Nóng trên mạng xã hội: Kinh hoàng thanh niên truy đuổi, đập phá xe khách ngay QL1A

21/12/2019 08:22 GMT+7

Cộng đồng mạng rất bức xúc khi xem clip 2 thanh niên chặn đầu chiếc xe đang chở hàng chục hành khách, rồi hung hãn xông vào đập phá xe giữa dòng phương tiện lưu thông đông đúc trên QL1A (địa phận H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Xem thường tính mạng người khác

Hôm qua, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip dài gần 4 phút, ghi lại cảnh 2 thanh niên (người mặc áo xám, người mặc áo đen) đi xe máy đuổi theo và chặn đầu chiếc xe khách của nhà xe Đông Sỹ. Khi xe khách dừng lại, 2 thanh niên liền dùng gậy sắt và gạch đá đập phá xe.
Điều nguy hiểm là lúc đó trên xe có khoảng 20 hành khách và vụ việc xảy ra ngay trên QL1A thời điểm đang đông đúc phương tiện qua lại, rất dễ xảy ra va chạm giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng hành khách lẫn người đi đường.

Nam thanh niên mặc áo xám nghênh ngang cầm gậy sắt liên tục đập phá chiếc xe khách ngay trên QL1A

Clip này nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ, nhất là các diễn đàn về ô tô với hàng ngàn bình luận. Dân mạng chủ yếu lên án, mong cơ quan chức năng cần nhanh chóng truy bắt, xử lý nghiêm hành vi ngông cuồng, hung hăng đe dọa tính mạng nhiều người.
Tài khoản Tống Đức Bản bức xúc: “Xã hội luôn tồn tại những kiểu cạnh tranh phi nhân tính, thiếu tình người”. Nhiều người kịch liệt lên án và cho rằng 2 nam thanh niên này hành động xem thường tính mạng người khác. Tài khoản Trần Hưng An bình luận: “Coi thường pháp luật không bằng coi thường tính mạng bao nhiêu hành khách trên xe”.
Nhiều tài xế cũng phỏng đoán nguyên nhân của vụ việc. Có ý kiến cho rằng 2 thanh niên này có thể bị “ngáo đá”, trước đó đã chạy xe đánh võng trước đầu nhiều xe khách khác ở địa phận TX.Bỉm Sơn. Khi đến địa phận H.Hoằng Hóa thì chặn được xe khách của nhà xe Đông Sỹ rồi đập phá xe và đe dọa tài xế. Có người lại đặt vấn đề “không có lửa làm sao có khói”, nghi vấn có mâu thuẫn, cạnh tranh giữa các nhà xe.

Truy đuổi xe khách hàng chục km

Để làm rõ vụ việc, ngày 20.12 trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Lê Văn Trung, Phó trưởng công an H.Hoằng Hóa, cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 19.12, trên QL1A. Theo trung tá Trung, xe khách giường nằm 36B-013.97 của nhà xe Đông Sỹ (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên QL1A theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Khi xe chạy đến địa phận xã Hoằng Trung thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy 36M1-122.17 hiệu Exciter, chạy từ phía sau lên, chặn đầu xe khách, khiến tài xế phải dừng xe lại.
Ngay khi xe khách dừng, nam thanh niên mặc áo xám, tay cầm gậy sắt dài khoảng 50 cm liên tục đi vòng quanh đập vào kính trước và hai bên hông xe khiến kính bị vỡ. Còn nam thanh niên mặc áo đen thì dùng gạch đá ném vào xe.
Để bảo vệ bản thân và hành khách trên xe, tài xế xe khách lúc này chỉ còn biết cách khóa cửa ngồi trong xe, không dám ra ngoài. Người đi đường và người dân địa phương khi chứng kiến, dù rất bức xúc nhưng không ai dám vào can ngăn.
Sau khoảng gần 5 phút, lợi dụng lúc 2 thanh niên này ngừng tấn công, tài xế xe khách đã điều khiển xe chạy về hướng TP.Thanh Hóa. Nhưng khi xe khách vừa chạy thì 2 thanh niên trên tiếp tục lên xe máy đuổi theo hơn 10 km, và chỉ dừng truy đuổi khi xe khách chạy thẳng vào trụ sở của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa (ở P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) để lánh nạn.
Đến chiều 20.12, Công an H.Hoằng Hóa cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ đập phá xe khách và cũng chưa bắt được những kẻ gây án. Vụ việc đang được đơn vị này tiếp tục điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.