Phan Thiết, Tết Tân Sửu 2021 không pháo hoa, không đua thuyền vẫn vui vẻ

Quế Hà
Quế Hà
13/02/2021 20:01 GMT+7

Năm đầu tiên, Phan Thiết đón tết mà không bắn pháo hoa, không có lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty chiều Mùng 2.

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty là một lễ hội truyền thống của các phường chài ở Phan Thiết, Bình Thuận.
Hàng chục năm qua, lễ hội hội này thu hút rất nhiều du khách, cả khách tây lẫn khách ta đến để cổ vũ, làm cho không khí càng vui tươi ấm áp của ngày đầu xuân.
Cứ chiều mùng 2 tết, khi con nước thủy triều dâng lên, sông Cà Ty có độ sâu tới hơn 3 mét. Lúc ấy, có 9 con thuyền đua đại diện cho các phường của phố biển lại rẽ sóng dòng sông với những sải bơi mạnh mẽ vô cùng và cực kỳ đẹp mắt.

Sông Cà Ty chiều mùng 2 tết Tân Sửu (13.2), nếu không có dịch Covid-19 thì chiều nay tiếng reo hò cổ vũ đua thuyền sẽ dậy sóng dòng sông

Ảnh: Quế Hà

Mỗi khi các tay chèo so kè từng sải nước, trên bờ lại vang dội tiếng hò reo, cổ vũ của người xem. Người dân phố biển Phan Thiết xem lễ hội đua thuyền là một phần không thể thiếu trong các lễ hội vui chơi ngày xuân.
Thế nhưng, lễ hội ấy năm nay phải hủy vì dịch bệnh Covid-19. Điều đáng tiếc, nhưng nó đã buộc phải dừng vì sự an toàn của cộng đồng.

Tàu cá của ngư dân neo đậu trên sông Cà Ty chiều mùng 2 tết Tân Sửu

Ảnh: Quế Hà

Người dân Phan Thiết, đặc biệt là người dân P.Đức Thắng từng hiểu thế nào là “phong tỏa, cách ly” khu phố. Hồi tháng 3.2020, có tới 9 bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Bình Thuận, mà chủ yếu lây từ một bệnh nhân ở TP.Phan Thiết. Khi ấy, cả tỉnh “gồng mình” với nhiều biện pháp nhằm để các ca bệnh covid-19 không lây lan ra cộng đồng. Cuộc sống bị đảo lộn tất cả.
Do vậy, việc ngừng tổ chức lễ hội đua thuyền là quyết định đúng đắn và cần thiết. Dù tiếc nuối, nhưng người dân hoàn toàn đồng tình ủng hộ. Bởi vì “năm nay không tổ chức đua thuyền, thì sang năm tổ chức. Nhưng việc phòng chống dịch Covid-19 thì không thể không làm ngay được”.
Ngay cả việc bắn pháo hoa ở tầm thấp, hằng năm tổ chức ngay trên cầu Lê Hồng Phong, bắc qua sông Cà Ty cũng được tỉnh Bình Thuận hủy bỏ. Đêm giao thừa không tiếng pháo ở Phan Thiết là có thật.
Hình như lâu lắm rồi, một đêm giao thừa ở phố biển Phan Thiết không có bắn pháo hoa. Cũng chỉ là để phòng chống dịch Covid-19 mà thôi.

Đại lộ Lê Duẩn, Phan Thiết rực rỡ sắc cờ chiều mùng 2 Tết Tân Sửu

Ảnh: Quế Hà

Cùng với việc dừng lễ hội đua thuyền, bắn pháo hoa, giải thi leo núi Tà Kóu tại huyện Hàm Thuận Nam hằng năm thu hút hàng trăm vận động viên từ 6 tỉnh miền Đông Nam bộ và TP.HCM, với hàng nghìn du khách theo dõi, cũng đã phải hủy.
Chiều nào cũng vậy, cứ khoảng 16 giờ là Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Quốc Việt lại gửi cho báo chí bản báo cáo công tác phòng chống dịch trong ngày. Từ đây, anh em phóng viên có thể cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh mỗi ngày dù là 30 tết hay Mùng 1 tết.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt cho biết, Tết Nguyên đán, đúng ra anh em được nghỉ, nhưng do dịch bệnh bùng phát trở lại, hầu nhưng các cán bộ làm công tác phòng chống dịch không được nghỉ tết. Các đội phản ứng nhanh vẫn cập nhật hằng ngày tình hình người dân về từ các tỉnh thành, đặc biệt là các địa phương đã có ổ dịch. Việc truy vết được thực hiện nghiêm túc với từng người về tỉnh.

Trang trí đường phố ngay trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Ảnh: Quế Hà

Không vì thế mà tết không vui !

Cho đến thời điểm này, Bình Thuận đã 337 ngày không có ca bệnh nào phát sinh, đó là một điều vui.
Dù dịch bệnh phức tạp, tết không có pháo hoa, không đua thuyền và không cả các lễ hội vui chơi khác, nhưng không vì thế mà tết Phan Thiết không vui.
Phan Thiết đón tết năm nay vẫn có điều mới lạ. Đó là lần đầu tiên thành phố tổ chức đường hoa xuân. Đường hoa xuân được thiết kế ngay tại đại lộ Nguyễn Tất Thành, trung tâm thành phố.
Đường hoa Nguyễn Tất Thành thu hút khá đông khách ngay từ đêm giao thừa. Dù áp dụng các biện pháp phòng dịch, phải đeo khẩu trang nơi công cộng, nhưng khách đến đường hoa vẫn khá đông vui. Mọi người đều ý thức việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tại đường hoa.

Trang trí bên trong đường hoa Phan Thiết

Ảnh: Quế Hà

Đường hoa Nguyễn Tất Thành trở thành niềm vui khi người dân thành phố được chụp ảnh với những hình ảnh đẹp lần đầu xuất hiện ở Phan Thiết. Những hình ảnh con trâu, cảnh làng quê, gắn liền với con trâu của năm Sửu được lồng ghép vào đường hoa rất đẹp, hấp dẫn người xem.
Không khí cờ hoa trên những đường phố khác ở Phan Thiết vẫn rực rỡ sắc màu. Tết đều tiên có dịch nhưng vẫn vui tươi, phấn khởi. Nhiều gia đình tổ chức vui chơi tại nhà thay vì những chuyến đi xa.

Vườn hoa tượng đài chiến thắng thành phố Phan Thiết, chiều mùng 2 tết

Ảnh: Quế Hà

Chiều mùng 2 tết, tôi ghé thăm vị sư Thích Giác Viễn, trụ trì ở Tịnh xá Ngọc Bình, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Vị sư với tôi, ngoài đời cùng tuổi con Dê và từng là bạn từ nhiều năm trước.
Ông đã ôn lại những kỷ niệm với tờ Báo Thanh Niên nơi tôi làm việc. Đó là vào năm 2010, nhiều đợt triều cường đã đánh sập hàng chục nhà dân ở phường Đức Long xuống biển. Trong đó, sóng đánh sâu hàm ếch vào tịnh xá Ngọc Bình, đe dọa đánh sập nơi trụ trì của vị sư Thích Giác Viễn bất cứ lúc nào.
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh với những hình ảnh sinh động nhất về nguy cơ sập tịnh xá này. Nhiều phật tử từ TP.HCM và nơi khác đã đến ủng hộ hàng trăm tấn xi măng để đúc bê tông chắn sóng, giữ yên tịnh xá Ngọc Bình đến ngày nay.

Sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình Thích Giác Viễn và PV Báo Thanh Niên, chiều mùng 2 tết Tân Sửu

Ảnh: H. Linh

Vị sư trụ trì phấn khởi kể rằng, năm nay dù dịch bệnh, nhưng bà con phật tử và người dân Phan Thiết vẫn đi lễ chùa cầu an. Vui là vì việc đi biển của bà con ngư dân vẫn không bị gián đoạn. Vui là vì dịch bệnh được kiểm soát tốt, đến nay không có ca bệnh nào phát sinh ở Bình Thuận. Sư Thích Giác Viễn là đại biểu HĐND TP.Phan Thiết nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông cho rằng, sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại ở một số nơi, TP.Phan Thiết nói riêng và Bình Thuận nói chung đã cảnh giác cao độ và làm tốt công tác tuyên truyền “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Ông đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện để Phật tử yên tâm thực hiện tốt công tác phòng dịch. Cho nên, dù tết không có đua thuyền, không có pháo hoa, nhưng người dân đón tết vẫn với không khí nhẹ nhàng và vui vẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.