Phải biết xấu hổ

03/01/2015 05:12 GMT+7

Bài Vui chơi và ý thức trên Thanh Niên ngày 2.1 nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, thể hiện thái độ bức xúc về tình trạng xả rác bừa bãi trong mỗi dịp lễ hội.

Bài Vui chơi và ý thức trên Thanh Niên ngày 2.1 nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, thể hiện thái độ bức xúc về tình trạng xả rác bừa bãi trong mỗi dịp lễ hội.

Cần sự tự ý thức
Chúng ta sống trong một môi trường văn hóa, trong đó có văn hóa gìn giữ môi trường. Điều này rất cần sự tự ý thức của mỗi người. Nếu ai cũng xả rác bừa bãi thì không ai có thể dọn dẹp nổi. Bên cạnh đó, cha mẹ cần có ý thức giáo dục con biết nghĩ đến mọi người xung quanh, biết chăm lo gìn giữ cho môi trường sạch đẹp.
DUY LONG(duylong1964@yahoo.com)
Xã hội sạch là xã hội lành mạnh
Tôi nhớ có lần Thanh Niên đăng bản tin về một ông chủ nhà hàng ở Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) mỗi ngày 5 giờ sáng đích thân kêu gọi tất cả nhân viên ra bãi biển nhặt rác, gom lại và chuyển đi nơi khác. Đây là hành động đẹp cho thấy một cuộc sống lành mạnh. Singapore để lại ấn tượng với du khách một phần là nhờ hình ảnh sạch của mình. Mong sao mọi người đều có ý thức giữ gìn môi trường, để xã hội chúng ta lành mạnh hơn!
TRẦN NGỌC DŨNG (dungbthuan@gmail.com)
Phải nghĩ đến công nhân vệ sinh
Khi chúng ta vui chơi, nghỉ ngơi thì phải nghĩ đến các anh chị công nhân vệ sinh. Họ làm quần quật trong những ngày lễ, họ sống rất kham khổ, vậy mà phải gồng mình lên gánh vác công việc mà đáng ra nếu mỗi người ý thức một chút thì họ không phải làm quá cực. Tại sao lại có nhiều người thiếu ý thức như vậy?
NGUYỄN HOÀNG (ng_hoang1981@yahoo.com)
       
Đọc bài Vui chơi và ý thức tôi bỗng giật mình, bởi đôi khi bản thân chưa ý thức được việc làm của mình và nhiều người khác nên đã ảnh hưởng đến văn minh và mỹ quan đô thị. Nếu ai cũng tự soi lại mình và nâng cao nhận thức, không chỉ riêng việc xả rác, chắc chắn xã hội sẽ tốt hơn.
PHẠM THANH TÂM (Q.Tân Phú, TP.HCM)
Đọc bài Vui chơi và ý thức tôi bỗng giật mình, bởi đôi khi bản thân chưa ý thức được việc làm của mình và nhiều người khác nên đã ảnh hưởng đến văn minh và mỹ quan đô thị. Nếu ai cũng tự soi lại mình và nâng cao nhận thức, không chỉ riêng việc xả rác, chắc chắn xã hội sẽ tốt hơn.  PHẠM THANH TÂM  (Q.Tân Phú, TP.HCM)  Một đất nước văn minh, giàu truyền thống văn hóa thì không thể tồn tại thói hư, tật xấu như xả rác, nói năng ồn ào nơi công cộng, sinh hoạt bừa bãi... Thế nhưng, đáng tiếc là chuyện này đang rất phổ biến và trở thành thói xấu của nhiều người Việt. Thiết nghĩ tự bản thân mỗi người phải biết xấu hổ, thay đổi các hành vi, thói xấu đó, đừng để người khác chê cười.  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (H.Bến Lức, tỉnh Long An) AN PHONG - BÙI CHIẾN  (thực hiện)
       
Một đất nước văn minh, giàu truyền thống văn hóa thì không thể tồn tại thói hư, tật xấu như xả rác, nói năng ồn ào nơi công cộng, sinh hoạt bừa bãi... Thế nhưng, đáng tiếc là chuyện này đang rất phổ biến và trở thành thói xấu của nhiều người Việt. Thiết nghĩ tự bản thân mỗi người phải biết xấu hổ, thay đổi các hành vi, thói xấu đó, đừng để người khác chê cười.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA (H.Bến Lức, tỉnh Long An)
AN PHONG - BÙI CHIẾN (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.