Giết người vì nghĩ bị “chọc quê”

25/02/2008 23:22 GMT+7

Hôm qua 25.2, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Quang Thuấn (31 tuổi, ngụ Q.3) 11 năm tù về tội "giết người".

Năm 2002, Thuấn quen biết rồi sau đó đến sống chung nhà với chị em của N. Khoảng tháng 7.2007, N. đòi chia tay với Thuấn cộng với chuyện mới bị mất việc làm nên Thuấn nảy sinh ý định tự tử. Thuấn mua thuốc chuột và viết một bức thư tuyệt mệnh cất trong túi. Ít hôm sau, Thuấn nghe chị Hoàng Thị Ng. (em của chị N.) nói chuyện với bạn có nhắc đến từ "chết" nên nghĩ Ng. đã xem bức thư và có ý định chọc quê mình.

Tối 17.7.2007, trong lúc chị Ng. đang nằm xem tivi, Thuấn xông vào bóp cổ, lôi Ng. vào phòng lấy gối chặn lên mũi. Sau đó, thấy Ng. tỉnh lại cựa quậy, Thuấn tiếp tục dùng dây nịt cột cổ Ng. vào thành giường. Lúc này, thấy có người về nhà nên Thuấn bỏ đi. Do được phát hiện và kịp thời đưa đi cấp cứu nên chị Ng. thoát chết.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.