Nóng bỏng chuyện nhân sự

06/08/2010 00:05 GMT+7

Ngày 5.8, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam bước vào phiên họp nội bộ với các ý kiến phát biểu sôi nổi về tương lai của hội và nền văn chương nước nhà.

Cuộc thảo luận về tiêu chuẩn và số lượng người bầu vào ban chấp hành khóa mới đã trở nên “nóng” bất thường khi các nhà văn đua nhau phát biểu tới mức có lúc, người tổ chức không thể điều hành nổi. Điều này cho thấy đại hội quan tâm rất nhiều tới nhân sự ban chấp hành mới vì mọi người đều mong muốn có sự thay đổi tích cực để Hội Nhà văn có thể giúp đỡ, bảo vệ hội viên tốt hơn trong những năm tới.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ đề nghị Ban chấp hành khóa mới phải là “cầu nối” thật sự với người sáng tác để có thể hỗ trợ các nhà văn in ấn, công bố các tác phẩm của mình. Nhà văn Triệu Lam Châu yêu cầu, người nào tự ứng cử vào ban chấp hành phải có chương trình tranh cử công khai với đại hội về việc nếu trúng cử sẽ làm gì cho các hội viên và cho hội. Ý kiến này được nhiều người tán thành vỗ tay nhiệt liệt. Nhiều nhà văn cho rằng ban chấp hành khóa mới cần phải là những người có năng lực thật sự trong quản lý, điều hành và phải có tư duy tổ chức, phải có kinh nghiệm, phải được tín nhiệm kể cả về tài năng văn chương và khả năng quản lý.

Nhà văn Phạm Thị Minh Thư đề nghị Hội Nhà văn phải đầu tư cả về người và vật lực cho tờ Báo Văn Nghệ để vực dậy tờ báo này vì tờ báo của hội chất lượng ngày một xuống và ngày càng ít độc giả. Cùng với mối quan tâm như vậy, một số nhà văn cho rằng Báo Văn Nghệ là gương mặt tinh thần của hội, do vậy ban chấp hành mới phải nâng cao tính chuyên nghiệp của báo, tập hợp được những nhà văn có tài năng và tâm huyết cho báo.

Một vấn đề được nhiều nhà văn quan tâm thảo luận là đề tài văn học chiến tranh cách mạng. Nhà văn Phan Trọng Thưởng cho rằng, nền văn học trước đây tuy chưa có đỉnh cao về nghệ thuật nhưng đã gắn bó máu thịt với đời sống lịch sử của dân tộc. Nhà văn Trần Thanh Giao nhận xét, văn học VN 50 năm trước đây được đánh giá là nền văn học chống đế quốc nhưng hiện nay đang được xem xét với các thước đo mới áp dụng cho các tác phẩm hậu chiến. Theo ông Giao, thước đo chuẩn nhất để đánh giá tác phẩm văn chương là thước đo chân - thiện - mỹ.

Vỗ tay "mời xuống"

Đáng chú ý, có khá nhiều nhà văn khi đang đọc tham luận đã bị các đồng nghiệp ở phía dưới “vỗ tay” mời xuống do đọc tham luận quá dài. Việc này đã trở thành một thông lệ khá vui từ các kỳ đại hội trước. Vì có tới cả trăm tham luận gửi về đại hội, nếu đọc dài sẽ không còn thời gian dành cho người khác. Một nhà thơ vui vẻ nhận xét: “Các nhà văn đến đây, mỗi người đều mang theo một “bồ chữ” trong người, do vậy các diễn giả không nên “khoe văn, múa chữ” trước đồng nghiệp theo kiểu “múa rìu qua mắt thợ”, sẽ gặp phải sự phản ứng của các bạn văn”.

Đặc biệt, trong lúc các nhà văn đang say mê đọc tham luận, có một nhà văn nữ còn khá trẻ, mang báo đi khắp lượt biếu mọi người. Khi mọi người giở báo ra lại thấy một tấm giấy nhỏ kẹp trong đó. Điều lạ lùng là tấm giấy nhỏ này in tên hơn hai chục nhà văn với lời khuyên hãy bỏ phiếu cho họ. Đây là một cử chỉ vận động “hành lang” khá lộ liễu khiến một số nhà văn bức xúc.

Sự cố khác trong phiên họp ngày 5.8 là việc nhà thơ Trần Mạnh Hảo phải phát biểu với micro không hoạt động. Sau sự cố này, Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh giải thích: “Hệ thống âm thanh của hội trường có sự cố nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, chúng tôi đã kiểm điểm tổ kỹ thuật và tổ đã nhận lỗi. Qua sự cố đáng tiếc này, chúng tôi xin lỗi đại hội”.

Tổng số nhà văn dự phiên họp ngày 5.8 có 736 người, 186 người vắng mặt. Trong số 30 người được đề cử vào ban chấp hành, 12 nhà văn đã xin rút, gồm: Hữu Ước, Lê Minh Khuê, Đỗ Bích Thúy, Lê Văn Thảo, Thanh Thảo, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Thị Mai, Trương Nam Hương, Bằng Việt, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh, Trần Đăng Khoa. Tới 19 giờ, đại hội đã chốt lại số đại biểu được vào vòng sơ loại là 18 nhà văn để bầu lấy 15 người vào ban chấp hành. Ngày hôm nay 6.8, đại hội sẽ công bố kết quả bầu ban chấp hành.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.