Nóng trên mạng xã hội: Tràn ngập sắc màu Noel

Cẩm Nhung
Cẩm Nhung
25/12/2018 10:08 GMT+7

Hôm qua, mạng xã hội tràn ngập những câu chúc ấm áp, những hình ảnh sống động mà mọi người gửi đến nhau để cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành.

Một điều dễ nhận thấy là không khí ngoài đường rộn ràng bao nhiêu, thì không khí trên mạng xã hội cũng nóng bấy nhiêu. Hai gam màu chủ đạo xanh - đỏ của mùa Noel được dịp bùng nổ (ảnh 1), kèm theo đó là vô số những dòng trạng thái nhắc nhở kỷ niệm mùa Noel năm trước, năm kia đáng nhớ ra làm sao...
Bên cạnh những hồ hởi ấy cũng dễ dàng bắt gặp một vài người than ngắn thở dài vì bao mùa Noel qua vẫn chưa có “gấu” để đi chơi. Có Facebooker còn chế cả lời bài hát Jingle Bells rồi quay clip đăng lên mạng: “Ngày Chúa sinh ra đời, là ngày FA tơi bời, là ngày ế nhân cạn lời, có gấu đâu mà đi chơi”.
Clip vừa xuất hiện, những bạn chưa có người yêu như được đồng cảm nhảy vào bình luận tưng bừng: “Giáng sinh này như Giáng sinh xưa, vẫn đắp chăn ngủ, vẫn chưa có bồ”...
Tuy nhiên, trước sự than vãn thống thiết của anh em, một số Facebooker tỏ ra khó chịu vì với họ: “Noel chứ có phải Valentine đâu mà sốt ruột. Không có người yêu thì đi chơi với người thân, với bạn bè cũng ý nghĩa vậy mà”.

Sẻ chia với người dân bị sóng thần

Trong khi không khí Noel rộn ràng khắp mọi nơi, có một góc khuất trên trái đất đang phải gánh chịu những đau thương và mất mát. Cơn sóng thần bất ngờ ập đến đêm 22.12 đã biến những ngày cuối năm của Indonesia chìm trong tang thương.
Trên mạng xã hội, những lời cầu nguyện, những lời chia buồn được gửi đến người dân Indonesia.
sóng thần
ẢNH TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Theo thông tin mới nhất, tính đến sáng 24.12, số người chết và mất tích hơn 350, số người bị thương hơn 1.000, cùng hơn 600 ngôi nhà và hàng chục khách sạn bị tàn phá. Nhìn hình ảnh thi thể nằm ngổn ngang, nhà cửa đổ nát (ảnh 2), cộng đồng mạng quặn lòng viết: “Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, không ai phát hiện bất cứ dấu hiệu nào trước khi thảm họa xảy ra, thì làm sao mà ứng phó kịp?”.
Hiện chính phủ Indonesia, các tổ chức y tế, cứu trợ và người dân vẫn đang rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm cứu hộ, khắc phục thảm họa.
Ám ảnh với những khuôn mặt đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người đang lo cho tính mạng người thân vẫn còn bị vùi dưới đống đổ nát, Facebooker “mong có phép màu nào đó trong mùa Giáng sinh để giúp họ vơi bớt nỗi đau”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.