NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong: Vĩnh biệt ‘Người tạc tượng’

19/02/2020 10:14 GMT+7

Đạo diễn Huyền Nga (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam) bàng hoàng cho hay, nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng đã đột ngột qua đời tối qua, 18.2.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng còn là Phó đoàn đoàn hát Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Anh ra đi ở tuổi 43 - độ tuổi vẫn còn nhiều sức cống hiến với nghề. 
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp sửng sốt và đau xót trước sự ra của một nghệ sĩ tài năng của opera Việt Nam - một người nghệ sĩ luôn hết lòng cống hiến cho nghệ thuật, một người bạn luôn tận tình, hết lòng.

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ ngáo đá đâm chết khiến dư luận bàng hoàng

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long còn nhớ tháng 10 năm ngoái, khi vở opera Người tạc tượng của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được dàn dựng lại. Anh đã vô cùng ấn tượng với NSƯT Vũ Mạnh Dũng, người đảm nhận vai chính Thạch Sơn, cũng là nhân vật trung tâm của tác phẩm.

“Tôi ấn tượng với Dũng bởi nhìn thấy độ chín của anh trong toàn bộ vai diễn. Ở đó không chỉ là giọng hát tốt mà còn cách diễn đạt diễn biến tâm lý nhân vật đã chạm được vào sự đồng cảm của khán giả”, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long chia sẻ.

opera

Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng (trái) trong vở Cô Sao

Ảnh TL

“Thật đau buồn nói lời vĩnh biệt một nghệ sĩ tài năng đang độ sung sức của nghệ thuật opera Việt Nam, một người bạn của tôi và rất nhiều anh chị em bạn bè trường nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)”, anh xúc động cho hay.

 Đạo diễn Huyền Nga, một cộng sự lâu năm trong nghề, người bạn thân thiết của nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng, vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh. “Vũ Mạnh Dũng là một người đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh cùng với tôi trong con đường chinh phục nghệ thuật opera đầy gian khó tại Việt Nam, với mơ ước đưa loại hình nghệ thuật hàn lâm này đến gần hơn với khán giả”, chị xúc động chia sẻ.

Nữ đạo diễn không khỏi tiếc thương người nghệ sĩ, một trong số hiếm giọng baritone (giọng nam trung) đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Chị cho hay: “Với giọng hát có âm sắc ấm, tình và kỹ thuật đạt đến độ lão luyện, khi mà anh có thể hát lên đến nốt C ( đô) ngoài khuông nhạc ngang ngửa với giọng tenor (giọng nam cao), trong khi bình thường giọng baritone thường thì chỉ đạt đến nốt Sol ngoài khuông nhạc đã là tốt lắm rồi. Ngoài kỹ thuật thanh nhạc, anh còn có khả năng hoá thân vào các nhân vật với diễn xuất tuyệt vời”.

Vũ Mạnh Dũng đã chinh phục và thể hiện xuất sắc rất nhiều vai diễn trong các vở nhạc kịch của Mozart như Cây sáo thần vai Papageno, Don Alfonso trong vở Cosi Fanttute, vai Colline trong vở La boheme của Puccini, hay vai chàng đấu bò tót Escamio trong vở Carmen của Bizert, vai Anh Hà trong vở nhạc kịch Cô Sao, vai Sơn trong vở Người tạc tượng của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận... cùng rất nhiều những aria mẫu mực của giọng baritone...

Những kỷ niệm với người bạn, người đồng nghiệp luôn tận tình, hết lòng với mọi người ùa về trong chị. Đạo diễn Huyền Nga kể, chị và nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đã từng tới Thụy Điển để tham gia vào vở Người Hà Lan bay của Richard Wagner với nhà hát Norlands Operans trong khoảng thời gian hơn 3 tháng với hơn 20 suất diễn.

Trong thời gian đó, họ đã cùng nhau âm thầm học hỏi, quan sát về cách thức làm việc và quy trình sản xuất để về nước phục vụ khán giả tốt hơn. Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng cũng khiến bao dự định còn ấp ủ thành dang dở, trong đó có việc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đang có kế hoạch dàn dựng lại vở Cosi fan tutte của Mozart, dự kiến do nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đảm nhận vai chính. 

Sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng quá đột ngột, để lại bao tiếc thương cho đồng nghiệp, một mất mát quá lớn cho loại hình opera và cho nền thanh nhạc nước nhà.

Liên quan đến vụ việc, sáng 19.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Dương Quang Bình (43 tuổi, ở số 12, ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 tối 18.2, trong lúc không bình thường về tâm lý nghi do "ngáo đá", Bình tự đốt xe máy của mình dựng trước cửa nhà, sau đó phá mái tôn và trèo sang nhà em gái (số nhà 14, ngõ 609) dùng dao uy hiếp, đòi “xử” cả gia đình 6 người, trong đó có 3 cháu bé.

Bình sau đó đã đâm em rể là anh Vũ Mạnh Dũng (nghệ sĩ ưu tú, Phó đoàn đoàn hát Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam) tử vong tại chỗ.

Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động lực lượng xuống hiện trường tổ chức giải cứu các nạn nhân bị uy hiếp và khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.