Nước mắt hội viên vàng!

07/01/2010 23:10 GMT+7

Ngày 6.1, rất đông nhà phân phối "tay xách nách mang" sản phẩm tìm đến chi nhánh Công ty TNHH TM Yahgo (28-34 đường 26, P.11, Q.6, TP.HCM) để trả hàng, đòi lại tiền. Thế nhưng, mọi người chỉ ôm nỗi thất vọng trở về.

Vỡ mộng làm giàu

Đợi đến trưa, cửa của chi nhánh Công ty Yahgo vẫn đóng im ỉm, dù đèn bên trong vẫn sáng và rất đông người ở trong. Một số nhà phân phối quá bức xúc, xông vào đập cửa, yêu cầu gặp người có trách nhiệm. Sau một hồi gây áp lực, đám đông người ở bên trong trụ sở chi nhánh mới kéo hé cánh cửa sắt cuốn nặng nề lên vừa đủ chui ra để nói chuyện. Khi nghe chuyện nhà phân phối muốn trả hàng lấy lại tiền, một nhân viên của công ty gắt: “Hàng bị gì mà trả?” và tỏ thái độ hung hăng, trấn áp tinh thần của những nhà phân phối. Các nhà phân phối yêu cầu gặp lãnh đạo công ty để giải quyết thì nhân viên của chi nhánh này trả lời: “Lãnh đạo đi công tác nước ngoài hết rồi!”, và đột ngột chui vào trong khóa cửa lại, bỏ những nhà phân phối đứng đó ngỡ ngàng.

Thêm một đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp

Hôm qua 7.1, đoàn kiểm tra liên ngành Sở Công thương, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp tại văn phòng đại diện Công ty TNHH Agel Việt Nam ở 249 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình. Tuy chỉ là văn phòng đại diện (trụ sở chính ở Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh là giao dịch và tiếp thị nhưng khi đoàn kiểm tra đến, nơi đây hoạt động bán hàng đa cấp ì xèo 7 loại thực phẩm chức năng, 1 bộ sản phẩm mỹ phẩm. Người muốn tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp này phải đóng 300.000 đồng và mua một số lượng hàng hóa ban đầu nhưng khi người tham gia trả lại hàng, muốn chấm dứt hợp đồng thì lại bị đơn vị này cản trở. Đoàn kiểm tra đã niêm phong kho hàng và quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh tại địa chỉ trên. Một lãnh đạo đoàn kiểm tra cho biết, tại thời điểm kiểm tra người có trách nhiệm của văn phòng đại diện này không hợp tác làm việc với đoàn, không ký biên bản kiểm tra.

Trao đổi với PV Thanh Niên, những nhà phân phối đến trả hàng cho biết để gia nhập vào công ty mỗi người phải nộp 100 ngàn đồng làm thẻ hội viên; còn muốn có thu nhập cao thì phải mua hàng hóa của công ty. “Mua hàng trị giá 6,3 triệu đồng thì được là hội viên vàng, mua hàng hóa trị giá 2,1 triệu đồng là hội viên bạc. Họ nói hội viên vàng có thu nhập 3 triệu đồng/tháng, còn được phong là chủ nhiệm thì mỗi tháng cũng được 5 triệu đồng. Nghe người này, người kia nói họ kiếm vài chục triệu một tháng nên tụi em cứ gom góp tiền vào mua hàng. Vào rồi mới vỡ mộng, mới biết bị lừa đảo, vì muốn có thu nhập thì phải lôi kéo người khác vào mua hàng của công ty”, hai anh em Lương Thanh Thảo thất thần ôm cái máy Smart Life mua trên chục triệu đồng, được quảng cáo chữa được bệnh ung thư, HIV... nói.

Bi đát nhất là trường hợp anh Quốc D. (quê Thái Bình). Vào nghe hội thảo ở công ty này, anh D. như bị hút hồn, về quê thuyết phục gia đình vay mượn được gần 40 triệu đồng vào mua 2 chiếc máy Smart Life và một số chăn, áo... để được “phong” là chủ nhiệm, theo tính toán mức hoa hồng mà “chủ nhiệm” được lãnh lên đến 5 triệu đồng/tháng. “Vào rồi mới biết để có thu nhập phải tiếp tục đi “dụ” những người khác “nạp” tiền vào công ty ký hợp đồng để trở thành hợp tác viên vàng, bạc. Nhưng đâu có dễ bán được hàng vì nghe qua là không ai tin làm gì có áo, vớ, chăn trị được bá bệnh như thế”, anh D. kể và than: “Giờ ngày nào em cũng vật vờ ở vỉa hè này để đòi tiền, chứ gia đình mà biết chắc là chết mất”...

Hầu hết những hội viên vàng, bạc, chủ nhiệm... này đều là những thanh niên từ các tỉnh lên TP.HCM mong kiếm được việc làm nuôi sống bản thân, phụ giúp gia đình. Thế nhưng, sau khi chạy vạy được ít tiền nộp vào công ty này thì mới vỡ mộng, vì nếu không tuyển được người đưa vào nhập đội ngũ nhà phân phối thì coi như trắng tay, thậm chí tốn thêm tiền thuê nhà, xăng, quảng cáo tuyển người trên các báo. Đáng lưu ý, những hội viên này cho biết họ chưa hề biết mặt ông giám đốc chi nhánh, vì khi vào công ty tất cả họ chỉ làm việc thông qua người tuyến trên dẫn dắt mình. "Giờ đến gặp lãnh đạo công ty thì họ cứ nói đi vắng để trốn gặp, tụi em không biết phải làm sao", một cô gái tên Xuân mếu máo...

Sẽ cưỡng chế nếu cố tình vi phạm

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 6.1, ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND P.11, Q.6 cho biết trước mắt chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận những khiếu nại của các hội viên, nhà phân phối và sẽ làm việc với lãnh đạo chi nhánh công ty để tiến hành hòa giải giữa hai bên; đồng thời cử lực lượng giữ gìn trật tự không để tụ tập đông người, gây mất trật tự tại địa phương. Trường hợp hòa giải không thành, các hội viên, nhà phân phối có thể nhờ tòa án giải quyết, hoặc tố cáo với cơ quan công an nếu công ty có hành vi gian dối, lừa đảo.

Trong một diễn biến khác, chiều 6.1, Thanh tra Sở Công thương TP.HCM chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến những hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của chi nhánh Công ty TNHH TM Yahgo VN tại TP.HCM cho Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương (Văn phòng đại diện tại TP.HCM) để tiếp tục xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền. Trước đó, ngày 5.1, Thanh tra Sở Công thương TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thương mại đối với Công ty TNHH TM Yahgo VN (địa chỉ tầng 7, Trung tâm thương mại Machino, Km 9 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội), với 3 lỗi vi phạm: không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định cho người dự định tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; hợp đồng đã ký với người tham gia không có đầy đủ các nội dung cơ bản theo quy định; tổ chức hình thức khuyến mại theo quy định phải đăng ký mà không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn quy định. Tổng số tiền phạt cho 3 lỗi trên là 30 triệu đồng.

Theo một cán bộ Thanh tra Sở Công thương TP.HCM, mức phạt trên được áp dụng mức cao nhất của khung phạt, do có tình tiết tăng nặng là tái phạm trong cùng một năm (2009). Thanh tra Sở Công thương đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Tố Uyên, Giám đốc Công ty TNHH TM Yahgo VN, phải thi hành quyết định xử phạt trong thời gian 10 ngày; đồng thời yêu cầu công ty nghiêm chỉnh chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động chi nhánh Yahgo tại TP.HCM cho đến khi các cơ quan quản lý nhà nước xử lý xong vụ việc. Theo Thanh tra Sở Công thương, trường hợp quá thời hạn Công ty Yahgo không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.  

Lê Nga - Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.