3 người phụ nữ trong một gia đình cùng ngồi trong một phiên tòa. Nước mắt giàn giụa, nhưng dĩ nhiên chẳng thể giúp Kim và Ngọc vô tội. Họ vào tù, còn tương lai của những đứa trẻ ở nhà sẽ ra sao?
Hai dì cháu Kim và Ngọc bị áp giải sau phiên xử
HOÀI NHÂN
Đứa bé ngơ ngác nhìn mẹ bị bắt
Vợ đẹp có tình yêu 'cổ tích' với người 3 lần đi tù: Ma túy, 1 triệu và án chung thânMột sáng ở tòa, tôi thấy Kim (49 tuổi) liên tục lấy tay xoa vào thái dương Ngọc (23 tuổi) trong lúc chờ bắt đầu phiên xử. Ngọc tỏ ra mệt mỏi với gương mặt xanh xao, tay phải nương theo từng cử động của dì vì chiếc còng chung. Nửa năm kể từ khi bị bắt, hai dì cháu tiều tụy đi nhiều.
Đằng sau, bà Liên (53 tuổi) ngồi bần thần, đưa tay lau nước mắt. Một người là con gái, một người là em gái, bỗng dưng trở thành bị cáo trong cùng một phiên tòa. Bà đến đây, cũng vì phải chịu trách nhiệm cho số tiền chồng bà vừa bán chiếc xe tải, chẳng may lại nằm trong phòng Ngọc (con gái bà), khi cảnh sát ập vào khám xét ma túy.
Ba người phụ nữ sống cùng nhau trong một dãy trọ. Bà Liên vừa cùng chồng bán trái cây ở chợ gần nhà, vừa phải trông giữ tận 5 đứa cháu và một đứa con nuôi bị tâm thần bà thương tình cưu mang. Trong đó có con Kim chỉ mới 7 tuổi và 2; con Ngọc tuổi cũng vừa lên 1, lên 3. Hôm nay bà lên tòa, mà cứ nơm nớp những đứa trẻ ở nhà chẳng ai coi ngó.
Kim lo lắng khi thấy cháu gái mệt mỏi, bần thần trước khi phiên tòa bắt đầu
HOÀI NHÂN
Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân của Ngọc. “Nó yêu phải một gã chồng lêu lổng, hết game rồi lại ăn chơi trác tán. Từ những ngày đầu tôi đã cản rồi, mà ba nó nói thôi tụi nó thương nhau thì để đến với nhau, thành vợ thành chồng biết đâu sẽ sửa đổi. Rồi nó sinh đứa đầu, xong đâu vẫn vào đấy. Rồi mang bầu đứa thứ 2, mới được 2 tháng thì chồng nó bỏ đi mất biệt. Một tay tôi chăm cháu đầu tắt mặt tối”, bà Liên kể.
tin liên quan
Nóng trên mạng xã hội: 'Đại gia' đeo vàng 'khủng' nhất Việt Nam dính nghi án ma túyThiếu trước hụt sau, một lần, Ngọc đi vay của Loan, một phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi, số tiền 25 triệu để mua tã, sữa, đóng tiền học cho con. Lãi mẹ đẻ lãi con, Ngọc không trả nổi và bị Loan uy hiếp tinh thần. Loan bắt Ngọc phải đi bán ma túy giúp mình để xóa nợ dần. Không còn cách nào khác, Loan đành làm theo.
“Ngọc nó không biết chạy xe máy nên tôi vẫn thường đưa rước tụi nhỏ đi học. Trưa hôm đó, nó chạy qua nói với tôi là thằng Bo (con trai Ngọc) bị sốt, mẹ chở ra bác sĩ khám. Tôi lật đật mượn xe con Kim rồi chở mẹ con nó đi. Đang chạy trên đường, tự nhiên công an ập vào bắt. Bấy giờ tôi mới biết nó giấu ma túy trong nón bảo hiểm. Tôi giận run người, nhìn nó mà tay chân rụng rời…”, bà Liên bàng hoàng kể về hôm Ngọc bị bắt.
Hôm đó, thằng Bo bị sốt thật. Nhưng do phòng khám sát cạnh địa chỉ Ngọc giao ma túy, nên Ngọc tranh thủ một thể.
Để rồi giữa trưa nắng gắt gỏng, thằng Bo đứng đó, nắm chặt tay bà ngoại, ngơ ngác nhìn mẹ bị dẫn đi.
Hốt hoảng giấu ma túy vào bụng, lãnh án tù
Chiều cùng ngày bị bắt quả tang, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc ở Q.Gò Vấp (TP.HCM). Trước đó, Ngọc có nhờ Kim giữ đứa con nhỏ chỉ mới 8 tháng tuổi của mình, đồng thời ngó giúp một túi ni-lông trong phòng vì có đồ quan trọng, chứ không nói đó là số ma túy Loan giao nhưng chưa kịp bán.
tin liên quan
Vụ anh em họ bán ma túy: 'Nội ơi, sao cứ phải đem cơm cho mẹ vậy'“Lúc nó nhờ trông đồ, tôi lu bu giữ đứa nhỏ nên cũng không để ý. Khi thấy công an vào dãy trọ, tôi mới sinh nghi nên mở ra xem. Khi biết là ma túy, tôi hốt hoảng quá nên đem kẹp vào bụng, rồi bồng đứa nhỏ phía trước che lại”, Kim khai tại phiên xử.
\n
Trong lúc khám xét phòng Ngọc, lực lượng chức năng ngoài phát hiện những dụng cụ phân chia ma túy còn phát hiện và thu giữ một gói tiền hơn 86 triệu đồng. Đây là số tiền chồng bà Liên bán chiếc xe tải giao trái cây, để lo cho con trai đi xuất khẩu lao động. Vì là tương lai của con, bà luôn cẩn thận mang theo số tiền bên người.
“Vì sao bà có tiền, nhưng khi biết Ngọc nợ 25 triệu đồng, bà không lấy tiền giúp con, để giờ con bà đứng đây?”, chủ tọa xét hỏi bà Liên trong phiên xử. (Bà Liên đến tòa với tư cách người liên quan vụ án).
“Con Ngọc, tôi khuyên hết lời khi nó lấy chồng, nó vẫn không nghe, để rồi túng thiếu, nợ nần. Tôi cứ nghĩ nó thương mẹ, thương ba, thương con cái, ai mà ngờ nó đi làm bậy… Đó là tất cả số tiền dành dụm của tôi, đợi kết quả phỏng vấn xong, tôi cho con trai đi xuất khẩu lao động. Tôi luôn mang theo bên người, vì thằng út tôi mê game, tôi cũng không an tâm để ở nhà. Tối tôi vẫn thường sang phòng Ngọc dỗ cháu ngủ, nên lấy tiền ra bỏ dưới đống quần áo…”, bà bật khóc, trả lời trong bất lực.
Suốt phiên xử dài là nước mắt của 3 người phụ nữ trong cùng một gia đình
HOÀI NHÂN
Kim đi làm tạp vụ suốt ngày, Ngọc công việc chẳng ổn định, một mình bà Liên gồng gánh tất cả những đứa trẻ trong gia đình. Những căn bệnh ung thư cổ tử cung, tim mạch, viêm khớp còn liên tục hoành hành bà, khiến bà không một ngày nào không mệt mỏi. Giờ đây, Kim và Ngọc còn bị bắt, tương lai nào sẽ đến với những đứa trẻ kia?
“Tôi giận con Ngọc lắm! Đã có lúc suy sụp vì quá mệt mỏi, tôi còn định bỏ hai đứa con nó đi, không nuôi nữa! Mà rồi nhìn tụi nó cứ quấn quít bên mình, tự nhiên thương quá… Tụi nó đâu có lỗi gì đâu. Hai chục năm tù, đợi nó ra chắc tôi cũng chẳng còn. Nhưng giờ tôi buông xuôi thì coi như tiêu tụi nhỏ…”, bà Liên bộc bạch sau khi tòa tuyên án.
Nói đoạn, bà Liên tất tả ra về để kịp giờ đưa các cháu bà đến trường. Trước khi đi, bà cố nhìn vào phòng xử lần nữa, nơi Kim và Ngọc đang ngồi chờ đến giờ dẫn giải. Bà nói vọng vào trong: “Chị về trước nha”.
Tôi không nghe thấy câu “Mẹ về trước nha”. Chỉ tại quá vội vàng, hay bà vẫn còn giận cô con gái mình đứt ruột đẻ đau, rồi chẳng nghe lời mẹ và có kết cục như hôm nay?
Nước mắt của 3 người phụ nữ đã giàn giụa suốt phiên xử. Bây giờ vẫn còn rớt theo những bước chân bà Liên tất tả rời tòa.
Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án: Bị cáo Ngọc bị phạt 20 năm tù giam vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo Kim bị phạt 8 năm tù giam vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng số tiền 86.400.000 đồng được trả lại cho bà Liên vì không liên quan đến vụ án.
Một tài khoản quay clip cô gái mặc áo hở lưng ra đường đăng lên mạng thắc mắc ‘không hiểu sao nhiều ông lại để người yêu mặc thế này ra đường’ nhận nhiều ý kiến phản bác và đã phải xóa clip.
Trong vẻ đẹp rực rỡ của 1.339 đóa hồng lục sắc tượng trưng cho số ngày yêu, cùng tiếng pháo hoa rợp trời, Kin và Trường chính thức về chung một nhà trong vô vàn lời chúc phúc của gia đình, bè bạn. Ít ai biết cặp đôi từng bị cha mẹ phản đối quyết liệt.
Dù thời tiết không được thuận lợi, song nhiều người yêu thiên văn tại TP.HCM đã chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp huyền ảo của siêu trăng cuối cùng trong năm 2022. Cùng ngắm những hình ảnh siêu trăng xuất hiện tối 12.8 và rạng sáng nay 13.8.
Giữa đường phố TP.HCM tấp nập xe qua lại, người người qua lại từ lâu đã thấy hai bà cháu ngồi bán vé số gần Bưu điện Thành phố. Cháu bé bị não úng thủy, ba mẹ bỏ không nuôi, một tay bà ngoại chăm bẵm từ lúc lọt lòng.
Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở Seoul đã có những trải nghiệm kinh hoàng với trận mưa lũ lịch sử. Với không ít người, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến trận mưa kỷ lục như vậy sau khi sang Hàn Quốc sống nhiều năm.
Lúc đóng tiền viện phí cho con gái, ông Tiến thở dài buồn bã khi biết số tiền lên tới 300 triệu đồng. Thương gia đình khó khăn, BV đã kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình, động viên bé lạc quan điều trị.
Tin tứcNhận dạng nạn nhân VN đầu tiên trong vụ cháy ở Anh ; CLB Hà Nội - HAGL: Trận chiến giữa lửa và nước, Ukraine sở hữu vũ khí bí mật?… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.8.2022.
Đó là tiếng rao quen thuộc từ những gánh mì quê xứ Quảng, là “đại diện thương hiệu” của làng Phú Chiêm (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cái nôi của những gánh mì Quảng hiện diện cả thế kỷ qua giữa các phố thị Đà Nẵng, Quảng Nam.
Các hình vẽ chi chít kì dị trên nhiều vị trí ở cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM) đã được tẩy xóa. Tuy nhiên, vẫn không thể xóa sạch 100% những chỗ bị phun sơn vẽ bậy.
Sau gần 2 ngày tìm kiếm, thi thể của cả bốn nạn nhân bị đuối nước đã được tìm thấy, nơi bờ sông Đào. Giờ đây chỉ còn lại tiếng than khóc, màu tang tóc bao trùm lên xóm nghèo…