Cây ngã đè tiệm uốn tóc

10/08/2007 22:47 GMT+7

Trưa hôm qua 10.8, một cây tùng cổ thụ đường kính 1,1m, dài trên 15m đã ngã vào tiệm uốn tóc Kim Thu, cạnh cổng ga xe lửa Đà Lạt (Lâm Đồng).

Cây đổ khiến chủ tiệm và 2 vị khách uốn tóc bị thương, ngôi nhà cùng thiết bị, dụng cụ uốn tóc bị hư hại nặng nề; 4 chiếc xe máy đậu trước cửa tiệm bị dập nát (ảnh) một cabin điện thoại thẻ bị hư hỏng, trụ đèn hạ thế  bị gãy khiến cả khu vực bị cúp điện và mất liên lạc điện thoại trong nhiều giờ. (Lâm Viên)

Giám đốc xộ khám

Hôm qua 10.8, Cơ quan CSĐT - Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Cảnh (Giám đốc Công ty Phú Gia - Cần Thơ) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty Phú Gia, chuyên kinh doanh bất động sản và dịch vụ nhà đất, từ năm 2000 đến cuối 2005, Cảnh đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền và đất đai trị giá hàng tỉ đồng của một số người, sau đó trốn qua Campuchia và đã bị truy nã. (N.C)

Xác chết trên sông

Sáng qua 10.8, người dân địa phương phát hiện một xác chết nổi trên sông Kôn - nơi giáp ranh giữa các xã Nhơn Phúc - Nhơn Mỹ và Nhơn Khánh thuộc huyện An Nhơn (Bình Định). Tử thi là nam giới, do đã hoại tử nên chưa thể xác định được độ tuổi, tung tích và nguyên nhân chết. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Mai Mai)

Dựng hiện trường giả

Hôm qua 10.8, Công an huyện Cần Đước (Long An) đã làm rõ vụ cướp tiền và vòng vàng của bà Nguyễn Thị Đạt (50 tuổi, ngụ xã Long Hựu Đông, H.Cần Đước) - nạn nhân dựng hiện trường giả để trốn nợ. Như Báo Thanh Niên đưa tin, rạng sáng 27.7 bà Đạt đến cơ quan công an trình báo bị một thanh niên chạy Honda ôm chở đi từ bến phà kênh Nước Mặn về nhà, sau đó y đưa bà vào khu vực vắng dùng hung khí khống chế cướp 13 triệu đồng cùng vòng vàng đeo tay. Tiến hành truy xét, công an đã phát hiện ra sự thật. (Lâm Vũ)

Do ghen tuông, đe dọa cả người nước ngoài

Ngày 9.8, chị Đặng Thị Thu Hằng (22 tuổi, ở P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội) và ông Sivata (51 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đến cơ quan công an trình báo: ông Sivata bị Nguyễn Văn Điều (26 tuổi, nhà ở Bắc Giang) - nhân viên một quán cà phê là người yêu cũ của Hằng thường xuyên nhắn tin vào máy điện thoại đe dọa giết ông.

Điều đã đến nhà chị Hằng và nhờ em trai chị Hằng chuyển cho ông Sivata một con dao nhọn dài khoảng 35 cm. Công an Q.Hai Bà Trưng đã triệu tập Điều đến cơ quan công an để xác minh. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.