Nước Mỹ "thọ thương" vì Katrina

02/09/2005 00:27 GMT+7

Cơn bão Katrina quét qua đã lưu lại một "vết sẹo" khổng lồ trên thân thể nước Mỹ và sức tàn phá khủng khiếp của nó sẽ khiến nhiều nơi tại cường quốc kinh tế số 1 thế giới phải "mất nhiều năm mới phục hồi" - như nhận định của Tổng thống G.Bush.

Trên chuyến bay từ Texas về Nhà Trắng, kết thúc sớm chuyến nghỉ hè kéo dài cả tháng ở Texas, chuyên cơ Air Force 1 đã đảo một vòng trên khu vực duyên hải vịnh Mexico để nhà lãnh đạo nước Mỹ được tận mắt trông thấy cảnh điêu tàn mà bão Katrina để lại. Không kìm nổi cảm xúc, ông Bush buông một câu: "Thật khủng khiếp". Sau đó, tại Vườn hồng ở Nhà Trắng, ông gọi đây "là một trong những thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước" và cảnh báo "những thách thức mà chúng ta đang đối mặt là chưa từng có". Nói vậy để thấy, dù là một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới nhưng Mỹ cũng đành bó tay trước sự hung hãn và sức mạnh kinh hoàng của thiên nhiên.

Tại New Orleans, thành phố bị tàn phá nặng nề nhất, Thị trưởng R.Nagin dự đoán số người chết "tối thiểu vài trăm nhưng nhiều khả năng nhất là vài ngàn" bởi có rất nhiều người chết đuối nhưng thi thể chưa được tìm thấy. Nếu dự đoán của ngài thị trưởng là chính xác thì Katrina sẽ trở thành thiên tai khủng khiếp nhất tại Mỹ kể từ trận động đất và hỏa hoạn năm 1906 ở San Francisco làm 600 - 6.000 người chết và là cơn bão "chết chóc" nhất sau 105 năm khi một cơn bão ở Galveston (Texas) cướp đi sinh mạng của 6 - 12 ngàn người. Trong lúc này, giới chức New Orleans hoàn toàn bất lực khi thành phố dưới mực nước biển này gần như bị chìm trong nước. Nỗi sợ hãi tại đây được đẩy lên cùng cực bởi tình trạng cướp bóc tràn lan và nước vẫn không ngừng tràn vào từ những đoạn đê bị vỡ. Công binh Mỹ đã dùng trực thăng thả những bao cát nặng đến 6 tấn xuống hệ thống đê của thành phố để chế ngự nước lũ. Theo ông Nagin, toàn bộ mọi người ở New Orleans sẽ được di tản. Thành phố sẽ ngưng hoạt động trong vòng 2-3 tháng và người dân sẽ không được phép trở về nhà ít nhất là 1-2 tháng nữa. Đợt di tản đầu tiên bằng xe buýt đã được tiến hành hôm 31.8 để chuyển 30 ngàn người đang trú ẩn tại Nhà thi đấu Louisiana Superdome đến Nhà thi đấu Astrodome ở Houston, cách đó 560 km. Sáng ngày 1.9, những người tị nạn đầu tiên đã đến địa điểm mới và họ được thông báo rằng thời gian ly tán sẽ khá dài.

Hiện 2,3 triệu người ở Mississippi, Louisiana, Alabama và Florida vẫn chưa có điện. Với các điều kiện sống ngày càng tồi tệ, Chính phủ Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế dọc theo toàn bộ vùng duyên hải vịnh Mexico để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ cứu trợ lương thực, nước uống và nhiên liệu đến khu vực. Lầu Năm Góc cũng ra lệnh đưa thêm 10 ngàn lính vệ binh quốc gia đến Mississippi và Louisiana, nâng tổng số binh sĩ tại các khu vực bị nạn lên 21 ngàn người.

Xuân Anh
(Theo CNN, BBC, AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.