Hai vụ tai nạn, hai người chết

19/02/2006 23:04 GMT+7

Rạng sáng 19/2, Phan Thanh Hải (21 tuổi, ngụ ở huyện Dĩ An, Bình Dương) điều khiển xe Wave (biển số 61T1-4102) đến khúc cua “tử thần” hướng Bình Thắng về Bình An, thuộc địa bàn ấp Bình Thung, xã Bình An (huyện Dĩ An) do phóng nhanh không làm chủ được tay lái đã đâm vào trụ điện bên lề phải. Tai nạn làm Hải bị thương rất nặng và sau đó đã chết trên đường đến bệnh viện.

Chiều cùng ngày, tại ngã ba suối Lồ Ồ (xã Bình An), chiếc xe Wave (biển số 51R1-9502) và xe tải (biển số 61H-7069) đã va chạm mạnh vào nhau khiến người điều khiển xe mô tô là Phan Trí Trang (25 tuổi, quê ở Bắc Giang) chết tại chỗ. (Hoàng Hải)

* Ăn trộm để lấy tiền... buôn lậu. Chiều 18/2, qua trình báo của ông Võ Văn Niêu (42 tuổi, ngụ tại nhà số 14C/8/82 Vũ Tùng, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Công an phường đã lập hồ sơ xử lý cháu ruột của ông Niêu là Võ Thành Sang (20 tuổi) về hành vi “trộm tài sản”. Sang khai nhận trước đó đã cạy tủ nhà ông lấy đi một số nữ trang gồm 18 chỉ vàng 18K, 1 chiếc lắc trị giá 5 triệu đồng, 1 nhẫn trị giá 700.000 đồng, 1 đồng hồ đeo tay và số tiền mặt 18,8 triệu đồng... Sang khai sau đó đã đưa cho một người bạn tên Tâm để cùng làm vốn đi buôn lậu thuốc lá. Công an đã thu hồi lại toàn bộ số tài sản trên trả lại khổ chủ. (Hồng Thanh)

* Đường vắng, bị cướp xe. Rạng sáng 19/2, anh Vũ Hồng Hải (28 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.12, TP.HCM) chở bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Ngọc (26 tuổi) bằng xe Honda biển số 51H2-6392 đi từ miền Tây về TP.HCM. Đến khu vực ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức (Long An), thấy đường vắng, lại có trăng sáng nên hai người quyết định ghé vào lề cỏ ngồi nghỉ. Vừa dựng xe ngồi xuống, ngay lập tức có ba thanh niên chạy mô tô vọt đến kè sát, một tên dùng hung khí khống chế hai người để đồng bọn móc túi lấy bóp đựng tiền, giấy tờ của anh Hải, cướp luôn chiếc xe chạy thoát. (T.M.H)

* Cháy nhà. Sáng 19/2, nhà của chị Cao Thị Thạnh (40 tuổi, ở khu phố Hiệp Thạnh, P.Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh) đột nhiên bị bốc cháy. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời có mặt và khống chế ngọn lửa không để lan sang các nhà lân cận. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chị Thạnh khóa cửa đi làm nên tài sản trong nhà bị thiêu rụi; thiệt hại theo thống kê ban đầu gồm 1 xe Honda, 2 xe đạp, 100 triệu đồng, hơn 1 lượng vàng và nhiều tài sản khác. (Phúc Nam)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.