
Ông đồ đất Cảng họa thư pháp thành hình dê, thiếu nữ
(TNO) Trong năm mới Ất Mùi, nhà thư pháp Lê Thiên Lý ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đã vẽ thư pháp cách điệu hình thiếu nữ, con dê khá độc đáo.
(TNO) Trong năm mới Ất Mùi, nhà thư pháp Lê Thiên Lý ở quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đã vẽ thư pháp cách điệu hình thiếu nữ, con dê khá độc đáo.
(TNO) Bảng giá các loại khổ giấy viết thư pháp được niêm yết công khai là điểm mới tại phố ông đồ ở Hồ Văn - Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội trong Hội chữ xuân Ất Mùi 2015.
Khi TS Phạm Văn Ánh kể về cuộc sát hạch chữ nghĩa của các “ông đồ” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội mà ông là thành viên ban tuyển chọn, câu chuyện dường như có nước mắt chen lẫn nụ cười chua xót.
Cứ mỗi dịp xuân về, tại khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), tục xin chữ ông đồ về treo xem ra khá xôm trò. Thậm chí, sau Tết, khách du Xuân vẫn tiếp tục đến xin chữ.
(iHay) Những ngày giáp tết, Phương Mỹ Chi bất ngờ xuất hiện trong tạo hình ông đồ, mặc áo dài, mang kiếng đen, cho chữ trên phố.
(TNO) Nhiều du khách nước ngoài chọn Việt Nam là điểm đến du lịch vào dịp Tết để trải nghiệm, khám phá phong tục văn hóa thú vị trong những ngày này.
Cung văn hóa Lao động TP.HCM sẽ khai mạc phố ông đồ mừng xuân Giáp Ngọ tại 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 từ ngày 19 đến 30.1 để phục vụ mọi người tham quan, chiêm ngưỡng những nét văn hóa truyền thống ngày tết.
Nhiều bạn trẻ tại Bình Dương đã chọn bộ môn nghệ thuật thư pháp để giải trí, học hỏi và rèn luyện bản thân mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
Tu sĩ Phật giáo Thích Nhuận Pháp năm nay 28 tuổi nhưng chỉ cao 90 cm, nặng 13 kg. Thầy xuất gia năm 17 tuổi và được học viết thư pháp với đại đức Thích Giác Thiện.
Trong chương trình Hội ngộ Ông đồ lần 2 do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) ngày 12.1.2013, nổi bật giữa 100 ông đồ có một người... nhỏ xíu.
(TNO) Thay vì đi kiếm việc làm thêm dịp tết ở các doanh nghiệp, nhiều bạn sinh viên đã chủ động kinh doanh kiếm thêm thu nhập và thể hiện sở thích, niềm đam mê của mình.
(TNO) Tết Quý Tỵ 2013, lần đầu tiên TP.Cần Thơ dành hẳn một đoạn đường để những ông đồ viết thư pháp, vẽ tranh xuân phục vụ người dân.
Tối qua 12.1, tại Chợ du lịch Vũng Tàu (đường Thùy Vân, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam phối hợp với CLB Thư pháp Vietkings và Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) tổ chức khai mạc chương trình Hội ngộ ông đồ Việt Nam lần 2.
Họa hoằn lắm, ông đồ 31 tuổi Trần Trọng Dương mới có người đối đáp về kết quả nghiên cứu với mình trong hành trình đã chục năm đơn độc. Và đó thường là tương tác kiểu “ném đá”…
(TNO) Sở dĩ chúng tôi gọi như thế vì khắp vùng đất mới chia tách này, chắc chỉ có mình ông còn viết chữ Nho mỗi khi tết đến, xuân về…