Nóng trên mạng xã hội: Bị đâm chết vì bị tưởng là kẻ bắt cóc

Tạ Ban
Tạ Ban
23/02/2019 10:33 GMT+7

Vụ người cha bị đâm chết vì bị lầm tưởng là bắt cóc trẻ em nhận sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo thông tin Facebooker kể lại và từ báo chí, anh Bảo đưa con đến công viên TT.Hậu Nghĩa (Long An) chơi. Anh vừa giữ tay, ngăn con trai lao ra đường thì bất ngờ một phụ nữ bán vé số gần đó la lên “bắt cóc con nít”. Từ đây dẫn đến vụ xô xát giữa nạn nhân và một nhóm thanh niên đã có hơi men. Anh Bảo và nhiều người dân xung quanh đã giải thích tất cả là sự hiểu lầm nhưng anh vẫn bị đánh, bị đâm thủng tim và tử vong sau đó.
Facebooker vừa bàng hoàng, vừa phẫn nộ. Họ thể hiện thái độ qua hàng ngàn bình luận phía dưới ảnh chụp hiện trường (ảnh 1). Facebooker lên án hành vi đâm người và bức xúc với lời tri hô vội vàng kia.
Họ cho rằng dù cho đó có là kẻ bắt cóc thật thì cũng chẳng cớ gì hùng hổ rút dao đâm chết người ta ngay như thế được. Trong khi ở đây, nạn nhân, người xung quanh… đều đã lên tiếng. “Quá hung hãn! Đây không phải cách bênh vực lẽ phải. Hành vi đánh, đâm người chỉ để thỏa mãn cái phần con ngu ngốc ích kỷ của họ mà thôi!”, một Facebooker viết.
Facebooker dùng từ ngữ khá gay gắt đối với người bán vé số chưa rõ danh tính. Dân mạng phỏng đoán đây là đại diện của nhóm người “internet nói cái gì cũng tin, chuyên gia theo dõi các loại tin giật gân, thất thiệt” nên lúc nào cũng bị ám ảnh bắt cóc. Họ comment: “Trẻ trâu còn phải gọi mấy mẹ bằng sư phụ. Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, hại mạng người”.
Bên cạnh chia buồn với gia đình nạn nhân, Facebooker cũng lo ngại cháu bé chứng kiến tội ác cướp đi cha mình sẽ bị ám ảnh suốt đời. Nhiều người cảm thấy bất an...

Nụ hôn tạm biệt và câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?”

Từ phiên tòa ly hôn được rất nhiều người quan tâm giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” trở thành chủ đề được đông đảo Facebooker tham gia bàn luận.
Giữa lúc ấy, mạng xã hội xuất hiện video ngắn ghi lại cảnh đôi trẻ ở trạm xe buýt khiến nhiều người mỉm cười vì “Tiền nhiều để làm gì? Chỉ cần hạnh phúc đơn giản thế này là đủ”. Hai người nói chuyện, rồi bất ngờ, chàng hôn nàng trước khi bước chân lên xe buýt, nàng ngóng theo, mi gió rồi mới lái xe máy về (ảnh 2).
Facebooker tan chảy trước màn hôn vội nhưng đẹp hoàn hảo và xuất sắc như phim. Họ bình: “Yêu nhỉ! Hơn đứt trăm ngàn tỉ đồng mà sân hận đau thương”. Trước cảnh hạnh phúc nhẹ nhàng ấy, dân FA than: “Tình yêu của người khác chưa bao giờ làm mình thất vọng!”. Một số người cưới đã lâu thì giật mình: “Bao lâu rồi ta chưa hôn vợ/chồng lãng mạn như thế?”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.