Ô nhiễm mùi - Bài 1: Khó thở vì mùi lạ

28/07/2009 01:16 GMT+7

Cùng với các loại ô nhiễm không khí, tiếng ồn... nhiều người dân TP.HCM đang phải sống trong nỗi bức bối đến cùng cực vì ảnh hưởng của các loại mùi bốc ra từ những nhà máy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi... nằm xen kẽ giữa các khu dân cư, là mối đe dọa thường trực đến sức khỏe. Nghe đọc bài

1.001 mùi hôi

Có mặt tại tổ 16, KP2, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, phải hít thở thứ không khí pha trộn với phân bò, chúng tôi đành phải vừa che mũi vừa nói chuyện. Chỉ tay về phía chuồng bò (đang có gần 10 con), ông Thân Văn Sơn, một người dân ở đây bức xúc: “Những ngày nắng nóng thì mùi hôi từ phân và nước tiểu bò bốc lên kinh khủng lắm. Người lạ như anh đứng đây một lúc sẽ chịu không nổi vì mùi hôi nồng nặc đó”. Ông Tô Minh Tụ, Phó ban điều hành KP2 nói: “Từ nhiều năm qua bà con gửi đơn phản ánh về việc ô nhiễm mùi hôi từ chuồng bò này, nhưng phường chuyển quận, quận chuyển thành phố rồi đến nay sự việc vẫn đâu vào đấy, người dân cứ phải cắn răng hít thở thứ không khí hôi thối ấy”.

Cùng chung sự bức xúc này là các hộ dân thuộc đường số 46, tổ dân phố 64, P.14, Q.Gò Vấp khi hằng ngày phải hít thở bầu không khí đặc quánh mùi hóa chất nồng gắt. Có mặt tại đây vào một buổi trưa đầu tháng 7, nhóm PV chúng tôi liên tục hắt hơi vì mùi lạ. Một số hộ dân ở đây phản ảnh nguyên nhân gây mùi khó chịu xuất phát từ một căn nhà nhiều tầng trong khu dân cư. Đó là Công ty Mebipha, chuyên sản xuất thức ăn gia súc, thuốc thú y và hóa chất. “Những lúc công ty vận chuyển hàng hóa là lúc các hộ dân phải tìm cách trốn đi đâu đó để tránh phải hít thở phải loại mùi khó chịu. Nhà tui phải lắp đặt máy lạnh cho một phòng, để những lúc nghe mùi khó chịu là đưa mấy đứa con vào đó trốn. Từ ngày công ty này về đây sản xuất, trẻ nhỏ và người già thỉnh thoảng lại nhập viện vì bệnh về đường hô hấp hoặc dị ứng. Có nhà không chịu nổi đành phải bán nhà chuyển đi nơi khác”, chị L. than thở.

Nhiều tháng nay các hộ dân ở hẻm 184, KP7, đường u Cơ, P.9, Q.Tân Bình cũng gửi đơn thư kêu cứu khắp nơi do bị mùi hôi của hóa chất hành hạ. Theo phản ảnh của người dân, cơ sở Hưng Long (43/1 u Cơ, P.9, Q.Tân Bình) chuyên sản xuất phụ liệu giày dép gây mùi hôi khó chịu từ hóa chất và quá trình sản xuất gây bụi đen bay đầy vào nhà dân, bám vào vật dụng, thậm chí cả thức ăn. Tương tự, hàng chục hộ dân sống tại tổ 7 - 8, thuộc ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn cũng kêu cứu vì cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơ sở tái chế ve chai gây ô nhiễm môi trường. Nước thải của hóa chất tẩy rửa bị đổ tràn ra đường gây hôi thối, rác thải từ nhiều nguồn tập kết về thành từng đống là nguyên nhân để ruồi, muỗi sinh sôi gây bệnh cho bà con.

Người dân ở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn bức xúc vì mùi hôi thối bốc ra từ Công ty Hưng Thái - Ảnh: M.Nam

Tháo chạy vì mùi thối

“Nhờ mấy chú xuống đây lên tiếng giúp 400 hộ dân, chứ tụi tui chịu hết xiết mùi hôi ở đây rồi!”, bà Đỗ Thị Nhân (ngụ 61/3 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM) bức xúc nói với PV Thanh Niên qua điện thoại. Khi thấy PV, bà con kéo đến vây quanh “kể tội” thủ phạm gây mùi hôi là Công ty TNHH Huynh Đệ thuộc da Hưng Thái (gọi tắt là Công ty Hưng Thái, nằm trong KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân), cách khu dân cư một con rạch. Hơn ba giờ đồng hồ thị sát và cùng chịu đựng mùi hôi, chúng tôi phần nào thấu hiểu nỗi bức xúc của người dân. Chỉ một cơn gió thoảng qua, mùi hôi nồng tràn vào mũi cay xé. Các hộ dân cho biết, mùi hôi này làm trẻ em bị ho, sổ mũi, sốt cao, người già khó thở, một số người bị nổi mẩn ngứa... “Kinh khủng nhất vẫn là ban đêm, mùi hôi tanh nồng lúc này xộc lên khiến cả gia đình tui mất ngủ, dù cửa đã đóng kín, thậm chí mang cả... khẩu trang. Tội nghiệp nhất là mấy đứa nhỏ không ngủ được khóc quấy suốt đêm”, chị Bùi Thị Khôi bức xúc. Không chịu nổi, nhiều gia đình đã cho người già và con nhỏ đi sơ tán; một số thì thuê nhà ở các địa phương lân cận, như Q.12, Gò Vấp... để ở tạm, gia đình không có điều kiện thì gửi con cho bên nội, ngoại ở tận Q.8, Q.9...

Khủng khiếp hơn, rạng sáng 15.5, khoảng 300 người dân sống tại KP4, P.An Phú, Q.2, TP.HCM hoảng loạn sơ tán ra khỏi nhà trong đêm tối vì mùi hôi nồng nặc đến khó thở của khí amoniac (NH3) bị rò rỉ, lan tỏa từ nhà máy nước đá của Công ty TNHH nước đá tinh khiết tiệt trùng An Bình (số 512A xa lộ Hà Nội, Q.2). Nhiều người có triệu chứng cay mắt, nôn mửa, choáng... Người dân địa phương bức xúc cho biết chỉ trong vòng chưa đầy một tháng Nhà máy nước đá An Bình đã để rò rỉ khí amoniac đến 4 lần, làm hàng trăm người dân sống cạnh liên tiếp sơ tán trong đêm khuya để tránh bị nguy hiểm. Không những thế, tháng nào nơi đây cũng xảy ra rò rỉ khí amoniac xuất phát từ nhà máy trên. Người dân đã nhiều lần làm đơn kiến nghị di dời nhà máy nước đá này ra khỏi khu dân cư nhưng chưa được giải quyết.

Năm 2004, UBND TP.HCM có quyết định không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung đối với 17 ngành nghề, gồm hóa chất (tẩy rửa, thuốc nhuộm, sơn, sản xuất phân bón, sản xuất ắc-quy, pin, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất làm lạnh, phèn); ngành tái chế, mua bán chất phế thải (giấy, nhựa, kim loại, dầu nhớt cặn); ngành tẩy, nhuộm, hồ, in (trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan); ngành luyện cán cao su; ngành thuộc da; ngành xi mạ điện; ngành gia công cơ khí; ngành in, tráng bao bì kim loại; ngành sản xuất bột giấy; ngành vật liệu xây dựng, sản xuất gốm sứ, thủy tinh; ngành chế biến gỗ; ngành sản xuất thuốc lá; ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình công nghiệp; ngành giết mổ gia súc... Các doanh nghiệp thuộc 17 lĩnh vực nêu trên đang hoạt động trong khu dân cư tập trung phải thực hiện đúng kế hoạch di dời. Thế nhưng, từ đó đến nay việc di dời diễn ra một cách chậm chạp và nhiều doanh nghiệp, cơ sở mới vẫn ngang nhiên mọc lên trong khu dân cư, gây ô nhiễm...

Lê Nga - Minh Nam - Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.