.

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ khiến cầu thủ hai đội thi đấu sung hơn trong trận cầu cống hiến, đẹp mắt. Sau trận đấu, các cầu thủ Hà Nội T&T nói rằng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ góp phần giúp họ hưng phấn để chơi một trận hay và giành chiến thắng.

Hình ảnh vui như hội trên sân Hàng Đẫy ngày 25.4 hoàn toàn trái ngược với các vòng đấu trước đây, khi T&T thi đấu trên sân nhà thưa thớt khán giả.
Người hâm mộ thủ đô kéo đến sân không chỉ cổ vũ cho Hà Nội T&T mà họ đến vì muốn tận hưởng thứ bóng đá đẹp mà các cầu thủ HAGL góp phần tạo nên. Rất nhiều người lần đầu đến sân Hàng Đẫy vì hâm mộ Công Phượng, Tuấn Anh… chứ không phải vì quả bóng vàng Thành Lương, hay quả bóng bạc Văn Quyết.
Bầu Hiển (áo vest đen, bên phải) hẳn cũng chạnh lòng - Ảnh: Minh Tú
Nhìn sân Hàng Đẫy hôm qua, chắc hẳn bầu Hiển không khỏi chạnh lòng, khi ông đã đầu tư không ít tiền của xây dựng nên đội bóng hùng mạnh, nhưng khán giả vẫn quay lưng.

T&T được sự chăm lo của bầu Hiển đã có tất tần tật mọi thứ, nhưng điều họ mong muốn nhất vẫn chưa thể có đó là sự yêu mến của người hâm mộ.

Ở vòng đấu thứ 9, trận Hà Nội T&T hòa Hải Phòng 1-1 cũng khá đông khán giả khi có gần 5.000 người đến sân, nhưng đáng buồn thay, nhiều trong số đó lại là người hâm mộ đội bóng đất Cảng.

Làm sao để mỗi khi Hà Nội T&T đá trên sân nhà, sân Hàng Đẫy cũng đông vui như vậy, làm sao để Hà Nội T&T là niềm tự hào và đam mê của người hâm mộ thủ đô vẫn là bài toán rất khó mà một người tài năng như bầu Hiển vẫn chưa thể tìm được lời giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.