Nóng trên mạng xã hội: Nóng trước trận tứ kết Asian Cup Việt Nam - Nhật Bản

Thu Thúy
Thu Thúy
24/01/2019 09:00 GMT+7

Dường như những người yêu bóng đá nước nhà đang đếm từng giờ từng khắc cho đến trận đấu của tuyển VN và Nhật Bản trong trận tứ kết sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24.1.

Người thì từ sáng sớm qua đã đăng hình ly cà phê với lời bình “cà phê chờ 8 giờ tối mai”, ngầm bày tỏ sự nôn nao của mình (ảnh 1). Người thì đăng những dự đoán về trận đấu, trong đó bày tỏ hy vọng hai đội hòa 1-1, sau đó VN thắng trong loạt sút luân lưu.
Dĩ nhiên đó là cái kết “trong mơ” như nhiều người hâm mộ bình luận, nhưng với một đội tuyển rất mạnh như Nhật Bản, thì nhiều người bày tỏ họ cảm thấy “quá lo và thương các cầu thủ của chúng ta lại tiếp tục chịu áp lực chơi một trận sinh tử quá sức mình”. “Không nghi ngờ gì nữa, đây là cơ hội thử thách với các cầu thủ VN. Hãy ngẩng cao đầu bước vào trận đấu theo tâm thế dĩ bất biến ứng vạn biến”, một fan viết.
Một tin khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy phấn khởi khi tiền vệ Quang Hải của tuyển VN đã được cổ động viên bình chọn là cầu thủ hay nhất vòng bảng Asian Cup 2019, khi cuộc bình chọn trên trang chủ của Asian Cup kết thúc vào 15 giờ ngày 22.1. Theo đó, cuộc bình chọn này nhận được tổng cộng 1.213.479 “phiếu” từ người hâm mộ, trong đó 604.167 lượt bình chọn cho Quang Hải, tiếp đó là tiền vệ Ashkan Dejagah của tuyển Iran với 462.278 lượt (ảnh 2).

Đa nghi không đúng chỗ và cái kết đắng

“Bật lửa soi xăng là có thật” là câu chuyện được rất nhiều người chia sẻ và bàn tán hôm qua 23.1 sau khi clip ghi lại vụ việc “thật như đùa” với kết cục đắng này được đăng tải trên mạng xã hội.
Theo camera an ninh của một trạm xăng thuộc TT.Yên Viên (H.Gia Lâm, Hà Nội), vào khoảng hơn 10 giờ đêm 22.1, một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream tới đổ xăng. Sau khi nhân viên bơm xong, có lẽ do nghi ngờ bị đổ thiếu, người này đã dùng bật lửa soi vào phần miệng bình xăng để kiểm tra (ảnh 3).
Ngay lúc ấy, lửa lập tức bén vào xăng trong bình rồi lan nhanh theo phần đổ vương ra miệng bình xăng. Nam thanh niên vội đóng yên xe lại, cố đẩy xe đi (do xe chưa trả số), thấy thế, hai nhân viên của trạm xăng vội chạy đến phụ giúp, nhưng không kịp. Ngọn lửa bùng lên, nam thanh niên “bỏ xe chạy lấy người”, trong khi hai người kia dùng bình bọt chữa cháy dập lửa (ảnh 4). Kết cục chiếc xe máy bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt, hư hỏng nặng.
Đa số cư dân mạng đều cho rằng hành động của nam thanh niên đi xe máy này “thật khó hiểu” bởi theo nhiều người, “chắc chắn anh ta biết quy định không được sử dụng bật lửa nơi trạm xăng”.
“Đa nghi quá cũng mệt. Sử dụng biện pháp kiểm tra lại không giống ai, thế là mất nguyên chiếc xe”, “Không tin được chuyện này lại có thật luôn. May mắn lửa không bén vào trạm xăng, không thì hậu quả sẽ khôn lường”, Facebooker bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.