Chiều qua, lãnh đạo Công an TP.HCM đã có thư khen và thưởng 5 triệu đồng cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm do có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá băng cướp táo tợn này. Cùng ngày, UBND Q.Tân Bình cũng đã trao giấy khen và tiền thưởng cho lực lượng tham gia phá án. Sau 9 ngày ra mắt (từ 2 - 11.4), lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an TP.HCM đã phá 16 băng nhóm (cướp giật, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ mua bán ma túy...); bắt giữ 72 đối tượng. |
Khoảng 22 giờ ngày 10.4, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã bất ngờ ập vào quán cà phê này và bắt giữ Đạt, Lê Đình Tuấn (20 tuổi, ngụ ở P.10, Q.5) cùng 9 đối tượng khác. Khám xét khẩn cấp quán cà phê này, công an cũng thu giữ 4 mã tấu, 7 xe gắn máy, 8 điện thoại di động các loại và một số tang vật khác. Qua khai thác nhanh, đến rạng sáng 10.4, công an đã lần lượt bắt thêm 2 tên trong băng cướp đang ngủ ở nhà thuê, gồm: Nguyễn Ngọc Huy (tức Tí, 25 tuổi, tạm trú ở đường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) và Trần Quang Vương (tức Phương, 20 tuổi, quê Kon Tum, tạm trú ở đường Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh)...
Tại trụ sở công an, bọn chúng khai nhận: Khoảng 21 giờ ngày 2.4, Đạt, Tuấn, Huy, Vương cùng một số tên khác mang theo 3 mã tấu đến quán Đài Bắc trên đường Trường Chinh (đối diện cổng Khu công nghiệp Q.Tân Bình) ngồi nhậu. Một lát, Đạt kêu Tuấn, Vương đi cướp. Tuấn chở Vương trên chiếc xe Dream, khi đến trước số nhà 622/29 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình thì phát hiện một người phụ nữ đi xe Attila đang đứng nghe điện thoại di động. Tuấn quay đầu xe lại ép sát cho Vương giật điện thoại.
Tuấn Vương Huy - Ảnh: Đàm Huy |
Nghe nạn nhân tri hô, một số người dân ở đây đã ném đồ vật ra đường cản trở để bắt bọn chúng nhưng không được (Thanh Niên đã phản ánh). Với nhiệm vụ "cản địa", Đạt chạy xe theo sau đồng bọn nên nhìn thấy những người dân tham gia cản trở chúng. Cả 3 tên cùng quay về lại quán nhậu bàn cách trả thù. Khoảng 20 phút sau, Đạt, Tuấn, Vương, Huy đi trên 2 xe gắn máy mang theo 3 cây mã tấu chạy đến hiện trường. Vương vung mã tấu chém anh Trần Mạnh Thanh. Anh Thanh chạy vào nhà lánh nạn nhưng Vương vẫn rượt theo chém tiếp. Bọn chúng cũng táo tợn xông vào nhà anh Thanh chém vào tủ kiếng, xe gắn máy..., sau đó mới chịu bỏ đi. Khi ra đường, bọn chúng thấy anh Trịnh Xuân Tâm cầm một tuýp sắt trên tay liền xông vào chém anh Tâm. Gây án xong, bọn chúng quay về quán cà phê Hoàng Hạc giấu mã tấu trong phòng ngủ của Đạt rồi giải tán. Một cán bộ của Công an TP.HCM cho biết: "Băng nhóm này hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp. Bọn chúng đã thực hiện hàng chục vụ cướp, chém nhau".
Tại cuộc họp lúc 17 giờ chiều qua, đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết: "Công an TP.HCM sẽ cố gắng hoàn tất kết luận điều tra sớm để bàn bạc với Q.Tân Bình phối hợp tổ chức xét xử lưu động tại chính địa bàn mà băng nhóm tội phạm này gây án".
Đ.H
Bình luận (0)