NSND Trọng Hữu kể kỷ niệm nhớ đời khi đi diễn cùng Lệ Thủy

06/07/2021 12:51 GMT+7

Nghệ sĩ cải lương Trọng Hữu kể lại thời hoàng kim, đi diễn khắp nơi cùng NSND Lệ Thủy. Tuy nhiên, dù lắm tiền nhưng có những chuyến đi mà cả hai suýt đánh đổi bằng mạng sống.

Ngoài NSND Minh Vương, tên tuổi của danh ca Lệ Thủy còn được yêu mến và tạo sức hút khi song hành cùng nghệ sĩ Trọng Hữu. Cả hai được xem là một trong những giọng hát ăn khách trong làng băng đĩa thập niên 1980 khi góp mặt trong hàng trăm sản phẩm lưu hành khắp cả nước.
Thời đó, do truyền hình chưa phổ biến nên các hãng thu âm phát triển rầm rộ và liên tục sản xuất phục vụ khán giả. Nhớ lại sự nghiệp đồ sộ của mình, nghệ sĩ Trọng Hữu không khỏi bồi hồi: “Tính ra chúng tôi thu gần 100 bài tân cổ, quay ít nhất 20 tuồng cải lương... Tôi và chị Lệ Thủy là những người đầu tiên được quay video cải lương ngoại cảnh vì thế khi chiếu rạp người ta đi xem rất đông”.

Hai nghệ sĩ gạo cội từng gây sốt khi kết hợp trong các tuồng kinh điển

Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù thành công vang dội nhưng ít ai biết rằng cuộc gặp gỡ định mệnh của cả hai diễn ra rất tình cờ. Giọng ca Chuyện tình Lan và Điệp chia sẻ: “Sau 1975, tôi bắt đầu gặp gỡ và hát chung với nghệ sĩ Lệ Thủy. Lúc đó, đoàn Nhân dân Kiên Giang mời chị ấy về Kiên Giang và dàn dựng những kịch bản mà tôi thích như: Tình yêu tướng cướp, Hàn Mặc Tử… Từ đây, cả hai bắt đầu hát chung và được quay phim để chiếu trong rạp”.
Thời hoàng kim, cặp đôi Trọng Hữu - Lệ Thủy còn là cái tên giúp nhiều đoàn hát cháy vé. Hai người trở thành “cơn sốt” trong làng cải lương và được hàng loạt bầu sô mời về tỉnh hát. Tuy nhiên, những chuyến lưu diễn dù đem lại nhiều tiền bạc nhưng cũng lắm nguy hiểm. Bà Lệ Thủy nói: “Ai có đi hát chầu (đi sô ở tỉnh) rồi mới biết muốn ăn tiền đâu phải dễ. Cực khổ và nguy hiểm lắm mới lấy được đồng tiền”.

Lệ Thủy và đàn em hội ngộ trong chương trình khiến khán giả xúc động

Ảnh: Chụp màn hình

Trong chương trình Hồi ký Lệ Thủy, NSND Trọng Hữu từng hé lộ kỉ niệm “thoát chết”. Cụ thể, trong một lần đi hát huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng), xe của ông gặp sự cố suýt kẹt giữa đường. Ông kể: “Từ trung tâm đến điểm diễn khoảng hơn 20 cây số, đường đi rất khó khăn. Đặc biệt, khi đến một khúc cua nhỏ, mà mình đang đi gấp nên quyết định chạy băng qua luôn, không quẹo cua. Tôi lái xe nên bảo chị Thủy ngồi vững. Ai ngờ ở trên là cỏ, còn ở dưới là nước với sình. Thế là chúng tôi bay ngang như phim nhưng bị lún xuống sình. Chị Thủy sợ quá, la lên chắc chết tôi rồi. May thay, xe có số mạnh nên qua khỏi. Nếu vướng lại chắc nằm ở đó luôn”.
Sau nhiều năm đi hát, cả hai nghệ sĩ dường như không còn xem nhau là đồng nghiệp nữa. Nhận xét về đàn chị, NSND Trọng Hữu bày tỏ: “Tôi xem chị Thủy như chị em ruột. Chị Thủy rất dân dã mặc dù trên sân khấu, vị trí của chị cao chót vót. Tôi đã quý trọng chị ấy suốt mấy chục năm và bây giờ vẫn thế”. Đáp lại, mẹ Dương Đình Trí cũng bồi hồi cho biết: “Hữu không phải là em ruột tôi nhưng cứ cách 2, 3 ngày lại gọi hỏi thăm. Lâu lắm là một tuần lễ không gọi. Em ấy gọi chỉ để hỏi tôi khỏe không, có đi hát không, lúc này có bị lên máu không. Chỉ hỏi vậy thôi đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.