
Nhanh như chớp, 2 cô gái bị cướp giật điện thoại, ví tiền ngay trên bàn ăn
Vờ vào hỏi mua cá viên chiên, người đàn ông cướp giật điện thoại và ví tiền của hai cô gái để trên bàn ăn, sau đó, nhảy lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.
Mấy ngày nay, cư dân mạng ở TP.Đà Nẵng lên tiếng thể hiện sự bức xúc khi xem đoạn clip nhóm người hành hung một nam thanh niên vì lý do: “Tông trúng con chó mà không hỏi nó có bị gì không...”.
Hình ảnh người chồng lái xe ô tô màu đỏ chạy trên đường mặc cho người vợ kêu la, bám trên nắp capo khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Vì tiếp xúc với F0 nên anh Lê Duy Lợi (36 tuổi, Hà Tĩnh) phải vào cách ly tại một trường mầm non. Vốn là một thầy giáo dạy mỹ thuật, anh “lột xác” khu cách ly bằng những nét vẽ khiến nhiều cư dân mạng xuýt xoa.
Câu chuyện về một cô gái “trốn” gia đình đi tình nguyện chống dịch và một anh xe ôm ngỏ ý về những cuốc xe miễn phí chở cô ấy tới chốt trực làm ấm lòng nhiều người trước sự tử tế của người Sài Gòn.
Hơn 6 tấn nhu yếu phẩm sẽ được Nguyễn Trí Ngân (23 tuổi) chở từ Vĩnh Long lên TP.HCM trao tận tay bà con Gò Vấp. Chàng sinh viên mong rằng mình có thể “góp gạo thổi cơm” với người dân nơi phong tỏa vượt qua khó khăn.
Câu chuyện cụ bà 72 tuổi ở Nghệ An may mắn được cứu sống sau khi bị rơi và trôi 2km trên sông khiến cộng đồng mạng không ngớt lời chúc mừng cụ và bày tỏ sự biết ơn 3 người đã phát hiện cứu cụ kịp thời.
Cộng đồng mạng đồng loạt năn nỉ, xin cho người giao hàng (shipper) sau khi bị công an dừng xe trong buổi sáng đầu tiên TP.Đà Nẵng cấm dịch vụ này để phòng chống Covid-19.
Dân mạng đang rần rần “thả tim” cho câu chuyện CSGT mở đường đưa quả tim, gan, thận của một người chết não hiến tặng từ Bà Rịa-Vũng Tàu về TP.HCM, kịp thời cứu những người đang bên bờ vực sinh tử.
“Thầy giáo quốc dân” hay “người thầy tuyệt vời nhất quả đất” là cách mà nhiều dân mạng gọi anh Nick (39 tuổi, quốc tịch Mỹ) khi câu chuyện anh trả tiền trà sữa cho học sinh lan tỏa và có hàng chục nghìn lượt tương tác.
Được hỗ trợ 75 triệu đồng nhưng ông cụ câm điếc bán vé số ở Sài Gòn kiên quyết chỉ lấy 5 triệu đồng, số còn lại gửi cho những người khó khăn hơn. Câu chuyện “biết đủ là hạnh phúc” của ông gây xúc động dân mạng.
Dân mạng vừa bàn luận về hình ảnh một phụ nữ rao bán chim phóng sinh ngay trước cổng chùa ở trung tâm TP.Đà Nẵng bị chính quyền xử lý, qua đó cũng đặt câu hỏi: “Phóng sinh tạo phúc hay rước tội?”.