Nóng trên mạng xã hội: Xe điên tông hàng loạt người

21/11/2018 08:31 GMT+7

Chỉ vỏn vẹn 7, 8 giây, chiếc xe 4 chỗ đã tông liên tiếp vào một số người đi đường và ngồi ở quán nhỏ tại làng Phú Thứ, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin người đăng tải video cung cấp, nạn nhân gồm 3 phụ nữ và 1 người đàn ông bị thương khá nặng (ảnh 1). Ngay sau khi ô tô dừng lại, dân xung quanh đã tập trung giải cứu các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe. Chưa rõ thời gian cụ thể xảy ra vụ việc nhưng hình ảnh diễn biến tai nạn được camera ghi lại rõ nét làm dân mạng choáng váng và phẫn nộ.
Họ cho rằng xe không điên mà tài xế điên, “nhìn đi kiểu này là biết chân phanh thành chân ga”, không làm chủ được phương tiện nên đã gây hậu quả nghiêm trọng. Một số người tức giận: “Nhìn mà đau xót cho người vô tội, căm hận kẻ lái xe!”.
Dân mạng khác cảm thấy mất lòng tin vào các tài xế sau nhiều vụ xe điên tương tự: “Đừng tin vào tay lái của ai, cứ chủ động tránh xe ra chứ đừng có ỷ y xe sẽ tránh mình”.
Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng thẳng thắn nhìn nhận việc lấn chiếm lòng lề đường, dừng xe giữa đường vô ý như một số người trong video càng làm cho những vụ mất lái như thế này gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn.
“Nếu như quán nhỏ không quá sát đường, nếu như các chị không vô tư ngồi ngoài đường, nếu như chị gái kia không dừng xe máy ngang nhiên như thế…, có thể mọi chuyện đã khác rất nhiều”, một Facebooker viết.
Ngày buồn của những người “đưa đò”
[VIDEO] Thầy hiệu trưởng xin lỗi vì vụ sập giàn giáo đúng ngày 20.11
Vụ sập giàn giáo trong buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo VN tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) khiến 25 học sinh nhập viện (ảnh 2), trong đó có 1 em bị chấn thương sọ não khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Ngày vui trong chốc lát trở thành ngày buồn của cả thầy cô giáo lẫn các bậc phụ huynh. Dân mạng tỏ ra rất bức xúc vì “không thể hình dung nổi tại sao nhà trường bất cẩn đến thế?”. Ngay trong chiều qua, thầy hiệu trưởng cũng đã lên tiếng xin lỗi về sự cố không mong muốn và mong cha mẹ các em học sinh hãy bình tĩnh.
 
Nỗi buồn trong ngày hôm qua càng dâng cao khi cộng đồng mạng quặn lòng chứng kiến hình ảnh đoàn người đông nghịt nghẹn ngào đỡ lần lượt 4 cỗ quan tài là 4 người trong cùng một gia đình làm nghề giáo vào đài hỏa táng (ảnh 3).
 
Tiếng khóc xé lòng vang lên: “Con ơi, hôm nay người ta nhận hoa chúc mừng ngày 20.11, còn các con chỉ nhận toàn hoa cúc trắng” khiến dòng người đưa tiễn không cầm được nước mắt. 4 người nằm trong quan tài kia, cách đây ít ngày là một gia đình tràn ngập tiếng cười, nhưng cơn lũ hung dữ hôm 17.11, từ hồ nhân tạo treo trên sườn đồi đổ ập xuống, quét sạch cả căn nhà đã khiến họ ra đi vĩnh viễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.