Phá đường dây mua bán sản xuất súng

07/11/2017 08:47 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn.

Cho thuê súng đi cướp
Ngày 6.11, thượng tá Phan Văn Chung, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.HCM) cho biết sau nhiều tháng theo dõi, PC45 xác định ông “trùm” của đường dây trên là Nguyễn Hồng Phúc (33 tuổi, quê Vĩnh Long) chuyên mua bán qua mạng xã hội và đang ẩn nấp ở nhà vợ tại H.Măng Thít (Vĩnh Long). Chiều 12.10, Phúc đón xe khách chuẩn bị lên TP.HCM để giao “hàng” thì bị trinh sát PC45, Công an TP.HCM phối hợp với PC45 của Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang.
Kiểm tra túi xách của Phúc, công an thu giữ 1 lựu đạn, 1 khẩu súng rulo, 2 khẩu súng có hình dạng súng rulo, 1 ống kim loại giảm thanh, 1 khẩu súng tự chế, 7 viên đạn... Phúc khai quả lựu đạn mua của Khúc Chí Tài (17 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), 2 khẩu súng có hình dạng súng rulo mua với giá 13 triệu đồng qua Facebook có nickname “Shop Bò Cạp” của một người đàn ông tên L.V. Số còn lại mua từ người quen biết và qua mạng xã hội của nhiều chủ tài khoản không rõ lai lịch. Vũ khí mua được, Phúc trực tiếp cho các anh chị giang hồ thuê súng để thanh toán đối thủ, đòi nợ thuê, đi cướp...
Bên cạnh đó, Phúc còn giao đàn em Lê Ngọc Mãi (tự Minh, 16 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) sử dụng mạng xã hội đăng tải hình ảnh vũ khí, tìm khách hàng để bán lại kiếm lời. Trong một thời gian ngắn, từ “lệnh” của Phúc, Mãi đã thực hiện nhiều vụ mua bán súng, đạn, thu về hàng chục triệu đồng.
Cụ thể, đầu tháng 8.2017, Phúc giao cho Mãi 1 khẩu súng rulo bắn đạn thể thao quốc phòng và 50 viên đạn. Sau khi đăng thông tin trên Facebook, Mãi bán số vũ khí trên cho một người ở Gia Lai với giá hàng chục triệu đồng. Giữa tháng 8, Mãi giao dịch trót lọt một phi vụ khác tại Gia Lai với đơn hàng là 1 khẩu súng rulo, 40 viên đạn là 21 triệu đồng cùng với tiền vận chuyển 1 triệu đồng.
Sau nhiều phi vụ thành công, Phúc thưởng cho Mãi 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 khẩu súng bắn đạn diêm và 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, từ số hàng nóng mà Phúc giao, Mãi còn bán cho nhiều người khác ở TP.HCM, Gia Lai, Tiền Giang. Qua điều tra, lực lượng công an bắt giữ Mãi.
“Ông trùm” Phúc, Mãi và Tài tại cơ quan điều tra
Sản xuất súng trong rẫy !
Bên cạnh việc giao đàn em rao bán súng, Phúc còn trực tiếp mua vật liệu về tự chế súng, đạn; cải tạo các loại súng có tính sát thương nhẹ thành vũ khí nguy hiểm hơn để bán lại. Địa điểm mà Phúc sử dụng để chế tạo, thử súng, cất giấu vũ khí là một khu rẫy nằm sâu trong rừng ở thôn Sơn Lang (xã Phú Sơn, H.Bù Đăng, Bình Phước).
Ngày 14.10, các trinh sát thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Phú Sơn khám xét khu rẫy nói trên. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại súng, đạn và vật dụng dùng để chế tạo súng, mìn, lựu đạn... Công an còn kiểm tra căn nhà của vợ chồng Phúc ở TT.Đức Phong (H.Bù Đăng), thu giữ nhiều bộ phận của súng, công cụ, vật liệu chế tạo súng, kíp nổ...
Súng rulo là loại mà Phúc thường cung cấp cho khách hàng ẢNH: C.T.V
Từ lời khai Phúc thường xuyên mua “hàng nóng” của Khúc Chí Tài. Ngày 20.10, PC45 phối hợp cùng Công an H.Hóc Môn bắt giữ Tài. Tại cơ quan điều tra, Tài khai ngoài bán cho Phúc, thì còn bán “hàng nóng” cho nhiều người khác; đặc biệt là “bạn hàng” tên Mai Quang Vinh (ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM). Chiều 21.10, các trinh sát cũng bắt giữ Minh khi y đang “phê” ma túy tại nhà riêng.
Theo thượng tá Phan Văn Chung, tổng số vũ khí thu được trong chuyên án trên lên đến hàng chục khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn và nhiều vật liệu chế tạo súng, vũ khí thô sơ, các bộ phận dùng để lắp ráp súng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.