Nóng trên mạng xã hội: Câu chuyện người đẹp làm việc tốt

Tạ Ban
Tạ Ban
11/04/2018 11:31 GMT+7

Một Facebooker chia sẻ câu chuyện dễ thương ở quán cơm bình dân khiến cộng đồng mạng không thể không mỉm cười.

Anh cho biết cô gái trẻ đưa cụ bà ăn xin vào quán dùng bữa tối và trả tiền cơm. Biết cụ ăn mỗi suất 10.000 đồng, cô liền đưa 200.000 đồng cho chủ quán, mua luôn cho cụ 20 lần ăn cơm nữa (ảnh 1).
Người chứng kiến sự việc viết: “Số tiền tuy bé nhưng tình cảm giữa người với người thì nhiều. Thế mới thấy cuộc sống quanh ta còn rất nhiều người tốt!”. Còn Facebooker vui vẻ nhận xét: “Qua những gì bạn ấy làm, không cần nhìn mặt cũng biết bạn rất xinh rồi”. Danh tính cô gái ngay sau đó được Facebooker tìm ra. Nhiều người khen cô đẹp người, đẹp nết. Các chàng trai thể hiện lòng yêu quý bằng cách hài hước: nhận cô là vợ/người yêu bất chấp thực tế... "hoa đã có chủ".

Facebooker cũng tán đồng cách làm từ thiện thiết thực kể trên, bởi chỉ trao tiền thì nhanh nhưng đôi khi người ta dùng sai mục đích. Họ nhiệt tình chia sẻ câu chuyện với mong muốn “xã hội sẽ có nhiều người tốt như thế” và mỗi người hãy tự tạo thêm nhiều chuyện dễ thương tương tự.
Người không đội mũ bảo hiểm “giáo huấn” kẻ đi ngược chiều
Video hành trình một chiếc ô tô ghi lại được cảnh hiếm, góp thêm vào danh sách 1.001 tình huống dở khóc dở cười trong giao thông. Cụ thể, xe 4 bánh đang bon bon trên đường, đúng làn, đúng tuyến, đúng giới hạn tốc độ thì bất ngờ một chiếc xe tay ga ngược chiều vun vút bỗng dưng lù lù xuất hiện. May sao, bác tài ô tô phanh kịp nên chưa có tai nạn xảy ra.
Điều khiến Facebooker ngạc nhiên chịu không nổi là thay vì xin lỗi, lái xe máy lại dừng hẳn trước đầu xe hơi và tỏ thái độ gay gắt, có vẻ đầy trách móc tài xế ô tô. Khi người này đang chỉ trỏ hằn học như vậy thì một thanh niên đi xe tay ga, quên đội mũ bảo hiểm ra “sân khấu”. Anh này không ngại chỉ trích người đàn ông đi ngược chiều dù rằng anh cũng chưa chấp hành tốt luật giao thông (ảnh 2). Thấy căng, xe ngược chiều nổ máy vút đi, bỏ lại chủ xe hơi và chàng xe máy không mũ bảo hiểm.
Facebooker tán thưởng thái độ bình tĩnh của bác tài ô tô. Họ cho rằng nếu giận quá mà xuống đôi co thì dễ gây chuyện động chân động tay, dù việc ngồi im trên xe nghe người lạ chửi khi mình không sai là rất bực mình. Facebooker khen chàng xe máy hành động trượng nghĩa nhưng nghiêm khắc bình luận anh nên đội mũ bảo hiểm. Họ chê trách người đi ngược chiều “sai còn lớn tiếng quá vô lý”. Nhiều người chia sẻ từng “ngậm đắng nuốt cay” trong các trường hợp tương tự.
“Chẳng biết khi nào ý thức giao thông của người Việt mới tốt lên để không còn cảnh cười không nổi như thế nữa?”, Facebooker thở dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.