Nữ sinh Sài Gòn mê rock giành học bổng gần 6 tỉ đồng ĐH Chicago

17/03/2017 14:12 GMT+7

Trong đợt tuyển sinh sớm của trường Đại học danh tiếng Chicago (Mỹ, nơi GS Ngô Bảo Châu đang tham gia giảng dạy), Trần Nguyễn Phương Khanh (học sinh lớp 12 trường Quốc tế Canada) nộp đơn xin học bổng và xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá khoảng 270.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng).

Chúng tôi gặp Phương Khanh tại một sự kiện của trường em tổ chức. Khi vừa gặp mặt, Phương Khanh khoanh tay cúi chào lễ phép. Cô nữ sinh có vẻ ngoài cá tính, mang cặp kính cận dày cộp đã thoải mái chia sẻ về 'bí quyết' để nhận được học bổng 270.000 USD của trường Đại học Chicago (nằm trong top 10 thế giới với tỷ lệ chấp nhận học sinh ở mức 7%).
Không tập trung quá vào việc chuẩn bị hồ sơ
Phương Khanh cho biết, do em nhập học ở trường quốc tế từ khi còn học lớp 5 nên mục tiêu đi du học cũng đã được định hướng từ sớm. Để chuẩn bị cho việc xin hồ sơ, Phương Khanh chia sẻ một trong những việc quan trọng nhất đó là chuẩn bị cho những kì thi chuẩn hóa như TOEFL và SAT.
Phương Khanh thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm bài cùng nhóm bạn ở trường
“Em phải dành khá nhiều thời gian để ôn luyện cho SAT, từ khoảng giữa năm học lớp 10 để có được kết quả mong muốn. Nhiều trường đại học ở Mỹ yêu cầu thí sinh phải toàn diện, thể hiện bản thân không chỉ có năng lực học tập mà còn phải tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hay ngoại khóa khác nhau”, Phương Khanh cho hay.
Trước thành tích học tập xuất sắc ở trường và học bổng 270.000 USD mà Phương Khanh có được từ trường Đại học top 10 thế giới, ai cũng nghĩ cô bé này dành toàn thời gian cho việc học. Thực tế thì em còn có đam mê chơi rock nên em đã tranh thủ làm bài tập vào giờ nghỉ trưa ở trường. Sau đó về nhà, em dành 2 - 3 giờ để giải quyết các bài tập khác, còn lại là thời gian dành cho ban nhạc. Những ngày không có lịch hẹn với ban nhạc, Phương Khanh còn tập đàn, học võ hay tự học một ngoại ngữ gì đó.
Do đó, cô nàng đã chọn những hoạt động mà mình thích chứ không tập trung quá vào việc làm thật đẹp hồ sơ.
Theo Phương Khanh, quan trọng nhất là phải cân bằng, vừa giữ điểm ở trường tốt vừa có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa. Cho nên, Khanh đã ưu tiên việc làm bài ở trường cũng như các hoạt động ngoại khóa ở ngay trường tổ chức.
Tự mình chọn trường
Dù có mẹ là giảng viên đại học nhưng việc học hành của Phương Khanh vẫn “nhẹ tênh” vì không bị ba mẹ áp đặt quan điểm trong việc chọn trường cũng như tạo áp lực về thứ hạng của trường.
Vậy nên, Phương Khanh đã tìm hiểu và lựa chọn các trường có những ngành học mà em quan tâm, trong đó có Đại học Chicago. Ngoài ra, Khanh còn tìm thêm thông tin về trường trên các trang blog để tìm hiểu về môi trường cũng như giá trị riêng của trường. Từ đó, Khanh mới xác định xem mình có phù hợp hay không và làm thế nào để chuẩn bị hồ sơ phù hợp với yêu cầu của trường.
Cô bạn bật mí: "Em gửi hồ sơ xin học bổng đến trường Đại học Chicago vì đây là trường đào tạo các chuyên ngành liên quan đến môn Vật lý có tiếng. Bên cạnh đó em cũng chọn trường theo nguyên tắc an toàn. Khi chọn xong, nộp hồ sơ xong em mới biết là có giáo sư Ngô Bảo Châu dạy tại trường này".
Ban nhạc rock của Phương Khanh trong một lần tham gia biểu diễn
Trong bài luận gửi tới Đại học Chicago, Phương Khanh đã viết một câu "thành ngữ" của riêng mình. Sau đó, em dùng bài luận để kể chuyện rồi dẫn dắt vào quan điểm của mình về môn học mà em thích và dự định tương lai.
Rock rất thú vị!
"Em chơi rock vì em rất thích nghe nhạc rock và khi chơi em có nhiều cơ hội để làm quen với bạn bè và học từ những người giỏi. Em nghĩ quan điểm rock "điên cuồng" thì khá bình thường ở Việt Nam vì mọi người thường nghe những nhạc có xu hướng nhẹ nhàng hơn.
Nhiều người bảo những người nghe rock nóng tính, và nhạc rock ảnh hưởng xấu, nhất là những bài nhạc có những từ thô tục hay nội dung bạo lực chẳng hạn. Nhưng theo em, nhạc rock giúp người nghe giải tỏa được nhiều điều bực bội.
Qua kinh nghiệm của em, những bài nhạc rock thường phản ánh một cách rất thú vị những vấn đề trong xã hội đương thời, sâu sắc hơn rất nhiều những bản nhạc hiện đại khác và không những thế, nhịp điệu và hòa thanh trong rock cũng rất hay".
Trần Nguyễn Phương Khanh
"Trong bài luận chính của em thì trường yêu cầu em tự tạo ra một câu thành ngữ. Em lấy được cảm hứng viết bài văn khi em lau nhà và lau phải một cọng tóc dính rất chặt vào nền nhà, nên câu thành ngữ của em là Wet hair on marble floor, nghĩa là Như tóc ướt trên sàn gạch. Em dùng câu thành ngữ này để giới thiệu về bản chất cứng đầu của em, khó bị "quét" đi theo những nét chổi của thầy cô và bạn bè xung quanh", Khanh tâm sự.
Điểm ấn tượng nhất trong bài luận của Phương Khanh có lẽ là bức hình minh họa do chính em tự chụp để chèn bài. Phương Khanh kể, một lần ở trường trống tiết, em đã tự giật vài cọng tóc của mình rồi quăng xuống sàn gạch để minh họa cho câu "thành ngữ Như tóc ướt trên sàn gạch".
Trong bài luận của mình, sau khi mở đầu bằng câu thành ngữ, Phương Khanh đã kể lại chuyện trong giờ học Triết của mình. Thầy giáo dạy Triết học là một người khá trẻ, thầy giảng gì cả lớp cũng nghe theo và yên lặng ghi chép, duy chỉ có Khanh đứng lên "tranh cãi" với thầy. 
Sở dĩ bài luận Phương Khanh lại kể chuyện này là vì: "Bài luận quan trọng nhất là thể hiện được bản thân, phải tự tôn mình lên nên bài luận có một vài chi tiết hơi phóng đại, nhưng còn lại là sự thật. Có lẽ vậy nên em viết xong không dám đọc lại vì thấy kinh quá" (cười lớn).
Học ở nhà 2 - 3 giờ/ngày
Trước thành tích học tập xuất sắc ở trường và học bổng 270.000 USD mà Phương Khanh có được từ trường Đại học top 10 thế giới, ai cũng nghĩ cô bé dành nhiều thời gian cho việc học. Thực tế thì em còn có đam mê chơi rock nên em đã tranh thủ làm bài tập vào giờ nghỉ trưa ở trường.
Sau đó Khanh về nhà dành 2 - 3 giờ để giải quyết các bài tập khác, còn lại là thời gian em dành cho ban nhạc. Những ngày không có lịch hẹn với ban nhạc, Phương Khanh còn tập đàn, học võ hay tự học một ngoại ngữ gì đó.
Phương Khanh yêu thích các môn học khoa học, đặc biệt là vật lý. Trong ảnh là cậu bạn thân thiết của Khanh
Ai cũng nói các môn khoa học khô khan, thế nhưng với Phương Khanh những môn học này rất thú vị, đặc biệt là vật lý. Do đó, cô bé đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu tài liệu. Vì giỏi ngoại ngữ nên em còn tìm thêm các bài giảng, tài liệu từ các trường đại học khác trên thế giới.
“Với em môn học nào cũng có cái hay và thú vị. Tuy nhiên em ngại viết luận, làm văn và học gạo nên em không hứng thú khi phải học một cách nghiêm túc những môn học đó. Ví dụ, em rất thích đọc truyện Nam Cao nhưng đụng đến phân tích thì em lại… ngán” (cười).
Tháng 8.2018, Phương Khanh sẽ lên đường du học. Suất học bổng toàn phần đã bao gồm cả chi phí ăn ở nên Khanh rất thoải mái trong việc chuẩn bị hành trang cho 4 năm đại học.
Khanh chia sẻ về dự định tương lai: “Sau khi kết thúc chương trình học, em sẽ về Việt Nam và có thể em sẽ làm gì đó liên quan đến kĩ sư vì em nghĩ bao giờ ngành đó cũng cần người. Nếu xa hơn thì là mở rộng ngành thiên văn ở Việt Nam bằng cách dạy học chẳng hạn, vì em rất thích môn này mà thấy ở Việt Nam vẫn chưa được phát triển mạnh mẽ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.