
6 nạn nhân nhận bồi thường trên 6 tỉ đồng
6 trường hợp oan sai đã được nhận đền bù tại trụ sở Viện KSND (VKS) tỉnh Tây Ninh.
Sáng nay 31.10, Viện KSND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi xin lỗi công khai 7 nạn nhân trong vụ án oan sai cách đây 40 năm ở Tây Ninh.
Bà Phạm Thị Dần (57 tuổi), ở thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội. Bà cứ tự nguyện đi làm công việc... “mắc nợ với cuộc đời”.
Hy vọng bên bị thiệt hại và bên gây thiệt hại có thể ngồi lại hòa giải, thương lượng để đưa ra một con số phù hợp.
Ông Dũng cho biết buổi lễ xin lỗi công khai là niềm hạnh phúc của ông, một quân nhân mà trong 40 năm qua đã mòn mỏi mong đợi.
40 năm mang thân phận bị can, mang nỗi hàm oan ngút trời, người mẹ không dám nhận đứa con sinh non trong tù, vì sợ con phải mang nỗi tủi nhục là “con kẻ cướp” mà mẹ cha nó phải gánh chịu...
Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất, ở tuổi 75, bà Lan mới dám nói chuyện về tương lai...
Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất, cuối cùng, tất cả những nạn nhân đã được minh oan khi nhận quyết định đình chỉ điều tra từ Viện KSND tỉnh Tây Ninh.
Hôm qua, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định đình chỉ điều tra cho 7 bị can trong vụ Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất mà Thanh Niên lên tiếng trong loạt bài nhiều kỳ suốt tháng 10 - 11.2018.
Theo các chuyên gia pháp luật, việc xác minh làm rõ 7 người còn lại trong vụ án cướp vàng năm 1979 có bị khởi tố, bắt giam không cần được tiến hành khẩn trương và đó là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, mà cụ thể ở đây là Viện KSND tỉnh Tây Ninh.
PV Thanh Niên gặp ông Lê Văn Lành, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tây Ninh, để hỏi thông tin về vụ việc oan sai liên quan 8 người ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng (Tây Ninh) cách đây 40 năm.
Dù HĐXX phúc thẩm giữ nguyên mức bồi thường 615 triệu đồng của TAND H.Gò Dầu đưa ra, nhưng diễn biến phiên tòa mở ra hướng đòi quyền lợi cho 7 nạn nhân oan sai còn lại.