Nóng khủng khiếp, người Hà Nội đổ xô ra Hồ Tây 'giải nhiệt'

04/06/2016 13:32 GMT+7

Trước cái nóng như lò lửa ở Hà Nội, người dân Thủ đô đã chọn cho mình một phải pháp hữu hiệu: "tắm biển" ở Hồ Tây.

Nắng từ 7 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều, gay gắt nhất vào thời điểm 12 - 13 giờ chiều, mức nhiệt đo được ngoài đường cao hơn nhiều so với mức nhiệt được trung tâm khí tượng thông báo.
Mọi sinh hoạt, di chuyển trở nên khó khăn trong những ngày nắng nóng. Mặt đường phả lên hơi nóng bỏng rát, nước máy trong nhà nóng như được đun sôi, đồ dùng, vật dụng... đều tăng nhiệt.
Trước cái nóng như lò lửa ở Hà Nội, người dân Thủ đô đã chọn cho mình một phải pháp hữu hiệu: "tắm biển" ở Hồ Tây.
Người Hà Nội ra Hồ Tây tráng nóng - Video: Lê Nam - Du Nguyễn
Từ 5 giờ chiều, khi cái nắng vẫn còn khá oi ả, nhiều người đã rủ nhau ra khu vực này để bơi lội. Đến 18 giờ, lượng người đến tắm ở Hồ Tây mỗi lúc một đông. 
Bãi tắm này hình thành khoảng 7, 8 năm nay, cứ đến mùa nóng, người dân lại đổ xô ra đây bơi lội. Mặc dù có biển cấm nguy hiểm, nhưng theo lý giải của một vài người dân, khu vực này có sườn dốc thoai thoải, bãi cát phía dưới khá cao và không có nhiều hố sâu nên có thể tắm được.
Một số ý kiến phản ánh, nước Hồ Tây vài năm nay ô nhiễm nghiêm trọng, không còn trong sạch như thời gian trước. Mặc dù vậy, do thói quen và sở thích, các ông bố bà mẹ vẫn đưa ra con đây tắm mỗi chiều.
Một số hình ảnh người Hà Nội ở Hồ Tây trong những ngày nắng nóng:
Ảnh: Du Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.