Oscar 2006: Phim nào sẽ chiến thắng?

09/02/2006 18:04 GMT+7

Những đề cử đã chính thức được công bố. Giờ đây, cuộc đua được thu hẹp lại với danh sách những ứng viên xuất sắc nhất. Thật khó để đưa ra một dự báo chính xác, nhưng chúng tôi cũng thử làm công việc của một giám khảo để phác thảo cái nhìn toàn cảnh bức tranh Oscar sắp diễn ra.

Điểm chung nhất của các tác phẩm vào đến vòng cuối cuộc đua phim xuất sắc nhất là khó xem. Bởi cách đặt vấn đề quá trực diện và có phần gay gắt của các tác giả kịch bản, đạo diễn. Mặc dù mỗi phim đều được xây dựng bằng những nét riêng khác nhau.

Dựa theo một truyện ngắn của Annie Proulx đăng trên The New Yorker, Brokeback Mountain là câu chuyện về Jack Twist (Jake Gyllenhaal đóng) và anh chàng chăn bò Ennis Del Mar (Heath Ledger đóng). Vào mùa hè năm 1963, họ cùng được thuê đến vùng núi Wyoming để trông coi đàn cừu khổng lồ khỏi bọn thú dữ. Vốn có nhiều điều đồng cảm, họ nảy sinh một tình yêu đồng giới và tình yêu ấy kéo dài mãi về sau. 

Cảnh trong phim Brokeback Mountain

Crash của Paul Haggis cũng không kém phần chính luận khi đề cập đến vấn đề niềm tin trong con người giữa một xã hội nhiều mâu thuẫn, xung đột màu da, tầng lớp lối sống. Cuộc đụng độ giữa cảnh sát, chính khách, người dân da màu, chủ tiệm tạp hóa người Iran, anh thợ sửa khóa người Mexico thể hiện hình ảnh một nước Mỹ thu nhỏ với những đổ vỡ trong niềm tin, tình người. Tác giả của Million Dollar Baby gửi một thông điệp sâu sắc đến cuộc đời rằng tình người mới là cốt lõi để đem lại niềm tin cho tâm hồn những ai đang ngụp lặn trong mặc cảm và mâu thuẫn.

Capote, Good Night and Good Luck và Munich cũng "gây khó chịu" không kém bởi những chủ đề mà phim đề cập. Tương tự như Brokeback Mountain nhưng ở một góc độ khác, Capote cũng đề cập đến đề tài đồng tính vốn đang rất nóng bỏng tại Mỹ.

Munich là câu chuyện kể bằng ngôn ngữ điện ảnh về những mâu thuẫn chính trị giữa Israel và Palestine thông qua hình tượng một nhóm biệt kích Israel nhận nhiệm vụ lùng diệt 11 người Palestine bị tình nghi là bọn khủng bố đã giết chết các vận động viên Israel tại Thế vận hội Munich 1972. Good Night and Good Luck tái hiện một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ, thời mà giới truyền thông bị kiểm duyệt và phong tỏa các tin tức bất lợi. Một nhà báo truyền hình đã dũng cảm đứng lên chống lại hệ thống này để đem lại tự do báo chí. 

Cảnh trong phim Munich

Với những vấn đề hết sức nặng ký như trên, có thể xem, Oscar 2006 là cuộc đua của dòng phim mang tính chính luận mạnh mẽ. Những vấn đề của xã hội mang tính toàn cầu được thể hiện sâu sắc và đầy sức thuyết phục tạo nên sức nặng về tâm lý và giá trị tác động đến nhận thức của xã hội. Đây là một tín hiệu tốt lành cho nền điện ảnh Mỹ nói riêng cũng như nền điện ảnh thế giới nói chung. Nghệ thuật đã không còn trốn vào tháp ngà mơ mộng và cũng không còn là công cụ giải trí đơn thuần mà đã mạnh mẽ trở thành một tiếng nói mang ý thức công dân của người nghệ sĩ về những vấn đề mang tầm vóc nhân loại.

Nhìn từ góc độ này, Brokeback Mountain có vẻ là ứng viên xuất sắc nhất khi Lý An đã kể một câu chuyện như nó vốn có, đã, đang và sẽ xảy ra trong xã hội hiện đại với một triết lý nhân văn về quyền được hạnh phúc của những người thuộc giới tính thứ ba. Sự dũng cảm trong xử lý kịch bản để không hề né tránh những trần trụi cũng như việc khắc họa tinh tế đời sống tâm lý phức tạp và đặc biệt của những người đồng tính đáng được ghi nhận như việc đóng góp phần vào cuộc cách mạng trong ý thức xã hội để giành quyền được yêu cho giới đồng tính.

Cảnh trong phim Crash

Munich với kinh phí cao nhất trong 5 phim tranh giải Phim hay nhất, đến ngày 8.2.2006 đã thu về tổng số tiền 63.389.360 USD trong đó nội địa là 43.098.290 (chiếm 68%) và nước ngoài là 20.291.070 (chiếm 32%). Kinh phí thực hiện Munich là 70 triệu USD. Một con số không phải là cao so với phim Hollywood nhưng xem ra, Munich đang kém hơn các phim cùng chạy đua đến Oscar về doanh thu.

Capote có kinh phí thực hiện 7 triệu USD, đến thời điểm hiện nay đã thu về 18.221.000 USD. Phim này hiện chưa được trình chiếu ở các nước khác.

Brokeback Mountain có kinh phí thực hiện là 14 triệu USD, hiện nay đã thu về tổng cộng 87.658.000 sau 60 ngày công chiếu ở thị trường nội địa và nước ngoài. Trong đó, thị trường nội địa chiếm 69,2% với số tiền 60.658.000 USD.

Good Night and Good Luck có kinh phí 7 triệu USD cũng vừa thu về 35.549.266 sau 123 ngày phát hành trên toàn thế giới.

Đạo diễn kiêm diễn viên G.Clooney trong Good Night and Good Luck

Crash có kinh phí thấp nhất trong số các phim dự tranh giải Oscar phim hay nhất: 6,5 triệu USD đến nay đã thu về 79.916.222 USD trên toàn thế giới.

Nhìn từ các giải thưởng tiền Oscar và danh sách đề cử Oscar năm nay, nhiều nhà phê bình dự đoán Lý An với Brokeback Mountain sẽ tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của mình giải thưởng cuối cùng quan trọng nhất: Giải Oscar dành cho phim hay nhất năm. Tuy nhiên, nếu Ban giám khảo Oscar năm nay vẫn tiếp tục sự e dè và né tránh đề tài nóng bỏng là đồng tính thì có vẻ như Crash và Munich lợi thế hơn. Dường như đường đua cuối cùng đang thuộc về Crash và Brokeback Moutain.

Trước ngày 5.3.2006, mọi dự đoán sẽ vẫn chỉ là dự đoán mà thôi. Nhưng, dù là phim nào thì 1 trong 5 phim đều xứng đáng bởi những thông điệp mà những người làm phim gửi gắm. Một thế giới phải được tốt đẹp hơn, phải tràn đầy tình người, con người phải biết yêu thương và tôn trọng nhau trong sự hòa hợp, bình đẳng cùng hướng tới sự phát triển của nhân loại.

Bên lề:

Charlize Theron không mong đợi tượng vàng Oscar thứ hai

Từng đoạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Monster, nhưng lần này nằm trong danh sách đề cử cho giải thưởng này với vai diễn trong phim North country, Theron lại không tin rằng mình lại đón nhận vinh quang lớn một lần nữa. Cô thổ lộ: "Hỏi tôi có tự tin rằng mình sẽ thắng giải không ư? Bạn điên sao, không, tôi chẳng tự tin chút nào". Tuy nhiên cô cũng thổ lộ rằng, vai diễn bà mẹ trong phim đã khiến cô suy nghĩ tới việc kết thúc chuỗi ngày độc thân để bắt đầu cuộc sống gia đình.

Ảnh khỏa thân sẽ khiến Keira Knightley "mất điểm"?

Sau khi Keira được đề cử Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Price and Prejudice, Keira đã cùng với nữ diễn viên Scarlett Johansson xuất hiện... không mảnh vải che thân trên bìa Tạp chí Vanity Fair (cùng Tom Ford, anh chàng này thì có mặc quần áo đàng hoàng!). Trên trang một trang web tổ chức đánh cá về khả năng thắng giải năm nay, thì nữ diễn viên đang được yêu thích nhất là Reese Witherspoon, còn khả năng thắng của Keira bị đánh giá là "rất thấp". Có phải vì những bức ảnh mát mẻ này?

Bị tai nạn nhưng Joaquin Phoenix vẫn "tiến bước trên đường"

Sau khi nhận được đề cử cho giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Walk the line (tạm dịch: Tiến bước trên đường), Phoenix đã bị tai nạn xe hơi do xe của anh bị tuột thắng tuy nhiên anh đã may mắn thoát khỏi tai nạn. Anh kể lại, trong lúc căng thẳng tột độ, anh nghe một giọng người Đức nói: "Hãy thư giãn". "Đó chính là giọng của đạo diễn Werner Herzog, và bất giác tôi trả lời, vâng, tôi đang thư giãn... Sau đó thì tôi cảm thấy khỏe khoắn lên".

L.K

Vinh Nguyễn
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.